1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình đây !........................Mỗi ngày một bài thơ hay .....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi friend_or_love, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    câu này xưa rồi mà giờ ''ít'' chuyện đó lắm , chờ đó mà ăn tát
  2. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  3. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    CON TRAI TÁN CON GAI THÌ QUÁ NHÌU RÙI TUI CÓ BÀI NAY CON GÁI TÁN CON TRAI CƠ NGHE MỚI HAY CHỨ.
    TAN GÁI MÃI MỆT RÙI MÀ CHẲNG ĐỔ BI GIỜ ĐỂ CHO CON GÁI TÁN DI .HÌ
    EM BẢO ANH ĐI ĐI.
    SAO ANH KHÔNG ĐỨNG ĐỢI
    EM BẢO ANH ĐỨNG ĐỢI.
    SAO ANH VỘI ĐI NGAY
    KHI TÌNH YÊU MÊ SAY.
    ĐÔI MẮT HUYỀN DIỄM LỆ
    SAO MÀ ANH NGỐC THẾ.
    KHÔNG NHÌN VÀO MẮT EM.
    yêu em chân tình
    yêu hết mình
    nhưng chưa có người yêu!hì
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
  5. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    sương vẫn rơi thì thào quang chiếc lá
    Cứ như là nói chuyện yêu đương
    Tình em,tình anh bao nỗi vấn vương
    Thắt chặt giữa con đường xa mãi............
    bao cơn sóng chẳng thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.
  6. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà đã được yêu
    Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng được bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết .
    Phút giận dữ cũng như giờ chia biệt
    Tưởng trăng tàn hoa tạ , với hồn tiêu
    Vì mấy khi yêu mà đã được yêu
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Họ lạc lối giữa u sầu mù tịt
    Những người chỉ theo dõi dấu chân yêu
    Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
    Và tình ái là sợi dây vấn tít
    Yêu là chết trong lòng một ít.
    bao cơn sóng chẳng thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.
  7. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em có chồng
    Anh về bán ruộng bán gia tài
    Bán luôn cặp trâu anh đang có
    Để mướn giang hồ chém chồng em
    hé hé
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về hỏi vợ thế là xong
    Hai mươi năm nữa con anh lớn
    Sẽ lấy con em để trả thù
    hé hé
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về mài kiếm dắt ngang lưng
    Chui xuống giường em anh nằm núp
    Để đến vu quy giết kẻ thù
    hé hé
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về anh khóc suốt đêm thâu
    Đến sáng hôm sau anh hết khóc
    Ra đường tán gái vẫn như ai
    hé hé
    Toàn thơ tình củ chuối mà thôi
    My Love Is Stronger Than Your Security
  8. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    Khi anh nhìn em khóc
    Tự mắt anh ..
    Đôi mắt đen bỗng mang đầy buồn bã
    Em tưởng hồn anh chỉ là gió
    Thôi đi tất cả u buồn.........
    Khi em cười ,mắt anh bỗng lấp lánh
    Như viên ngọc sáng loá buổi sớm mai
    Như ánh sáng vào những chiều hè ấy
    Không gay gắt cũng chẳng quá dịu vời
    Khi đêm tối dần buông
    Ánh mắt ai bỗng hiện về trong giấc ngủ
    Vẫn âm thầm theo mãi bước em đi
    Vẫn bên em khi khoé mắt lưng đầy
    Vẫn cùng em chia chung niềm hạnh phúc
    Vẫn lặng lẽ ánh mắt ấy .....
    Ánh mắt anh ..... ánh mắt người yêu em
    i love you
    bao cơn sóng chẳng thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hỡi cô má đỏ hồng hồng.
    Cho tôi hôn chút để lòng tôi yên
    Mong rằng cô để tự nhiên
    Tôi hôn xong chút là tôi đi liền ...

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  10. anti_love2003

    anti_love2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn bây giờ nỗi thời rồi . Đi tán gái mà cầm thơ đi bọn con gái bảo là hấp đấy !!!

    nuocbienHP ơi !! Anh yêu em

Chia sẻ trang này