1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình lãng mạn-Viết ngắn

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Natalia, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình lãng mạn-Viết ngắn

    Có phải em là người tôi mơ ước
    Từ khi tôi mới chập chững yêu đương
    Hay tôi đã khéo tu từ kiếp trước
    Để hôm nay được gặp gỡ người thương.

    Tôi xin hàng giờ ngồi trong im lặng,
    Thu hình em vào đáy mắt cô đơn.
    Tôi xin lấy sắc tươi hồng của nắng
    Tô cho ngày gặp gỡ đẹp mầu hơn.

    Da em trắng hay là mầu bạch ngọc,
    Miệng em cười hay bình rượu đê mê,
    Xin cứ trao dù là ly độc dược
    Hỡi thiên thần tôi khát vọng si mê.

    Sẽ được đi về cùng trên lối ngõ,
    Về nơi hạnh phúc mỗi buổi hoàng hôn
    Hay ôm chặt lấy (hình) người yêu bé nhỏ
    Ghim vào lòng thất thêủ bước tha hương.

    Sưu Tầm.


  2. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Thôi về phía ấy đi anh
    Để em một trái tim lành vẹn nguyên
    Trách chi kiềng bếp chung chiêng
    Ba chân thì vững, chuyện riêng thì đừng
    Yêu thương bởi chút muối gừng
    Gừng cay muối mặn đã từng vì ai
    Trên tay là tháng ngày dài
    Gừng cay thì có, nghĩa này mặn không?
    Thế là cách núi ngăn sông
    Cánh chim mỏi giữa bâng khuâng mắt nhìn
    Em không vá được tim mình
    Tình yêu may áo lòng tin rách rồi.
  3. Timvo

    Timvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2001
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic của Natalia, chợt bâng khuâng....có nên đóng góp không nhỉ?????quếyt định không có gì để đóng góp.
    Tình cảm thường ngày thì đến rồi đi bất chợt, thời gian thì không đủ nhiều để cho thêm một ít chử vào cuốn nhật ký nằm im dưới gối cả tháng nay, có phải mình hờ hững quá không, nhưng thời gian không cho phép thì đành bó tay, không có gì để ghi lại những cảm xuc, những vui buồn mà chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta đều cãm nhận được. Những lúc so stressful trong sở, những lúc giận dổi với người yêu, những lần đi chơi thâu dêm suốt sáng, và có những lần......................
    những lần bị gán ghép là "lên xe hoa" và có những lần bị người ta ngộ nhận là nhớ mình...........Có nhiều lúc "có những lần" như vậy thì chỉ có bao nhiêu đây thôi làm sao mà mô tả hết, nhưng đã nói là viết ngắn mà, cho nên...............
    To natalia: topic này thấy cũng giống như "góc tâm sự" có nên ngập chung lại hay không Mod???

    TIM VỠ

  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Em là ai..? Sao chợt đến và chợt đi như cơn mưa mùa hạ..? Em làm ta thành thi nhân từ bàn phím..rồi cũng chính em làm ta thành kẻ dại khờ khi em ra đi..Dấu vết em để lại chỉ là những bài thơ..Em ơi..quay về với mọi người đi em..vườn thơ vắng em bỗng không còn sức sống..hạ đẹp và cháy bỏng thế kia mà không ai làm thơ cho hạ..Ta thèm nghe lại tiếng ve sầu trong tim em..ta ước được tắm mình trong nắng hè cháy bỏng..ta thèm..đọc lại thơ em dù chỉ một dòng..Em có hiểu không..người con gái mà ta không quen..?
    Bài viết của Rosev
    To Timvo:Tâm sự và cái này khác nhau mà
  5. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thì viết rồi đó, còn nói gì nữa??? Theo mình thì con người nhiều khi không gánh nổi cảm giác, nhất là khi có nhiều cảm giác dồn dập cùng một lúc. Vậy viết ra cũng là một cách để "hạ tải" cho bản thân, có nhiều người cùng chia sẻ chắc nhẹ nhàng hơn.
    Tại sao ta viết điên điên thế? Tại sao ta lại xỏ xiên thế? Tại sao ta làm hề trên này? Cũng chỉ để những ai đọc được những dòng đó có một khoảng khắc thay đổi tâm trạng. Bởi vì một con người, theo ta cần nếm nhiều tâm trạng khác nhau, vì có vui mới thấm nỗi buồn, có rơi lệ mới hiểu được nụ cười hạnh phúc. Đó mới là con người. Nhưng có ai hiểu thấu tình cảnh "vui sao nước mắt lại trào" rồi lại nở nụ cười cay đắng??? Đó là điều ta cũng đang muốn tìm.....
    anitas anitatum
    Tu? Không tu? Đó là vấn đề...

    Được knife sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 05/08/2002
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em có chồng anh tiếc lắm thay !
    _Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không ?
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g, như cá cắn câu.
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ ?
    Chim vào ***g biết thuở nào ra ?
    ***
    Thà rằng chẳng biết cho đừng
    Biết ra dan díu nửa chừng lại thôi.
    Con sông bên lở bên bồi
    Một con cá lội mấy người buông câu !
    ***
    Nào khi gánh nặng anh chờ
    Mỏi vai anh đỡ, bây giờ nghe ai ?
    Chiều hôm thổn thức mong chồng
    Thấy trăng lên núi mà lòng em đau
    Em đau vì bởi em nghèo
    Chồng em giỏi giắn, lại đeo chữ bần.
    ***
    Bà ơi cho cháu xin xu
    Cháu mua bánh gù cháu gởi về Nam
    Bố cháu đi làm: chè tầu thuốc lá,
    Mẹ cháu ở nhà vét lá khoai lang.
    --------------------
    Cay dang cuoc doi nuoi ta lon
    An tinh bac beo day ta khon
    Trung hieu chua tron sau van kiep
    An tinh chua tron han ngan thu
  7. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Natalia không còn tin vào mắt mình nữa ....vĩnh biệt su_su ...Natalia mới gặp box Lâmdong có 1 lần như lại rất cảm thấy rất thân thiết..cái ngày ấy gặp được anh Định thì thật cảm thấy vui ...cái mạng ttvnonline ảo kia cho chúng ta gặp gỡ bạn bè khắp nơi trong cả nước được tinh nghịch đùa giỡn với nhau trên cái mạng ảo này ...khi chưa gặp, trong ý nghĩ của Natalia không hình dung được khuôn mặt của Thatswhy sẽ như thế nào,su_su nữa,voanh nữa...Da Lat đêm ấy lạnh lắm...ca'i lạnh mà Natalia chưa từng trải qua..lang thang trên đường phố Đà Lạt suy nghĩ vẩn vơ...đi ngang qua Internet Service trong lòng bỗng nảy ra ý niệm phải gặp bằng được box Lamdong thế là cái đêm đó đã gặp được các bạn...anh Định rất khác với trí tưởng tượng của Natalia..nhìn anh có vẻ trẻ hơn so với cái tuôi 25 của anh,anh nói chuyện nghe hay- lại đùa giỡn với cái bạn của anh...Natalia cảm thấy box Lamdong như 1 gia đình thu nhỏ...mọi thứ đều ấm cúng,ấm áp tình người..Rồi su_su ra về(su_su hình như đến T&C đã lâu) lại chào anh Thatswhy..anh Định nói với Natalia su_su đó em...Natalia ngướng lên nhìn ...vẻ mặt của bé thoáng đỏ...Natalia gật đầu chào...su_su cũng chào lai...khuôn mặt bầu bĩnh..như đa số các cô gái DaLat khác...phút gặp gỡ ngắn ngủi đó qua thật nhanh nhỉ?!?Natalia không thể nghĩ là phút gặp gỡ đó lại là phút gặp gỡ đầu tiên và cũng là cuối cùng của Natalia_Su_su(2 mod Cantho,Lamdong)...thật là buồn nhi?!!?hôm nay trời Cantho lại chuyển mưa...mưa lớn thật..nhìn mưa mà lòng lại nhói đau ...con người chẳng lẽ chỉ có thể gặp nhau trong giây lát rồi vĩnh viễn trong cuộc đời này chẳng thể nào gặp lại nhau nữa sao???,...,Em còn trẻ lắm ...cái tuổi đáng lẽ ra được cùng chúng bạn vui đùa,thực hiện những hoài bão lớn của mình thì em lại ra đi sớm như vậy.. để lại niềm đau xót cho các thành viên trong box Lamdong...chắc chắn rằng nỗi đau của các anh ấy còn đau đớn gấp nhiều lần....Natalia với box Lamdong gắn bó như 1 người bạn..và rất cảm ơn vì các bạn đã xem Natalia như 1 người bạn...tận đáy lòng của mình Natalia mong nỏi được cùng các anh chia xẻ nỗi đau lớn này,chia xẻ nỗi buồn cùng người thân cùng gia quyến của su_su...lời viết này không tỏ hết tấm lòng của Natalia ,muốn viết nhiều nhưng lại rất buồn...thật sự hôm nay là 1 ngày buồn ...mưa càng ngày càng nặng hạt...hơi lạnh đã thấm vào cơ thể nhưng Natalia biết cái lạnh của mưa buổi sáng này cũng chỉ là rất nhỏ bé so với nỗi đau của các anh Thatswhy,Vo_anh,Danglxxx.......chân thành chia xẻ cùng các anh...Lời viết không tỏ hết nỗi lòng.....
    --------------------
    mail:nataliattvn@yahoo.com
  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Box Lâmđồng đã mất đi 1 thành viên...giá mà các thành viên của box CầnThơ...qua chia xẻ được thì hay biết mấy...???Nhưng có lẽ không ai biết cả!!!Đáng buồn thay
  9. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Lỏằ? Y?SU Rỏằ'I
    Lỏ?ãng buỏằ"n rỏằ>t tr?Ăi tim thặĂ
    Tặ?ặĂng tặ? n?ân m?Êi vỏ?ân vặĂ mà sỏ?Đu
    Chỏ??ng biỏ??t là cỏằ> v?ơ ?'?Âu
    Nhỏằ> ngặ?ỏằ?i tôi m?Êi ôm sỏ?Đu m?ơnh tôi.
    Chỏằ? v?ơ lỏằ?i nói lỏ?Ê lặĂi
    Lòng tôi mang cỏ?Ê cuỏằTc ?'ỏằ?i mà trao.
    Tin chi mỏ?ưt ngỏằ?t lòng ?'au
    Tin chi rỏằ"i m?Êi xuyỏ??n xao mà buỏằ"n.
    Ngặ?ỏằ?i ặĂi ?'?Ê lỏằĂ y?êu rỏằ"i
    Tim trao, hôn tỏ?ãng, sao ?'òi lỏ?Ăi ?'?Ây ?
    MỏằTt lỏ?Đn lỏằĂ bặ?ỏằ>c b?ạn lỏ?Đy
    Cỏ?Ênh hoa tan r?Ê, ôm ?'ỏ?Đy thặ?ặĂng ?'au.
    Hỏằ?i trỏằ?i là cỏằ> v?ơ sao ?
    Sỏằ' con ?'au khỏằ., tràn trào không nguôi ?
    Sặ?u tỏ?**
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Khói nhớ
    Khói nhớ quyện vào cay mắt
    Vương vương một chút buồn tênh
    Hạt nắng lăn tròn trên tóc
    Rơi rơi xuống nỗi vô cùng
    Chiều gieo âm gì thiết tha
    Vàng rơi chiếc lá giao mùa
    Chìm ơi sóng lòng một thuở
    Cồn cào lại thức trong ta
    Bàn tay từng ngón xinh xinh
    Đan vào lòng từng sợi thương
    Mười năm chắc người xưa đã
    Quên thôi một thoáng qua đường...

    thatwhy


Chia sẻ trang này