1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình đây !........................Mỗi ngày một bài thơ hay .....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi friend_or_love, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình đây !........................Mỗi ngày một bài thơ hay .....

    anh em bõ ta mỗi thằng vào làm một bài cho nó có hứng nhi!
    sau này muốn cưa cẩm chị em nao` thì cứ vào đây mà lấy nha! he he....------> chết là cái chắc!

    bao cơn sóng không thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.....

    nào mời anh em tiếp tục....

    bao cơn sóng không thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đấng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.
  2. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thế muốn tán con trai, vào đây cóp mấy bài thơ của các bác có được hông á?
    Làm thơ về anh em rất sợ
    Bít hông anh, anh iu quý nhất đời:
    Xứng hơn em, giỏi hơn em khối kẻ
    Đọc thơ em, iu anh mất, anh ui!
  3. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì lộ hết võ rồi các pác ơi.
    Rõ chán, võ này thì chẳng ăn thua.
    Pác nào không tin thì hãy thử coi!
  4. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Chẳng được đâu!
    Thơ ... kiểu như thế này:
    Con kiến mà leo cành đa
    Leo phải cành cụt, leo ra leo vào
    Con kiến mà leo cành đào
    Leo phải cành cụt, leo vào leo ra
    Nhoc-kho-tinh muốn tán con trai thì chỉ cần hát có hai câu này thôi (trích từ ...)
    Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái
    Khi anh nói yêu em, mênh mông chỉ còn ánh trăng vàng ...
  5. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao đêm nay em đẹp như nữ hoàng!
    Tay trong tay hồi hộp mơ màng!
    Môi hôn em miệng em hé cười,
    Em thân yêu:
    Em đẹp nhất trần gian!

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
    Được tam_hon_cua_da sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 04/05/2003
  6. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0

    giá như không gặp em
    Anh đã không phải nhớ
    Giá chiều đừng nắng đổ
    Anh khỏi buồn vu vơ................
    bao cơn sóng không thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đấng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.
  7. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Phải làm hay nữa vào xúc động nữa vào chứ thế này chưa đủ trình độ cưa cẩm các girl đâu he he he phải dạng như NGuyễn Bính ý chứ:
    Thôn đoài ngồi nhớ thôn đông
    Cau thôn đoài nhớ giầu không thôn nào.....
    cứ tiếp tục phát huy như thế
    NEU NANG LA MAU VANG RUC RO
    THI NHO SUONG NEN NANG MOI LONG LANH.
  8. vietnamboys

    vietnamboys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    THÀ HÔN EM MỘT LẦN RỒI ĂN TÁT
    CÒN HƠN TRỌN ĐỜI NHÌN THẰNG KHÁC HÔN EM!

    1001011100111101011101
  9. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Xưa rồi bác ơi!
    Bây giờ con gái nó không tát đâu sẵn đá,gạch cho bác vào viện lắm.Nếu mà nó tát không em xin chịu tát bao nhiêu lần cũng được.......

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  10. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0

    vẫn kiên nhẫn bước trên con đường cũ
    Dẫu biết con đường còn lắm chông gai
    Thực lòng yêu em phải chọn con đường dài
    Dẫu biết đường dài không ai muốn bước
    Đời sóng gió không ngại lòng ta được
    Như cánh diều luôn chọn cơn gió ngược
    Để vươn mình tìm cái được chiều cao
    Tình trao em co lúc dạt dào
    Lúc ồn ào khi ngọt ngào khao khát
    lúc nhẹ nhàng như cơn gió mát
    Lúc bẽ bàng như một nhát dao
    Trong tim anh bao câu hỏi vì sao???
    bao cơn sóng chẳng thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.

Chia sẻ trang này