1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình độc nhất vô nhị - Cần người đối ngay

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tuanstda2, 22/08/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanstda2

    tuanstda2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Anh đưa em đi
    Vào thăm nhà nghỉ
    Nơi này anh thấy
    Hợp lắm em à
    Có cả điều hòa
    Giường ,ga trắng muốt
    Anh trèo lên trước
    Em trèo lên sau
    Hai đứa ôm nhau
    Tha hồ cày kéo
    Dù em hơi béo
    Dù anh hơi gầy
    Thằn lằn leo cây
    Kiểu này rất độc
    Khỉ vác đá hộc
    Kiểu này hơi phê
    Chó sói bắt dê
    Kiểu này tê gối
    Hiệp 1 xong vội
    Giải lao giữa giờ
    Anh nằm bơ phờ

    Như thằng sắp chết.
    Phòng bên khỏe phết
    Nó vào cùng mình
    Mà vẫn rập rình

    Giường rung bùm bụp
    Em ơi mình chụp
    Kiểu ảnh lên phây
    Cho bọn ép ây
    Trai thì quay tay
    Lên giường bắt sóc
    Gái thì khóc lóc .
    Lập đàn cầu mưa
    Em nghỉ xong chưa .
    Hiệp 2 em nhé .?……………….

    Nguồn: Sưu tầm

Chia sẻ trang này