1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình lãng mạn-Viết ngắn

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Natalia, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Lá từng chiếc từng chiếc xa lìa cây
    Bạn từng bước từng bước xa tôi rồi
    Lá lìa cây còn đâm chồi nảy lộc
    Bạn xa rồi chỉ để nhớ thương thôi

    Người tôi iu bao giờ cũng đẹp.
    Bởi tôi nhìn từ ánh mắt của lòng tôi...
  2. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tiển Anh
    Rồi lại đến, cùng vẫn tay lần nữa
    Tiễn anh đi trên vạn bước đường dài
    Bước anh về, không biết sẽ về đâu
    Nhưng em nguyện suốt đời đi bên cạnh
    Dẫu khổ cực không sờn lòng anh nhé!
    Vì bên anh có những đứa em ngoan
    Giang đôi tay ôm lấy trời đất rộng
    Anh em mình, có chí sẽ làm nên
    Vẫy tay nhé, tạm biệt anh lần nữa
    Ước mơ anh, em biết đã có thừa
    Chỉ còn thời, và thế cuộc đẩy đưa
    Nguyện ai đó trên cao, trao anh lối
    Đây em gái xa nhà nơi xứ lạ
    Giờ lại anh, đi đánh trận xứ người
    Vẫn nguyện cầu, em bền vững bên anh
    Tình yêu đó mình biến thành sức mạnh
    Em tin tưởng nơi nào anh đi đến
    Đất sẽ bằng, sóng bớt giận biển xanh
    Chim đầu đàn, bay trong trời đất lạ
    Đàn em thơ sẽ nối gót theo cùng

    [​IMG]
  3. HACTATHAN

    HACTATHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nước trong nước chảy quanh chùa
    không yêu anh cũng bỏ bùa cho yêu
    hê hê cũng được hai câu chứ bộ, dễ nhớ dễ thuộc
  4. KittyA

    KittyA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    CHÂN DUNG _ Nguyễn Loan
    Em, đại dương mịt mùng bí ẩn
    Thủy thủ anh chưa cầm vững tay chèo
    Biển rất lặng, nhưng nhiều khi nổi sóng
    Buông neo rồi, anh sợ đứt dây neo.
    Em, vũ trụ rộng vô cùng vô tận
    Mang trong mình triệu triệu vì sao
    Mỗi tinh tú chứa bao điều khát vọng
    Anh, nhà du hành chưa bay tới tầm cao.
  5. KittyA

    KittyA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chào nhé, tình yêu !
    Mình chia tay, nhé anh !
    Em khóc, nhưng thấy lòng thanh thản. Dù mỗi lần nghĩ về anh em lại thấy nhoi nhói trong tim. Như lúc này đây, ngồi nghe Thanh Lam hát " Chia tay hoàng hôn " của nhạc sĩ Thuận Yến mà cứ muốn khóc.
    "Chia tay anh chia tay hoàng hôn. Chia tay anh chia tay hàng cây. Em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ, em mang theo về con tim cô đơn".
    Kết thúc chuỗi ngày mãi hoài nghi. Em luôn luôn lo sợ, không biết anh sẽ vuột khỏi tay em lúc nào. Bây giờ em đã đuối sức. Con tim em quá bé nhỏ, nó không đủ sức để suốt đời gồng gánh những bất ổn.
    Phải lâu lắm em mới quen được khoảng trống không anh, mới quên được một người là tất cả trong em. Có thể mai kia em sẽ nuối tiếc, vì em yêu anh nhiều đến thế. Nhưng cuộc sống của con người luôn phải đối mặt với những lựa chọn, dù đau đớn, và em muốn tìm sự thanh thản cuối cùng của lòng mình.
    "......Em phải về thôi, xa anh thôi. Hoàng hôn yên lặng cũng theo về".
    Rồi em sẽ quên, sẽ phải khác đi dù chẳng dễ gì vứt bỏ nỗi đau lại phía sau. Tất cả sẽ chỉ là cái vấp hơi đau, sẽ đứng lên và đi tiếp, thế thôi anh ạ.
    "Gởi lại cho anh trái tim thắp lửa. Gởi lại cho anh một nửa vầng trăng "......(Võ Hà Dương)
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Hoa Tuyết Trắng
    [​IMG]
    Vừa mở mắt, Yến Mai trở mình mệt mỏi. Thì ra, trời còn giăng màu sẫm nên nắng hồng hãy còn lịm khuất. Cô bé chậm rãi từ từ ngồi dậy, ngoài khung cửa sổ dán một lớp sương mỏng,đủ che ánh nhìn của bé với màn cảnh bên ngoài. Yến Mai đưa tay lau phớt qua một vệt dài rồi tròn mắt nhìn le^n. Cả khung trời như giá lạnh, những hạt trắng li ti rơi lã tã. Chỉ một đêm, chúng gom tụ, đọng lại trên từng chiếc lá khô và những cành cây trơ trụi. Yến Mai có đâu trồng hoa trắng , nay không dưng hoa mọc cả những cành tuyệt đẹp. Chúng tựa đóa chùm gởi, nương sống thân cây, nhưnd đã lưu lại trong lòng Yến Mai một cảm giác diệu kỳ, lạ lẫm.
    Ngỡ chừng còn sớm, Yến Mai nhìn lên đồng hồ, đã mười giờ sáng. Cô bé chạy vụt vạo phọng vệ sinh, không lâu, cô đã tươi tỉnh bước ra. Mẹ Yến Mai đang sau bếp loay hoay với tách cà phê sữa cho bố. Cô bé lay khẽ tay mẹ, nũng nịu kéo mẹ đến bên mép kiến rồi chỉ:
    _Mẹ xem, ngoài trời hôm nay đe.p quá!!!...
    _Ừm... mẹ biết rồi!!!... -- Như thói quen chìu cô con gái út, bà đứng cạnh bên, cùng nhìn qua khung kính lạnh.
    _Những hạt trắng kia là gì hở me.???...
    _Là tuyết đó con gái.
    _Thì ra, không phải chỉ co?T trong chuyện cổ tích mẹ nhỉ.
    _Ừm...
    _À, mẹ ơi!!!... Tuyết từ đâu tới vậy???...
    _Khi trời lập Đông, khí trời se lạnh, những hạt nước trên mây động lại rồi rơi xuống đất, tạo thành tuyết.
    _Tuyết đẹp quá!!!...
    _Phải, tuyết rất đẹp, đẹp như con gái út của mẹ vậy.
    Yến Mai chạy ra sân, hứng trên tay nhỏ nhắn từng hạt tuyết trắng rơi. Cô bé xoay vòng giữa màn tuyết lạnh, trông cô không khác gì một Tiểu Bạch Tuyết mỹ miều. Mãi thế, Yến Mai xoay vòng với tuyết Đông qua hơn mười năm. Từ một bé gái, cô trở thành nàng thiếu nữ với mái tóc xõa dài. Làn tóc nâu đen lúc nào cũng bồng bềnh trên làn da trắng hồng của Yến Mai, càng làm nỗi bật gương mặt xinh xắn của cô.
    Tuổi đôi mươi thật trong ngần, thanh thoát. Nó đón mời cô vào bước đường đại học. Yến Mai mĩm cười nhín quanh ngôi trường mới, cô đã sẵn sàng và chuẩn bị cho mình một tương lai tươi sáng.
    Thời cắp sách sinh viên, Yến Mai không tường rõ chiếc áo dài trắng tha thướt nơi quê nhà. Bên đây, chỉ đơn sơ một chiếc quần jean, áo thun, chẳng ra dáng một nữ sinh tí nào. Lắm lúc, Yến Mai nhờ bè bạn hoặc ai đó có thể mua giúp cô những tập sách học trò Việt Nam. Cô muốn tìm hiểu thêm về những thú vui ở lứa tuổi học trò nơi quê nhà ra sao.
    Nâng niu trên tay tập báo Mực Tím, Yến Mai say mê với những dòng chữ; ?oQuả ổi xanh, trái cóc, xoài, từng chùm me chua là khơi vị cho hương tuổi học trò.? Yến Mai ngồi chăm chú rồi cười mĩm một mình. Tập báo hãy còn trong tay, cô cằm quả ổi tròn trĩnh, đưa lên ngửi. Hương ổi thơm dịu, mát lòng. Tiết thay, ổi bên này hiếm hoi quá, Yến Mai không thể như các nữ sinh Việt Nam khác, nhăm nhi nó mỗi buổi tan trường.
    Tựa lưng bên bóng lá, trên cành cây, có chiếc lá vàng xạc xào rơi khẽ. Yến Mai ngước mắt nhìn rồi đưa đôi tay hứng lấy. ?oThu đã đến rồi sao???...? Cô vui mừng xoay mình dưới màn lá úa. Vậy là Yến Mai lại sắp trông thấy hoa tuyết nữa rồi!!!... Niềm vui chợt đến, Yến Mai tùy hứng cứ xoay, xoay mình mãi cho đến khi mắt cô hoa lên. Cô dừng lại, trong màn đom đóm ẩn hiện một chiếc bóng. Yến Mai cười cười đưa tay bắt bóng. Cô chụp lấy, cái cảm giác rất thật. Chiếc bóng kia sao lạ, lại có làn hơi ấm. Yến Mai đưa tay dụi mắt trông cho rõ, cô quê hồng đôi má khi vừa nhận biết đó chẳng phải là chiếc bóng, mà chính là anh bạn cùng chung lớp.

    [​IMG]
  7. chicken_chipchip

    chicken_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ta ngã nhòai vào nhau
    Trong một tình yêu ko gì cưỡng nổi
    Thì anh ơi
    Đừng là gió thổi
    Hững hờ, nhạt nhẽo vẻ bình yên.
    Hãy là cơn bão đói cồn cào nổi lên từ phía sa mạc đêm
    Bí ẩn, điên cuồn, khát khao mạnh mẽ
    Cuốn phăng đời em đi nhé!
    ............
    chicken
  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tình Trên Mạng!
    Nhỏ biết anh vào một đêm đông buồn lạnh lẽo, cái lạnh của xứ nước đá ngấm vào tim nhỏ, vào da thịt của Nhỏ, và đã làm cho nhỏ có một cái biệt danh là Công Chúa Băng Giá. Cái danh nghe cũng oai phong lém nhỉ. Hồi mới có biệt danh, Nhỏ đã từng cải lí với bọn bạn là tại vì mhỏ chưa gặp đúng nửa linh hồn còn lại cho nên nhỏ cứ phải đập tan đi những tia hy vọng từ những con thiêu thân cứ suốt ngày bám theo nhỏ.
    Nhỏ gặp anh trong một dịp rất tình cờ, Nhỏ nhớ bài hát Linh Hon Tượng Đá đuoc mở đâu bằng câu " Trên dốc đá tơi tình cờ quen nàng, gọi tên nhau và yêu nhau để rùi xa nhau", còn đối với truong hợp của Nhỏ thì fải hát là " bên máy computer em tình cờ quen chàng, gọi tên nhau, và yêu nhau để rùi xa nhaụ"
    Vốn cái tính tinh nghịch cho trời đã thương tình ban cho, thật là vô phước cho những ai đã vào sổ bià đen của nhỏ. Và anh ta cũng khong ngoại lệ, đúng là trời xui đất khiến cho nhỏ hôm đó vô tình lạc chân vào chốn chat room lạ. Cái nick gì mà mới nghe đã muốn chọc rùi Lonelyperson, đúng ra đối với cái nick này, Nhỏ phải feel sympathy cho anh chớ, nhưng khong biết tại sao, Nhỏ lại cứ muốn phá, muốn chọc muốn ghẹo, muốn tìm hiểu coi tại sao anh ta lại chọn cái nick này chớ.
    Vốn tính bạo dạn từ lúc mới sanh ra, nhỏ đã mở đầu cách làm quen với him
    " cái anh lonely gì đó ơi, nghe cái nick của anh mà làm em phát thuong rùi, thương anh ở chỗ friday night rùi mà khong có đi chơi, cho em thương voi đuoc không?"
    Phải một hồi lâu sau, screen mới hiện lên những dòng chữ trả lời của him (chéc him đang bận suy nghĩ coi con nhỏ nào mà gan quá, chưa biết mặt mà đã đòi thuong rùi )
    "Nè cô bé, anh nói cho cô bé truoc, đã gọi là lonely ruì thì làm sao mà có nguoi để đi chơi đuoc, lonely là khong có dễ thuong đâu, đừng có dính vào nhen khong cưng"
    "Nhưng bên đây là xứ tự do mừ, không lẽ thuong một nguoi cũng là không nên sao anh?"
    Thế là anh ta đã im lặng, làm Nhỏ khong biết mình nói dị là đúng hay sai.
    "Này anh Lonely ơi, cô bé fải sign out ruì, có duyên thì sẽ tái ngộ nhen"
    Vừa type dứt câu là Nhỏ sign out right away, tính nhỏ là dị á, khong có chừng chờ gì hết. Chắc có lẽ tại như dị nên nhỏ khong có paitent trong tình yêu
    Hắn chưa kịp nói lời từ giã thì cô bé đã logged out. Cô bé đến và đi như là cái nick cuả cơ bé vâ.y--bebimat!
    Rồi hắn chợt ngồi thừ ra--hắn đang suy nghĩ và mĩm cười một mình. Cơ bé đến từ đâu nhỉ !? Tên gì và bao nhiêu tuổi !? Thiệt là nhí nhảnh và dễ thương. Chưa biết hắn bao nhiêu tuổi, dung mạo ra sau thì đã cất lời yêu đương rồi. Hắn nghe hay hay! Hắn biết là cô bé chỉ đuà với hắn thôi. Nhưng hắn nghe có chút gì lưu luyến từ cái kiểu nói chuyện hồn nhiên và nghịch ngợm cuả cô bé dù chỉ vài câu! Hắn vốn có chút tánh lãng mạn. Hắn thích con gái vui vẽ và nhí nhảnh. Cô bé với cái nick bebimat thật khác với những người con gái khác mà hắn từng chat with. Thiệt là có cá tính! Hắn nghe vui vui trong lòng vì một ấn tượng đẹp từ c^ bé qua vài dòng chat đã in sâu vào hắn. Hắn hình dung ra một mái tóc dài bên bờ vai nho nhỏ. Hắn nghĩ tới một nụ cười thật tươi và duyên dáng bên làn môi hồng. Hắn như đang nghe những lời ngọt ngào hồn nhiên đâu đó đang nói với hắn. Hắn đang nghĩ về cô bé....và rồi hắn cũng log out và nhũ với lòng sẽ log in again ngày mai và chờ một cái nick: bebimat!
    Đã 3 ngày trôi qua rùi mà nick bebimat kia vẫn chưa xuất hiện, tâm thần hắn thật bất an, khong biết chuyện gì đã xảy ra cho nhỏ mà sao nhỏ vẫn còn chưa sign on. Không biết Nhỏ có bị gì khong nữa?
    Bi giờ hắn mới hiểu đuoc thế nào là thời gian dài vô tận, hắn cứ ngồi đếm từng giờ từng phút, cứ nhìn cái screen liên hồi. Thế là lại thêm một ngày nữa trôi qua, nàng ở đâu mà sao giờ này lại chưa online nhỉ? Mà cũng phải thui, h^m nay là tối thứ 6 mà, chắc nàng lại bận đi chơi với bf rùi cho nên khong online, chỉ có gã khờ như chàng mới online chờ đợi
    "Thế là 1 tháng đã trơi qua, khong lẽ ta khong có duyên với nhỏ sao". Hắn tự nghĩ. Đã 3 giờ sáng rùi, hắn sắp sửa log out thì chợt cái message hiện lên
    "hello anh một mình, lâu quá khong gặp, còn nhớ em khơng?"
    "í trùi ơi cưng, cưng đi đâu mà làm cho anh trông ngày chờ đêm dị nè?"
    "anh cũng biết trong ngày chờ đêm sao? Em tuong anh lúc nào cũng lonely chớ!"
    "từ khi lúc quen em, tuy rằng đó là lần đâu, nhưng mà anh lúc nào cũng nhớ tới em, nhớ cho tới quên ăn, sụt kí á"
    "Dzị là cái thằng cha này đang tính dzê mình đây, sắp cĩ lẩu dzê ăn rùi" Nhỏ nghĩ thầm trong bụng
    "Ừ thì anh sụt kí á, ốm mừ tới lồi lỗi tai ra lu^n á huh? Sụt cân mà cứ mỗi lần anh weight kim trong cân bị đứt luơn á huh? Nếu anh muốn lên cân thì em xin sẵn lòng hy sinh xuống bếp nấu món lẫu dê cho anh ăn để tẩm bổ mà the main igredient là anh á "
    "Bé à, đừng ghẹo anh mừ cưng, tội nghiệp cho anh đi mừ, cưng nói cho anh nghe cưng ở đâủ"
    "Em thì ở cái chỗ trên mặt đất, dưới mặt trời, cái xứ mà lạnh như thùng nuoc đá mà nguoi ta hay nói là xứ lạnh tình nồng á anh"
    "HUH? xứ đó là xứ gì dzị em? sao anh chưa nghe qua, cưng cho anh xin e-mail nhen"
    "E-mail của em là cobebuongbinh@***.com, em hiện giờ fải sign out rùi, có duyên thì tái ngộ nhen anh"
    Chưa kịp type lên chữ bye với nàng thì nàng đã sign out rùi, thiệt tình cũng lại cái câu có duyên tái ngộ nữa. Coi ai mà có cái e-mail kì như nàng khong? Buong binh? hmmmmmm, khong biết nàng có bướng bỉnh khong nhưng mà hắn biết hắn đang mê nhỏ ở chỗ tánh tinh nghịch, quậy phá khong ai bằng. Không biết có duyên của nàng là bao giờ đây?
    Nhiều khi nghĩ cũng lạ, hắn vốn dĩ có nhiều cô theo, mà hắn khong hề có cảm giác với bất cứ một ai, mà hắn lại đi cĩ cảm giác với một cô kh^ng quen không biết trên internet. Chuyện đời nghĩ cũng lạ thiệt
    "ringggggggggggggggggggggggggggggg"
    Chuơng điện thoại là cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
    "hello"
    "K huh? còn nhớ tao khơng, thằng bạn nối khối của mày nè, P nè"
    "P? P nàỏ"
    "Để tao nhắc cho mày nhớ, P mà có nhỏ em gái mà mỗi lúc mày sang nhà tao chơi, mày chọc nó bị nó xách dép rượt chạy dòng dòng á"
    "oh, P, sao mày biết số phone của tao, lần cuoi cùng tao phone về Vn nói chuyện with thằng Hồng thì nó nói mày đã di dân qua xứ khác rùi, mất liên lạc với mày rùi, mày dạo này làm gì?"
    "Tao theo gia đình di dân qua Canada, cái xứ gì mà lạnh cịn hơn cái tủ lạnh dzị mà lại đi cĩ biệt danh là xứ lạnh tình nồng, gần 10 năm rùi cịn gì. Mày dạo này ra sao rùỉ Má tao hỏi thăm tới gia đình màỵ"
    "Gia đình tao vẫn khoẻ, hiện giờ tao đang đi làm xa nhà"
    "Thui khuya rùi, tao offphone để cho mày đi ngũ, tao cũng đi ngũ mai còn đi cầy, số phone của tao nè *** *** ****, phone tao sometime okie, Night"
    Aye, captain, Night"
    Hắn rất lấy làm vui mừng sao bao nhiêu năm bị mất liên lạc với thằng bạn, nay đã có liên lạc lại rùi. Và thêm một điều nữa, hắn đã biết cô nàng ở đâụ tối nay hắn lên giường với một nụ cuoi trên môi.

    [​IMG]
  9. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giận
    Nó hầm hực buớc thẳng mà chẳng thèm quay đầu lại nhìn mặt Hắn .
    "Nhỏ à, nói chuyện nghe coi . Rủa anh cũng đuợc , đừng làm mặt lạ mà, anh năn nỉ Nhỏ "
    "Dẹp đi, chổ của tui, ông cũng đã cho nguời khác ngồi vào, thì trong lòng ông còn tui chi nữa ."
    Ừ, mỗi lần tức giận Nó xưng hô ông tui dzậy đó . Lúc Nó giận , gió bão cũng chào thua, nhuờng lại bao nhiêu gió mưa cho Nó tha hồ mà kéo đến . Hắn đi theo bên cạnh , cái yên xe chờ đợi mãi một cô chủ nhỏ đến già nua, râu bạc . Mỗi lần Nó giận Hắn, thì ôi thôi lâu lắm . Số là ...
    "Anh ơi , em tới rồi nè " Nó lộc xộc chạy thẳng vào phòng của Hắn như mọi bữa rồi đột nhiên Nó ngớ nguời chết đứng . Lần đầu tiên trong suốt muời bao năm trong cuộc đời của Nó thấy một nguời con gái bên cạnh Hắn, ngoài Nó .
    "Nhỏ tới rô`i hả, đây là Huyền Mai, bạn cùng lớp của anh . Còn đây là Thục , cô bé mà Mai thuờng hay nghe về đó "
    "Thì ra là vậy , nghe danh lâu rồi mà hôm nay mới đuợc gặp mặt ."
    "Vậy sao, gă.p mặt đuợc rồi thì thôi Nhỏ dzìa à nha . Anh học bài xong rồi thì khỏi phải ra vuờn thông chơi với Nhỏ, hôm nay Nhỏ muốn ra biển . "
    "Dzậy chờ anh chút, gần xong rồi . Anh sẽ dẫn Nhỏ ra biển chơi "
    "Thôi khỏi , em biết đuờng đi mà ."
    "Dzậy .."
    "Dzậy thì chút nữa học bài xong, anh dẫn Mai ra vuờn hái quả kìa . Hôm qua, em còn để lại một ít trong vuờn á "
    "Nhưng mà Nhỏ nè ..." Anh ngập ngừng không lên tiếng .
    "Nhà Triều có vuờn cây sao ? Sao mấy năm nay Mai không biết ? "
    Vậy là anh mãi mê nói chuyện với Mai mà quên luôn Nó . Nó ra đi lúc nào anh cũng chẳng hay biết . Anh dẫn Mai đến cái cây mà Nó thích nhất rồi để Mai hái trụi lũi hết trong khi trong vuờn thì có biết bao nhiêu là cây chứ .
    Nó giận anh, giận anh ghê lắm . Hôm đó, cũng chỉ tại Mai mà dù trời mưa tầm tã Nó cũng chẳng thấy anh đâu . Chắc tại anh đang lo cho Mai thay vì Nó . Cái dáng mãnh khảnh của Nó anh đã nỡ lòng cho mưa gió uớt vai . Muời ba năn anh Nó chưa bao giờ thấy anh như vậy .
    Rồi hôm nay, Nó đợi anh cổ dài như ngỗng mà cũng chẳng thấy anh đâu . Tan truờng chắc anh đã đưa Mai về mặc kệ cho cái nắng hừng hực thiêu chết Nó . Trong tập của anh , Nó lại thấy một phong thư gởi riêng cho ng` tên "Nhỏ" . Anh hết thuơng Nó rồi, bởi anh đã gọi một ng` khác tên Nhỏ ...có lẽ nào ...

    [​IMG]
  10. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiều Buồn
    Chiều nay xuống phố một mình
    Băng khuâng hồi tưởng mối tình đã xa
    Tình cờ ngọn gió thoáng qua
    Phất phơ mái tóc, luồn vào tim côi
    Chiều xưa xuống phố sum vầy
    Hôm nay xuống phố lòng đầy quạnh hiu
    Nhớ nhiều dỉ vãng cô liêu
    Càng thêm chua chát cuộc đời đắng caỵ
    Cố tìm phố mới đổi thay
    Nhưng ê phố mới phủ đầy bảo giông
    Thôi thì ta hãy lặng câm
    Để yên số kiếp mây chiều đơn côi!!!

    [​IMG]

Chia sẻ trang này