1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình địa danh Hà Nội

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi prclub, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prclub

    prclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình địa danh Hà Nội

    Chào cả nhà, hôm nay em lập topic này để cùng mọi người chia sẻ với nhau tí thơ .......con cóc.
    Luật thế này, sẽ làm thơ tình (ít nhất 2 câu trở lên, con cóc cũng được nhưng không được có nội dung phản cảm) có chứa ít nhất 1 tên địa danh ở Hà Nội hay món ăn, quán ăn v.v.v... mà liên quan đến Hà Nội (thế cho rộng đề tài).

    Khuyến khích sử dụng ghép "nick" trên diễn đàn này để thành thơ.... cho relax (nhưng không được đùa quá lố, he he)
    Em xin mở đầu:

    Em có biết Hà Nội nhớ em không?
    Cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả tối
  2. zonzic

    zonzic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    3
    Vào đây vui vẻ mà làm
    Tình thơ con cóc với thời con cua
    (Hà Nội của ấy có cóc và cua không nhẩy )
  3. zonzic

    zonzic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    3
    Hề hề
    Địa danh với chẳng địa phương
    Địa ông cũng ế huống gì PR
    Thôi thì hãy thả đề ra
    Địa gì cũng tả, cho bà con dzui
    Hề hề
  4. prclub

    prclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ái chà zonzic đây rùi
    Sao mà thơ phú.... "bốc mùi" cóc cua
    PR dạ bẩm xin thưa
    Hà Nội quán cóc Bún Riêu cua ... Đường Thành
    ,
    ha ha
    Được prclub sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 23/09/2008
  5. zonzic

    zonzic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    3

    Địa danh Bún cóc Đường Thành
    Nghe sao cũng thấy ngon lành quá ha
    Ai ơi nếu có đi xa
    Miền Nam cũng có Bún Ta xin mời
  6. prclub

    prclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Zonzic nói chẳng phải rồi
    Miền Nam chỉ có Bún Người, Cháo Ta
    Hà Nội bún Cá, bánh Đa
    Bánh Trôi tàu nóng thì qua......Hàng Giầy
  7. huyiwwlf

    huyiwwlf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Mấy em mặc váy đánh cầu
    Lông bay phấp phới trên đầu các anh
  8. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì đọc thấy toàn ăn
    Người ta lại bảo tham ăn dân Hà
    Tớ thì thích ngắm từ xa
    Chân dài váy ngắn la đà hồ Gươm
  9. zonzic

    zonzic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    3
    Chân dài váy ngắn là thường
    Váy dài chân ngắn mới thương cho na?ng
    Tha?nh Nội có phố Ha?ng Ngang
    Sa?i Kinh cufng có cây ba?ng cây đa
    (Bắt đâ?u lung tung beng)
  10. ciriha

    ciriha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Đề tài rộng quá lan man
    Hà nội cũng có muôn vàn thứ cơ
    Chắt lọc thì mới thành thơ
    Cho thêm luật lá không thơ lạc đề
    =========================
    VD: Làm thơ con cóc con nhái về Ẩm thực hay con gái HN

Chia sẻ trang này