1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình lãng mạn-Viết ngắn

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Natalia, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhớ mãi - Giận hoài
    Nhớ mãi bờ môi lắm tiếng cười
    Giận hoài khoé mắt giọt lệ rơi
    Có duyên ngày trước luôn mong mõi
    Hết nợ bây giờ chỉ muốn thôi
    Hạnh phúc bao năm cùng sánh bước
    Khổ sầu muôn kiếp rẻ chia đôi
    Nhân tình vui vẻ bao năm tháng
    Thế thái đau thương cả một đơi.

    [​IMG]
  2. chicken_chipchip

    chicken_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    KO hề có người thứ ba, vậy mà ta vẫn rượt đuổi nhau quanh một vòng tròn của lòng tự ái .Chạy mãi, đuổi mãi , mệt nhoài....nhưng chẳng thể nào dừng lại.Bởi cả anh và em đều ko bao giờ chịu làm người chiến bại.Khi gặp nhau vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng, giấu vào đêm nỗi nhớ đến tận cùng nỗi nhớ.Tình yêu hiện hữu rõ ràng trong từng hơi thở, mà sao nỡ hững hờ lướt vội qua nhau.Anh sẽ trách em là kẻ làm cao.Và em sẽ giận hờn anh con người kiêu ngạo.Cho nhau những niềm đau và vô thức biến thành những con ngừơi giả tạo.Ôi, trên cao kia thần Tình Yêu đang khóc vì bất lựckhi thấy hai con người kiệt sức ngã gục trên một vòng tròn mà vẫn chưa đuổi kịp nhau...
    Hải Nguyệt
    chicken
  3. chicken_chipchip

    chicken_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nếu trái đất ko còn địa chấn
    Thì hành tinh tận thế lâu rồi
    Nếu chúng mình ko còn hờn giận
    Thì trái tim đến lúc mồ côi
    Càng hờn giận em càng trẻ lại
    Và yêu anh như thuở ban đầu
    Càng hờn giận anh càng trẻ mãi
    Để yêu em đến tận ngàn sau
    Phan Hoàng
    chicken
  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Valentine
    Đối với Nó, Valentine cũng chỉ là một ngày như mọi ngày . Từ sau chuyện của ba năm về truớc, duờng như trên đời này chẳng còn gì có thể thu hút đuợc Nó . Nó nhàm chán với mọi vật xung quanh và nhất là cuộc đời vô nghĩa . Nó sống không phải để yêu hay hận , mà sống để chờ một ngày yên lặng . Ngày đó, Nó sẽ nằm duới lòng đất xa xôi và sẽ hé môi cuời khi rời xa chốn cũ . Đời Nó sẽ chẳng có ý nghĩa . Nó đem bao nụ cuời vây quanh để che đậy một linh hồn tan nát . Valentine,cho đê'n bao giờ sẽ mang một ý nghĩa đến trong lòng Nó ?
    Như nhà văn Đoàn Thạch Biên, Nó sinh ra là để làm nhân vật trong bao câu chuyện của tử thần . Nó tự xây cho mình một ngôi mộ rồi đem bao yêu thuơng trong đời mà vùi chôn theo quá khứ . Nó chẳng biết yêu và sẽ không bao giờ yêu . Yêu đuơng đối với Nó như một thế giới xa xăm mà ngàn đời Nó biết rằng mình sẽ không bao giờ cập bến . Nó sống ngập tràn trong những nụ cuời dã dối để đem lại cho đời một tia nắng mãi soi chiếu trong lòng của mọi ng` xung quanh Nó .

    [​IMG]
  5. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhỏ Có Biết!?
    Nhỏ ơi, nhỏ có biết
    Anh thương nhỏ hay không
    Nhỏ hửng hờ chi dạ
    Để anh mải chờ mong!
    Nhỏ ơi nhỏ có biết
    Nhỏ dể thương lắm không
    Anh như con **** lạ
    Say mê một dóa hồng
    Nhỏ ơi nhỏ có biết
    Anh dang bịnh đó hông
    Tương tư nhỏ dạo ấy
    Thuốc men củng bằng không
    Nhỏ chính là bác sỉ
    Trị dứt căn bịnh lòng
    Thương tình anh nhỏ nhé
    Ban bố chút tim hồng

    Tg:khungtroixala
    [​IMG]
    Được natalia sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 18/02/2003
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giây phút tương phùng
    Vui biết mấy khi ta gặp lại
    Bởi bao ngày khắc khoải chờ trông
    Giờ đây mới được thoả lòng
    Phút giây tao ngộ bõ công kiếm tìm
    Tả sao hết nỗi niềm hạnh phúc
    Đã bao ngày, lắm lúc nhớ nhung
    Mãi mong giây phút tương phùng
    Cho đây với đó tình chung vẹn tình
    Nhớ .. ta nhớ như in ngày trước
    Đó với đây hẹn ước đổi trao
    Vần thơ tâm sự của nhau
    Cho tình ta mãi đậm sâu ân tình.

    [​IMG]
  7. hoangtubanggia

    hoangtubanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    CÁNH DIỀU NGÀY XƯA
    Cánh diều ngày xưa ta thả trên khung trời
    Nay đã bay về một nơi xa thẳm
    Kí ức ngày xưa vẫn còn in đậm
    Trong những buổi chiều ta rong chơi
    Còn nhớ ko những buổi trưa nắng gắt?
    Ta cùng nhau thả diều trên cánh đồng
    Rồi khi buồn ta nằm nghe gió thổi
    Và kể cho nhau những câu chuyện thật lạ
    Và hôm nay mỗi người xa một ngả
    Biết ai còn nhớ về ngày xưa


    Nếu ta gặp một người khi ra ngõ thì hãy đừng tiếc lời chào người ấy lấy một câu, vì biết đâu ngày mai không gặp được nữa

  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một Thoáng Suy Nghĩ!
    Lại một ngày tuyết rơi nữa, hình như Nó và Tuyết là đôi bạn song hành trên cõi đời này thì phải!
    Xuân, hạ, thu, đông, chỉ có mùa đông là Nó thích hơn cả. Tại sao ư? Tại vì mùa đông là mùa của tuyết, là mùa của Nó.
    Ngày đầu tiên Nó đặt chân lên cái mảnh đất lạnh như cái thùng nuoc đá này lại là một ngày tuyết rơi. Tuyết là một hiện vật mà Nó thấy đầu tiên trên cái mảnh đất quê người này. Tuyết trắng vô gần như những hạt gạo đã nuôi lớn Nó trên mảnh đất quê hương cằn cỗi. Có thể đó chính là lí do tại sao Nó lại yêu Tuyết đến thế.
    Đêm đầu tiên Nó thức để ngắm Tuyết rơi cũng là lần đầu tiên Nó nghiệm ra rằng; Tuyết là hiện thân của cuộc đời Nó. Nó đã từng đứng duoi tuyết và gào thét như một con điên để giải toã đi hết những nỗi buồn phiền trong lòng Nó.
    Nó có thể đi hàng giờ duoi tuyết, dưới một cái lạnh buốt da buốt thịt mà lại thấy lòng Nó ấm như chưa bao giờ đuoc ấm như dzị.
    Một thoáng suy nghĩ trong khi tuyết đang rơi
    Feb 162003
    Uot_Mi


    [​IMG]
  9. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tim Vỡ
    Ngoài trời mưa rơi càng nặng hạt, làm cho khung cảnh vốn dĩ buồn rùi lại càng thêm buồn. Bên trong căn nhà ấm áp này cũng đang có một trận mưa phùn đang xảy ra.
    Nhìn trái tim đuoc lèm bằng pha lê mà lòng của nhỏ đau thắt lạị . Bên trong trái tim là 1000 ngôi sao mà nhỏ đã bỏ bao nhiêu công lao để xếp. Từng ngôi sao là tuong trưng cho những gì mà nhỏ uoc cho ng` đó. Nhỏ còn nhớ như in là
    **************Nguoc dòng thời gian*********************************
    Anh Ba nói:"Mơ mộng gì út, sắp sửa đi xa rùi mà còn luyến tuyết gì? Qua bên đó ut' sẽ vui vẻ mà, với lại đi có 2 tuần thôi hà. Đừng buồn, về nhớ có quà cho mí anh nhen, về mà không có là en đòn đó"
    Chị Tư cũng nói vào:"Nhỏ đi qua đó, thế nào cũg có khối chàng theo, lúc về nhớ dẫn cho tỉ 1 thằng làm quà nhen. Tỉ thì chỉ cần vậy thôi "
    Nhỏ nhìn dồng hồ rôì liền nói"Tại sao giờ này mà anh 2 chưa tới vậy? Ut fải về rùi"
    Anh Ba nói:"Thôi vậy út về đi, anh 2 tới thì anh 3 sẽ nói lại là út có đến tạm biệt. Đi chơi vui vẻ nhen cô bé. Về nhớ có wà nhen. Quên là ăn đòn đónhen "
    Nhỏ ra về mà lòng buồn lèm sao đó, cảm thấy như là đang thiếu một cái gìt rong lòng. Vẫn còn khong nỡ về.
    ***********quầy ba?Tn hàng lưu niệm***************
    Người bán hàng đến nói với nhỏ khi thấy nhỏ cầm trái tim bằng thủy tinh trong suốt lên coi mà không chớp mắt. Mặt trước của trái tim có khắc hình đôi chim bồ câu đang đậu trên cành và quấn quít với nhau, và trên bầu trời xanh thẳm tuoi sáng kia thì có khắc hình những trái tim đang bay lỡ lững trên khong trung. Mặt sau thì có chừa một cái lỗ vừa đủ cho nhét ngôi sao bằng giấy vàọ Và trái tim đó rất đặc biệt là trên mặt thảm cỏ có khắc là
    "From Họa Mi to Thợ Săn"
    Đó là nick mà nhỏ và him đã vô tình chat với nhau trên chat room quà tặng có ý nghĩa nhất. Mượn qià nói lên tấm lòng của nguoi cho.
    Mới vừa tu san bay ve là nhỏ lật đật chạy lại chỗ hẹn. Vừa thấy bóng dáng nhỏ là chị Tư đã la lên là có quà cho chị Tư không. Nhỏ lấy quà ra cho từng người nhưng trong giỏ cũng còn sót lại 1 món quà cho anh 2.
    Nhỏ liền hỏi:
    "Anh 3, sao khong thấy anh 2 vậy? Anh 2 có nói sao bữa nhỏ đi mà anh 2 khong có lại nói lời chào tạm biệt với nhỏ khong nè?"
    Anh 3 nhìn chị Tư rùi nhìn sang nhỏ và nói:
    "Anh 2 vì bận bữa đó đi mua hoa hồng để tỏ tình với bé Tư cho nên đến trễ. Lúc anh 2 đến thì bé đã đi rùi"
    Nghe anh 3 nói mà bé tưởng sét đánh ngang tai. Thì ra là vậy. Nhỏ fải ráng cắn vào môi mình để cho nước mắt khỏi phải tuôn ra. Vừa lúc đó th`i anh 2 tớị Anh 2 vừa mới thấy nhỏ thì đã hỏi:
    "Út nè..quà của anh 2 đâủ"
    Nhỏ trả lời:
    "Quà của anh 2 đáng lẽ ra là đẹp lém nhưng rất tiếc là đã bị vỡ rùi. Cho út xin loi nhen. Út mệt, út fải đi trước"
    Nho vừa bước ra đường cũng là lúc mưa tự nhiên rớt xuống. Nhỏ chợt thấy trên môi có một vị mằn mặn. Nuoc mắt của Nhỏ hay là nuoc mưa đây? Hình như co?T ai đang gọi tên nhỏ, nhưng nhỏ lại cứ bước đi như một cái xác khong hồn.
    *********************Trở về hiện tại*********************
    "Nhỏ à, mở cửa phòng ra đi, có anh 3 đến thăm nè. Nghe nói nhỏ bữa dầm mưa về bị bịnh, anh 3 lo qua?T. Mở cửa ra đi nhỏ "
    Lời kêu mỡ cửa phòng của anh 3 lèm cho nhỏ dức giòng suy nghĩ.
    "Happy Bđay nhỏ. Hôm nay sinh nhat của nhỏ mà nhỏ khong nhớ sao? Đây là quà của anh 2, chị Tư gởi cho nhỏ."
    "Cám ơn anh 3 nhiều nhen. Míhổm rày út bệnh nên út khong có nhớ gì ráo trọi hết đó"
    "Thôi anh 3 về, để quà này trên bàn học cho nhỏ nhen. Nhỏ đừng có buồn nữạ Phải giữ gìn sứ khoẻ. Nhỏ à, thấy nhỏ như vầy, anh đau lòng lém đó."
    Tiễn anh 3 về rùi, nhỏ mới chợt nhớ ra là tai sao ai cũng có quà cho nhỏ mà anh 3 lại khong có? Nhỏ bước mau vào bàn học để mở quà của mình." Ô kià, lạ quá! Tại sao lại có bông hồng trên bàn học của mình?" Nhỏ lại gần coi thử thì ra là tới 18 bông hồng lận, và kèm theo là một la?T thơ
    ?oÚt cưng của anh 3!
    Chắc u?Tt ngạc nhiên lắm khi đọc được thơ này, thường thì anh 3 khong bao giờ viết thơ, có chuyện gì là anh 3 sẽ nói thẳng ra, nhưng mà hôm nay, anh 3 ?"dành fải mượn la?T thơ để no?Ti lên cho u?Tt hiểu rõ lòng anh.
    Anh biê?Tt nguoi Út thương trong lòng là anh 2, nhưng u?Tt nào có biết, nguoi làm quen đầu tiên vớI út qua chat room lại là anh. Kể từ lúc quen út, tâm hồn anh lu?Tc nào cũng thơ thẩn như kẻ bị mất hồn. Lúc nào xung quanh anh, anh cũng chỉ nhìn thấy có hình bóng của út. Anh đã khong đủ cam đảm nói lên nỗi lòng của mình. Cho tới một hôm, khi anh nghĩ là anh co?T đủ can đảm, thì anh lại fải ôm một mối tình câm vào lòng vì qua cách út nhìn anh 2, anh đã biết trong thâm tâm út, him là tất cả, thì làm gì còn chỗ cho một mối tình như anh.
    Có lẽ giờ này út đang đọc thơ là anh đã rời xa khỏi mãnh đất thân yêu này rùi Anh ra đi với một mốo tình câm, anh cầu mong cho út sớm sẽ thoát ra khỏi cơn sầi. Nhìn thấy út mặt hoa ủ rũ, mắt ướt hoen mi, anh thiệt đau lòng lắm. Nin út hãy nhớ cho anh câu này:
    Những cáo gì khong thuộc về mình thì đừng nên tranh giành, còn những cái mà thuộc về mình thì tự nhiên nó sẽ đến.
    Giữ gìn sư?Tc khoẻ nhen u?Tt, muà đông tới rùi, nhớ mặt áo ấm, và đừng đi lang thang dưới mưa nữa.
    Trong thâm tâm anh, Út là tất cả.
    Anh 3?
    Sau khi đọc xong lá thơ, Nhỏ lẳng lặng bước xuống giuong, thay đồ ấm, ruì bươc ra ngoài. Bóng dáng Nhỏ càng ngày càng mất hút sau tấm màn mưa của thiên nhiên hay là của lòng Nhỏ????
    Hoàn tất vào một ngày chiều mưa buồn bã của năm 2000
    Truyện đầu tay
    Uot_Mi

    [​IMG]
  10. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Yêu là yêu-là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thương mến
    Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
    Môi ngập ngừng nhưng chẳng thốt nên câu
    Lúc gần nhau quên vạn nỗi sầu
    Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm

    Người tôi iu bao giờ cũng đẹp.
    Bởi tôi nhìn từ ánh mắt của lòng tôi...

Chia sẻ trang này