1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình lãng mạn-Viết ngắn

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Natalia, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có mình tôi...
    Tôi chỉ có mình tôi
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng một ngày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi
    Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi
    Ðến cũng được mà đi cũng được
    Sống trên đời ai biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
    Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người
    Tôi một mình mê mải rong chơi
    Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
    Giọt nước mắt nào mằn mặn
    Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng
    Tôi một mình ngơ ngẩn số không
    Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
    Làm một điều gì nhỏ nhặt
    Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời
    Tôi một mình và chỉ một mình tôi
    Ðời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
    Muốn được là tất cả
    Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng
    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    Nên suốt đời lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
    Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
    Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
    Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
    Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên .

    Tình yêu đến em ko mong đợi gì,tình yêu đi em ko hề hối tiếc
  2. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Cô gái xuân
    Trong xóm làng trên, cô gái thơ
    Tuổi xuân mơn mởn vẻ đào tơ
    Gió đông mơn trớn bông hoa nở
    Lòng gái xuân kia vẫn hững hờ
    Lững thững lên trường buổi sớm chiều
    Tập tành nghiên bút, học may thêu.
    Quần đem áo trắng, khZn hồng nhẹ,
    Ngọn xoã ngang vai, tóc bỏ đều
    Lá rợp cành xoài bóng ngả ngang
    Cô em dừng bước nghỉ bên đường
    Cởi khZn phẩy giọt mồ hôi trán
    Gió mát, lòng cô cũng nhẹ nhàng.
    Đàn **** bay qua bãi cỏ xanh
    Lòng cô phấp phới biết bao tình,
    Vội vàng để vở bên bờ cỏ,
    ThoZn thoắt theo liền đàn **** xinh.
    A'o trắng khZn hồng gió phất phơ,
    Nhẹ nhàng vui vẻ nét ngây thơ
    Trông cô hớn hở như đàn ****
    Thong thả trời xuân mặc nhởn nhơ.
    Đàn **** bay cao, cô trở về
    Sửa khZn, cắp sách lại ra đi,
    Thản nhiên cô chẳng lòng thương tiếc
    Vì **** ngày xuân chẳng thiếu chi!
    Cũng xóm làng trên cô gái thơ(1)
    Tuổi xuân hơn hớn vẻ đào tơ
    Gió đông mơn trớn bông hoa nở
    Lòng gái xuân kia náo nức chờ.
    Tưng bừng hoa nở bóng ngày xuân
    Rực rõ lòng cô, hoa ái ân
    Như đợi như chờ như mơ tưởng
    Đợi, chờ, tưởng nhớ bóng tình quân
    Tình quân cô: ấy sự thương yêu
    Đằm thắm, xinh tươi, lắm mĩ miều,
    Khao khát đợi chờ, cô chưa gặp
    Lòng cô cảm thấy cảnh đìu hiu
    ***
    Một hôm chợt thấy bóng tình quân
    Gió lộng, mây đưa thoáng đến gần
    Dang cánh tay tình, cô đón bắt
    Vô tình mây gió cuối xa dần
    Gót ngọc phZng phZng cô đuổi theo
    "Tình quân em hỡi, hỡi người yêu!
    Gió mây xin để tình quân lại,
    Chậm chậm cho em nói ít điều...."
    Than ôi! Mây gió vẫn vô tình
    Cuồn cuộn bay trên ngọn núi xanh
    Nhìn ngọn núi xanh, mây khói toả
    Mắt cô đôi giọt lệ long lanh
    Lá rợp cành xoài bóng ngả ngang
    Cô em dừng bước nghỉ bên đường
    Cởi khZn phẩy giọt mồ hôi trán
    Gió mát, lòng cô những cảm thương.
    Lủi thủi bên đường, cô ngẩn ngơ
    Chốn này đuổi bắt **** ngày xưa
    Cô buồn, cô tiếc, cô ngùi ngậm,
    Cô nhớ ngày xuân, nhớ tuổi thơ....
    A'i tình nào phải **** ngày xuân
    Tình ái ngày xuân chỉ một lần:
    Một thoáng bay qua không trở lại
    Gái xuân đỏ lệ khóc tình quân!

    Tình yêu đến em ko mong đợi gì,tình yêu đi em ko hề hối tiếc
  3. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Con gái
    Mường Mán
    Con gái là chúa ngây thơ
    Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
    Đã bảo rất ghét người ta
    Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
    Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
    Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
    Để vẽ lúc tươi như hoa
    Khi hờn như bão giông và vân vân
    Con gái tứ thơ bâng khuâng
    Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
    Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
    Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
    Con gái khác với quê nhà
    Sao xa cứ nhớ như là... tha hương

    Tình yêu đến em ko mong đợi gì,tình yêu đi em ko hề hối tiếc
  4. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bạn hồng
    Vào nZm học mới
    Nhỏ chuyển trường về
    Muốn làm quen quá
    Mà sao ngại ghê.
    Tóc dài tết bím
    Nhỏ ngồi bên ta
    Mắt tròn xinh lạ
    Buổi học chóng qua
    Tan trường một lối
    Nhỏ bước tung tZng
    Mùa thu lá rụng
    Cuốn tròn gót chân
    Ô mai một gói
    Thư ngỏ một tờ
    Hộc bàn của nhỏ
    Ta lén gởi vô
    Môi hồng tươi rói
    Nhỏ cười nhìn ta
    Bạn thân từ đấy
    Chẳng bao giờ xa.

    Tình yêu đến em ko mong đợi gì,tình yêu đi em ko hề hối tiếc
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Khi anh nhìn em khóc
    Khi anh nhìn em khóc, tự mắt em,
    Đôi mắt xanh to, nhỏ lệ
    Anh tưởng như bông hoa tím trong đêm
    Để rơi giọt sương rất khẽ.
    Khi em cười, anh thấy viên ngọc sáng
    Bên em thôi long lanh.
    Vì xấu hổ trước muôn ngàn tia sáng
    Từ đôi mắt màu xanh.
    Như mặt trời đã khuất trong mây.
    Gửi lại ánh vàng le lói
    Trước khi đêm kéo xuống phủ đầy.
    Chưa chịu chìm trong bóng tối.
    Nụ cười em qua mây tới lòng anh.
    Như mặt trời chưa chiếu rạng.
    Và nụ cười, dù vụt tắt rất nhanh.
    Vẫn gửi lòng anh ánh sáng.

    Tình yêu đến em ko mong đợi gì,tình yêu đi em ko hề hối tiếc
  6. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Con đã học làm phép chia
    Con đã tự mình tìm ra thương số
    Con hãy tin mọi điều trong sách vở
    Dẫu ngoài đời không giống thế đâu con...
    Bầu trời kia lúc đục lúc trong
    Con sông quê khi đầy khi cạn
    Không có phép chia mưa khi nắng hạn
    Không có phép chia đều no ấm, yên lành....
    Nơi con hoà bình, nơi khác chiến tranh
    Phía trước văn minh, đằng sau tăm tối
    Người sang, kẻ hèn, người no, kẻ đói
    Trên trái đất này hạnh phúc chẳng chia đều
    Lớn lên rồi con sẽ hiểu tình yêu
    Không tìm được dễ dàng như phép chia thương số
    Dẫu vậy, cha vẫn muốn con tin vào sách vở
    Bởi phép chia không có lỗi đâu con

    Tình yêu đến em ko mong đợi gì,tình yêu đi em ko hề hối tiếc
  7. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi đón con
    Sao hồn Ba ngập một nỗi buồn
    Đã mấy lần ba đưa đón
    Sao vẫn sợ mình là một kẻ lạ bên con
    Chiều nay đi với con
    Nhìn con gái yêu lớn cao quá cổ
    Ba sợ - khi mình thấy ngay điều đó
    Như thấy các di động hiện quá rõ từ đèn strobe
    Chớp nháy theo điệu nhạc cuồng bạo sân vũ trường
    Chiều nay Ba hỏi con
    "Có thương Ba như trước ?"
    (những ngày Ba kề cận từng bước bên con)
    Con trả lời "thương", và nhìn xa xôi lắm...
    Có phải ta cùng tưởng tiếc chuổi ngày xưa ?
    Chiều nay đưa đứa con
    Về nhà nơi con đang ở với má
    Chợt nghĩ nhiều về tuổi ngọc ngà
    Với bao hương ấm nồng tiếng cười tiếng ca
    Mà mình đã lơn lên bên cha mẹ chị em
    Chiều vẫy tay đưa tiễn con
    đứa con bước di,
    mang theo lỉnh kỉnh
    những món quà sinh nhật Ba vừa mua, và
    một phần hồn cha vụn vỡ
    Chiều nay trên quảng xa
    Ba dừng xe lại bên bờ xa lộ
    để nuốt trôi những giọt đắng
    còn đang đọng đâu đó
    nơi ngấn cổ

    Tình yêu đến em ko mong đợi gì,tình yêu đi em ko hề hối tiếc
  8. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Phiên toà tình yêu
    Em giết trái tim anh
    Và trở thành thủ phạm
    Luật không ghi tội danh
    Anh thành người chịu nạn
    "Cố tình gây thương nhớ"
    Lập phiên toà xử ngay
    Ô! cuộc đời thật hay
    Em là người xét xử
    Thủ phạm: Người thiếu nữ
    Lại ngồi ghế quan toà
    Còn anh bước chân ra
    Là thành tên bị cáo
    Toà đập bàn quát tháo
    Tội ngươi đáng bị treo
    Nhưng theo luật tình yêu
    Xử cho ngươi trắng án
    Luật sư liền can gián
    Thủ phạm là nạn nhân
    Truyền sang cho thẩm phán
    Tha thành tù chung thân
    Công lí bằng cán cân
    Bên tình và bên tội
    Nhốt tên tù chung thân
    Vào trái tim biết lỗi

    Tình yêu đến em ko mong đợi gì,tình yêu đi em ko hề hối tiếc
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Không biết đặt tên
    Nữa vòng tay,em buông hờ mộng ước ....
    Cho người thương mạnh bước một chiều đi .....
    Nữa còn lại em ôm vòng hoa trắng ....
    Dặt trên tay nấm mộ lấp xuân thì .....
    Ừ như thế thì dôi dường trọn vẹn ....
    Giữ cho nhau chỉ kí ức tình dầu ....
    Anh cứ đi em sẽ hoài đưa tiễn ....
    Mấy đông rồi vết cắt vẫn còn đau ....
    Ừ ! lỡ nếu đời em dài thêm nữa ....
    Thì đợi chờ tiếc nuối sẽ lên ngôi ....
    Anh cứ đi mộng tao phùng sẽ ngũ ....
    Theo trăm năm rách nát một mãnh đời .....
    Và từ lâu em biến mình thành tượng đá ....
    Đứng chơ vơ trên tận đỉnh ưu phiền ....
    Anh bên đó đừng nghe lời của gió .....
    Kể em buồn, hoài những bước chân chuyên ....
    Anh biết không chiều qua em ướm lại ....
    Áo trắng màu hoa cưới kết niềm đau ....
    Và tay với cố búi tròn mái tóc .....
    Thấy trong gương áo trắng tang một màu ....

    Tình yêu đến em ko mong đợi gì,tình yêu đi em ko hề hối tiếc
  10. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Lá thư tình
    Chàng trai lặng lẽ dọc lá thư .....
    Và rồi chầm chậm xé từ từ ....
    Và cứ năm này sang năm khác ....
    Chàng trai vẫn xé một lá thư .....
    Có người đi qua cất tiếng hỏi .....
    " Sao anh xé mãi mà không thôi "
    Ngoài kia cuộc sống đang rất vội ....
    Tiếc gì lá thư tình phai phôi ....
    Cười lạnh , giọng buồn phiền anh nói ....
    Thư dài nên xé phải lâu thôi ....
    Tôi viết trăm ngàn tình trong ấy ....
    Giờ xé từng dòng biết sao đây ... ?????

    Tình yêu đến em ko mong đợi gì,tình yêu đi em ko hề hối tiếc

Chia sẻ trang này