1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình đây !........................Mỗi ngày một bài thơ hay .....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi friend_or_love, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtusaudoi83

    langtusaudoi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    con gái ơi là con gái ơi !
    sao nỡ để tui phải sầu đời?
    sinh ra nhầm chỗ ,nhầm thế giới
    mới phải gieo neo mãi cuộc đời
    .......................................................
    con trai ơi là con trai ơi
    đúng là mấy đứa bị dở hơi
    con gái ,làm sao mà theo đuổi?
    Đến lúc thành người ...ko biết bơi!
    ........................................................
    chết đuối trong hồn ,bao nhớ thuơng
    như mưa trút đổ khắp con đuờng
    ko còn lối thoát ,đành ôm suốt
    vạn nỗi ,hao gầy ...dơ hết xưong
    ......................................................
  2. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    nào mời các bác tiếp tục đóng góp những bài thơ có chât lượng đi nao!
    bao cơn sóng chẳng thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.
  3. ngaymairadi

    ngaymairadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    TextTextText Ngày em chết mặt trời vẫn sáng
    Ngày em chết không mưa tuôn rơi
    Ngày em chết cuộc đời vẫn thế
    Làm gì có chuyện vô nghĩa với ai
    ..............
    Rồi anh sẽ tìm ai thay thế
    Để nói lời sống chết yêu thương?
    Bức thư cho em viết còn dang dở
    Anh điền nốt tên rồi gửi lại cho người
  4. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    người ra đi đầu không ngoảng lại
    sau lưng thềm nắng lá rơi đầy!
    bao cơn sóng chẳng thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.
  5. langtusaudoi83

    langtusaudoi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hai bàn tay trắng phong sương
    không ngăn giữ nổi con đường em đi
    tay trắng ,mơ ước được gì
    cành vàng lá ngọc ,em thì mơ sang
    đêm đêm ,khói thuốc tay vàng
    lòng đau ,tim chết nhìn nàng ra đi
    yêu em ,anh có trách gì
    cầu cho em hạnh phúc nhiều bên ai
    tôi không tin em dối lừa,Và tôi ko thể tin ,tôi mãi mãi mất em
  6. kiss_from_a_rose84

    kiss_from_a_rose84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có Bao Giờ!

    Có bao giờ anh đi cùng người ta?
    Xin anh đừng đi về con đường cũ
    Hoa sữa ngày xưa giờ đã yên giấc ngủ
    Chỉ còn mình em với xác lá nhói lòng
    Có bao giờ anh nhớ ngày xưa không?
    Kỉ niệm cũ đã kết thành nỗi nhớ
    Giờ mình em ngồi giữ và trăn trở
    Anh xa lạ rồi kỉ niệm bán được không?
    Có bao giờ đứng trước biển mùa đông?
    Anh cảm nhận sự cô đơn của cát?
    Gió vô tâm mà nắng thì quá nhạt
    Con dã tràng xe cát biển đông...
    Biết vậy mà em có trách anh đâu...
    Mời mọi người thưởng thức va bình luận!
  7. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn những ngày em đi học
    Nắng hanh vàng không được phủ vai gầy
    Và những chiều trời lộng gió đưa mây
    Anh muốn gió đừng hôn làn tóc ấy
    Anh muốn mỗi bình minh khi người yêu thức dậy
    Trời không được làm giá lạnh đôi bờ môi
    Anh muốn bàn kia và ghế ấy em ngồi
    Chỉ dành cho mình em thôi nhé!
    Anh muốn tóc mây kia chỉ được hôn em khe khẻ
    Tà áo dài chỉ ôm nhẹ thân người yêu
    Anh muốn sân trường kia sẽ hoang vắng từng chiều
    Vì dung nhan em, chỉ một mình anh chiêm ngưỡng
    Anh muốn khi em ngước nhìn Trời mây sẽ tan tám hướng
    Và mắt mi sầu em chỉ được nhìn anh
    Anh đã yêu, nên ghét cả trời xanh
    Và ghen với tất cả những gì em yêu thích.
  8. langtusaudoi83

    langtusaudoi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    những cuộc tình ,rồi một dấu chấm hết
    những cuộc say ,vì mộng đẹp ko thành
    đời còn lại,những người điên vội vã
    chút cơn sầu ,bằng chén đắng từng đêm
    --------------------------------------------------------------
    mộng đẹp quá ,nhưng ra đi vội vã
    người xa người ,sao buồn bã đầy tim
    làn khói trắng,vàng tay từng đêm vắng
    nhớ cuộc tình ,sau từng chuỗi buồn đau
    tôi không tin em dối lừa,Và tôi ko thể tin ,tôi mãi mãi mất em
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau

    to life is to die wherever to life is to fight
    [​IMG]
  10. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    THE END OF THE WORLD
    Mặt trời ơi sao còn chiếu trên cao
    Biển cả ơi sao còn sóng vỗ bờ
    Có biết chăng thế giới đã hết rồi
    Khi em không còn ở bên tôi
    Chim kia ơi sao còn mãi hót vang
    Ánh sao ơi sao còn sáng trên trời
    Có biết chăng thế giới đã hết rồi
    Đã hết rồi khi em không bên tôi

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí

Chia sẻ trang này