1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình học trò

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi Congai_HaiPhong, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình học trò

    Con trai cấm đọc... trót đọcrồi cấm kêu ca....

    Nết con trai !
    Con trai có tật hay quên,
    Trái tim đâu có ngủ yên bao giờ.
    Con trai giả bộ ngu ngơ
    Yêu ai sóng mắt... lờ đờ si mê.
    Con trai xoay xở đủ nghề
    Nịnh đầm bậc nhất, đam mê ẫm ờ.
    Con trai thích chuyện vu vơ
    Thời cơ chưa đến ....phất cờ khoe khoang
    Con trai đôi lúc sỗ sàng
    Ghét ai ẩu đả.... máu loang mới vừa
    Con trai nắng nhạc mưa thưa
    Mấy chàng họ sở chuyên lừa... gái tơ.
    Con trai khi chán hững hờ
    Mắt hằn như hổ , chỉ chờ ...vồ... thôi .
    Eo ôi sợ mấy chàng rồi,
    Gái ngoan chỉ nép vào lòng trai ngoan....


    Xin cho anh trai tim em .. yeu dai kho
  2. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Em có lập topic " thơ con ếch " rùi mà chị...........hic hic
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  3. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Sorry xuongca nhé vì đây không phải là thơ con ếch đâu . Mình muốn mọi người thảo luận tý chút về giới tính và về tuổi của tụi mình muh` .....
    Xin cho anh trai tim em .. yeu dai kho
  4. eminem0099

    eminem0099 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Con trai cấm đọc... trót đọcrồi cấm kêu ca....
    Nết con trai !
    Con trai có tật hay quên,
    Trái tim đâu có ngủ yên bao giờ.
    Con trai giả bộ ngu ngơ
    Yêu ai sóng mắt... lờ đờ si mê.
    Con trai xoay xở đủ nghề
    Nịnh đầm bậc nhất, đam mê ẫm ờ.
    Con trai thích chuyện vu vơ
    Thời cơ chưa đến ....phất cờ khoe khoang
    Con trai đôi lúc sỗ sàng
    Ghét ai ẩu đả.... máu loang mới vừa
    Con trai nắng nhạc mưa thưa
    Mấy chàng họ sở chuyên lừa... gái tơ.
    Con trai khi chán hững hờ
    Mắt hằn như hổ , chỉ chờ ...vồ... thôi .
    Eo ôi sợ mấy chàng rồi,
    Gái ngoan chỉ nép vào lòng trai ngoan....
    Em oi sao ghet con trai the ha? Em nhiều kinh nghiệm the?
    long
  5. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nhiều kinh nghiệp do tổng hợp được từ bạn bè mừ ....
    Xin cho anh trai tim em .. yeu dai kho
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    cấm con traiđọc sao không nói luôn từ đầu vào rồi mới bit không thèm đọc nữa
    hihi
    ghét con trai hả
    hih
    tớ thích người ta ghét tớ lắm nhất là con gái
    con gái nói ghét là yêu mag
    hihihi
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  7. nhoc_toc_nau

    nhoc_toc_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    nhoc xin góp một bài để các bác thưởng thức nì
    Vô Tình:
    Anh vô tình ném xuống lòng em
    Viên sỏi nhỏ của một trò đùa nghịch
    Anh thú vị cười em là ngốc nghếch
    Mặc những vòng tròn băn khoăn lăn xa
    Anh vô tình như ngọn gió thoảng qua
    Cứ vung vẩy làm chao ngàn cành lá
    Không hẹn hò chẳng mong chờ gì cả
    Sao lòng em như lá ngẩn ngơ bay???
    Anh vẫn vô tình... anh vẫn đu`a vui
    Viên sỏi nhỏ lại ném vào lòng người khác
    Rồi cứ thế trôi dần theo năm tháng
    Tóc trên đầu từng sợi cứ phai bay...
    Sẽ có một ngày anh thấy mắt se cay
    Khi gặp lại trò đu`a cay nghiệt cũ
    Một ai đó giống anh thời trai trẻ
    Một ai buồn để có những ai vui.
    Ai biết nhóc buồn trong dêm nay.
    Thu về lá rụng gió heo may.
    Hết rồi kỷ niệm xa xôi ấy
    Nước mắt đong đầy ai có hay.
  8. nhoc_toc_nau

    nhoc_toc_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thơ Học Trò :
    Tuổi học trò không có tiền tiêu vặt
    Nhưng lúc nào túi cũng có ô mai
    Tuổi học trò không bao giờ gian dối
    Giờ kiểm tra chỉ liếc sách chút thôi
    Tuổi học trò là sẽ học ra trò
    Rất chăm chỉ nhưng suốt ngày muốn nghỉ
    Tuổi học trò không nghịch như ma quỷ
    Chỉ trêu hoài hết bạn dến thầy cô
    Tuổi học trò ta đoàn kết lắm thay
    Nay cãi cọ mai lớp thành chiến trận
    Tuổi học trò ôi luôn luôn hờn giận
    Trêu nhau hoài rồi lại toét miệng ngay
    Tuổi học trò ai bảo la trắng tay
    Chỉ kiểm tra bài ta mới thắng
    Tuổi học trò không dầm mưa dãi nắng
    Chỉ mải chơi bất chấp đất trời
    Tuổi học trò ai bảo là dở hơi
    Rất thông minh nhưng ngày nào cũng dối
    Tuổi học trò ai bảo không biết hối
    Trêu nhau hoài thấy phạt cũng phải thôi

    Ai biết nhóc buồn trong dêm nay.
    Thu về lá rụng gió heo may.
    Hết rồi kỷ niệm xa xôi ấy
    Nước mắt đong đầy ai có hay.
  9. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    thơ này cho đi triển lãm được đó
    anh lang thang trên đường vắng em
  10. nhoc_toc_nau

    nhoc_toc_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thơ này cho đi triển lãm được đó .
    bác nói ý gì em ko có hiểu ?
    Ai biết nhóc buồn trong dêm nay.
    Thu về lá rụng gió heo may.
    Hết rồi kỷ niệm xa xôi ấy
    Nước mắt đong đầy ai có hay.

Chia sẻ trang này