1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình đây !........................Mỗi ngày một bài thơ hay .....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi friend_or_love, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Thơ Vi Linh khó mà có thể chấp nhận được ! Một kiểu thơ hoang dã và đầy tính " ... " ặc ặc chả dám nói nữa !
  2. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    hix hix... mày chẳng biết cái quái gì cả... thơ vi thuỳ linh hay thế còn gì nữa... thích mỗi cái hoang dã của nó mà thôi....
    bao cơn sóng chẳng thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.
  3. Intanium

    Intanium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống , tình ta như mây như mây ..........và rất mây mây
  4. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thì có 1 đống, các bác xem có hay không...
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  5. toiditimtoi_891984

    toiditimtoi_891984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xưa rồi bác ơi!
    Bây giờ con gái nó không tát đâu sẵn đá,gạch cho bác vào viện lắm.Nếu mà nó tát không em xin chịu tát bao nhiêu lần cũng được.......

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
    [/QUOTE]
  6. Intanium

    Intanium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hỡi cô em má đỏ hây hây
    Lại đây anh bảo một điều nhỏ thôi
    Sao em.........quên rồi
  7. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Một túp lều tranh, hai trái tim vàng
    Một trái nàng bán, trái kia để dành...
    hahha
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  8. goldlion_tl108

    goldlion_tl108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    nước vô tình ngàn năm trôi mãi
    mây vô tình mây mãi bay xa
    trăng vô tình trăng đùa với gió
    người vô tình người chẳng hiểu ta
  9. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Anh vẽ bản mặt em lên đống cát!
    Rồi hôn vào đó 1 phát!
    Ôi chỉ toàn là cát!
    Có lẽ anh bị "mát"
    Nhưg nếu làm thật như vậy 1 phát!
    Anh sẽ bị dính 1 cái tát!
    Ôi cuộc đời sao mà chua chát!
    Nên đành chơi với đống cát!

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  10. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không đề cho N.
    Tình yêu đến trong đời như giấc mộng
    Làm con tim rung động suốt một thời
    Nhưng làm sao giữ mãi được cho mình
    Khi cuộc đời thay đen đổi trắng
    Em đã đến cho tôi thấy đời thêm đẹp
    Và em ra đi cho tim tôi vỡ tan
    Ngàn trăng sao trên trời như thấu hiểu
    Tôi mong em như mong ánh mặt trời
    Khi em đi hồn tôi hóa đá
    Trái tim tôi như vỡ vụn trăm lần
    Tình yêu đầu sao quá mong manh
    Chỉ thêm buồn khi cuộc tình là dĩ vãng
    Tôi lang thang trên đường phố ngày xưa
    Mong tìm lại những phút giây đẹp đẽ
    Buổi chiều hè nhuộm một màu tim tím
    Để hồn tôi chìm vào hư vô
    Em ra đi tôi hóa thành thi sĩ
    Làm thơ để tưởng nhớ về em
    Nhưng tôi hiểu tôi là thằng khờ dại
    Mãi mơ tưởng rồi hóa thành kẻ điên ​
    Thất tình thi sĩ
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​

Chia sẻ trang này