1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình học trò!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi binhminh, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình học trò!

    Vào đay làm thơ tình học trò cái nào, ko dc bác nào đi quá giới hạn nha!
    em đi đầu

    minh
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Tôi vẫn nhớ đôi mắt tròn rất lạ
    Vẫn vô tình dịu dàng lén nhìn tôi
    Bị bắt gặp đôi mắt như biết lỗi
    Vội quay ra cửa sổ ngắm trời mây
    Những buổi tan trường thêm một người chung lối
    Nhưng ko dám bước tới cùng sánh đôi
    Rồi một chiều mưa chiếc ô xanh đứng đợi
    Chiếc ô xanh trong căp cũng bồi hồi!
    * * *

    Một nhánh phượng trong hộc bàn rực đỏ
    Một bài thơ người ta chẳng đề tên
    Một nỗi niềm long lanh màu mực tím.....
    Mùa hạ về ..... dấu chấm lửng buồn tênh.....!!!!!!!
    minh
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    VÌ ĐÂU!

    Có tên chẳng chịu gọi tên
    Không "anh"
    Cũng chẳng xưng "em"
    Buồn cười
    Bâng quơ cứ gọi
    "Ấy ơi"
    Chung trường chung lớp
    Như người lạ nhau
    - Vì đâu?
    - Ừ nhỉ, vì đâu?
    -Trái tim non trẻ
    Bắt đầu.... biết .... run....!!
    minh
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa lên 9 lên 10
    Học chung một lớp nữ ngồi với nam
    Phấn đây anh gạch chia bàn
    Có lần cô bé lấn sang
    Bực mình anh giáng cho ngay một truỳ
    Thế là cô khóc như ri
    Làm anh bối rối gì tay xuống bàn
    Bất ngờ anh lại chạm sang
    Cầm ngay cái thuơc cô phang cô cười
    Mực xanh xanh suốt muôn đời
    Bao nhiêu kỉ niệm từ nơi gạch bàn
    Bây giờ ngồi nhớ lan man
    Bóng hình cô bé ko tan trong đời
    Cô có còn nhớ tôi ko?
    Anh chàng cầm thuơc đánh cô học trò!
    minh
  5. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Be' oi, chi cha biet the nao la di qua' gioi han ca
    be' phai noi ro tho hoc tro la gi, de cac anh cac chi con lam nua chu
    Từng nhà mở cửa tương tư nắng
    Ôi! Phượng bao giờ lại nở hoa
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ko đi quá giới hạn nghĩa là chỉ dừng lại ở cái tình cảm nhẹ nhàng, thơ ở đây ko nên sướt muớt yêu đương quá, chỉ nhẹ nhàng ở lứa tuổi học trò mà thôi.Chắc chị trải qua tuổi học trò thì chắc chắn chị se hiểu chứ.
    minh
  7. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em oi, chị chỉ biết một là ko có gì, hai là đã có rồi. chứ cái thể loại nhẹ nhàng chị ko rành lắm
    Từng nhà mở cửa tương tư nắng
    Ôi! Phượng bao giờ lại nở hoa
  8. Tom_Ck

    Tom_Ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hic.........
    nhưng mà thwo tình của tui toàn là thơ quá giới hạn thôi thì có được không ?
    Thế nào là có giới hạn nhi ??? Khi người ta hứng lên rồi thì trên trời dưới biển gì thì cũng có thể thả hồn vào gió tuốt.
    Thôi, khi nào tui biết giới hạn của mình là ở đâu thì tui vào lại vậy nhé.


    Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em.
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị bắt bẻ em đc quá còn gì tuỳ các anh chị các anh chị muốn làm thơ kiểu gì thì các anh chị làm, hic hic hic , làm em mất cả hứng thơ văn rùi, chán quá!
    minh
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em bé bị bắt nạt. Nhưng mà em ra yêu cầu là không được đi quá giới hạn thì khó quá.
    Chị làm thơ chưa bao giờ đặt ra giới hạn cả em ạ.
    Thơ là cả tấm lòng, mà tấm lòng thì vô hạn em ạ
    NO LIMIT
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family

Chia sẻ trang này