1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình học trò

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi Congai_HaiPhong, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    ơ các bác cứ thoải mái chê con trai đi
    con trai ai lại đi cãi nhau với con gái bao giờ
    iu tiên các bác đấy cứ thoải mái đi mà,xấu hay đẹp thì trong lòng mỗi người đã biết rồi mà
    hihihi
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  2. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    anh bạn nói đúng ý tôi rồi chúng ta bắt tay chứ??????????
    DOHKO
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Trong lòng tớ con trai chỉ duy nhất có 2 người được gọi là đẹp thôi..........
    Tớ có bài thơ hay lắm.........Nghe nè:
    Em đi tìm cái nửa của riêng em
    Nhưng tìm mãi đến bi giờ chưa thấy
    Nửa của em ơi anh là ai vậy?
    Để em tìm hoài tìm mãi tên anh..........
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  4. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đang vui vẻ! cho không khí trầm xuống một chút...Bài này nghe được ở quán Beer.
    Người ta nói tình yêu là sự sống
    Tôi đâu còn sự sống để mà yêu ?
    Tâm hồn tôi đã chết từ lâu rồi
    Kể từ khi mối tình đầu tan vỡ...
    Đây là Kopie lại thôi. Không phải tôi làm cũng như tâm trạng của tôi nghe. Đừng ai suy diễn lung tung đó...
    Hiểu lầm khó thanh minh lắm
    CCC: Die Beste Hacker Verein In Die Welt...Nich Nur In Deutschland
  5. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đã tan vỡ nhưng vẫn gắng giữ lại một cái gì đó:
    Anh không cần em tặng chân dung
    Chân dung em anh giữ mãi trong tim
    Hơn tất cả thuốc màu giấy vẽ
    Tâm hồn anh nhớ mãi bóng hình em
    Đó là lưu giữ lại...Còn với mục đích gì thì chỉ có chúa mới biết được. Có lẽ là lưu giữ lại để nhớ đến một thời kỳ Stupid của chính mình....
    Còn quay lại ? Chắc là không bao giờ. Đã đi là không quay lại.
    Not Come Back
    CCC: Die Beste Hacker Verein In Die Welt...Nich Nur In Deutschland
  6. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi Bier về đang hứng...Làm luôn một bài nữa. Ít khi nào đang có hứng "con cóc" như bây giờ.
    Tâm trạng khi đang "Fall In Love"...Nhắn nhỏ mọi người Fall vừa thôi. Không Fall quá là trầy trụa te tua lắm:
    Đối với thế giới em chỉ là một con người
    Nhưng đối với anh em lại là cả một thế giới
    Ai cho ta thiên đường khi dòng đời còn lắm đổi thay
    Đó là ngày mà anh có em
    CCC: Die Beste Hacker Verein In Die Welt...Nich Nur In Deutschland
  7. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Sau giai đoạn "Fall In Love"...Đương nhiên sẽ là giai đoạn "Out Of Love"... = = > Đã trở thành quy luật rồi.
    Tất cả những gì đã qua được gọi là First Love:
    Mối tình đầu
    Bước nhẹ, mà vẫn sâu
    Cố quên, mà vẫn nhớ
    Cố nhường mã vẫn quên
    Hế hế! giờ bùn ngủ rồi...Về đi ngủ. Bữa nào hứng post tiếp vài bài về "First Kiss". Cho máu...
    CCC: Die Beste Hacker Verein In Die Welt...Nich Nur In Deutschland
  8. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Mình có bài thơ này dành cho những ai "out of love "
    Xưa không anh bình thản sống vô tư
    Nay trở lại không anh đầy bão tố
    Cứ tưởng rằng được bình yên như cũ
    Ai ngờ rằng không cũng chỉ là không......


    Xin cho anh trái tim em .. yêu dại khờ
  9. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Through the life, friends only, the best
    Show me know what is it to be ???
    The minutes were so young and free
    But it's nice
    Changing me
    You did...........................
    friends forever
  10. nestathientai

    nestathientai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Never care for what they do
    Never care for what they know.
    never care for games they played
    Never care for what they say.
    Never care for what they know..
    But I know...............
    oh yeahhhhhhhhhhhhhhh...................

Chia sẻ trang này