1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình lãng mạn-Viết ngắn

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Natalia, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtubanggia

    hoangtubanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có thể rồi người khác nói với em
    Nói lại những lời ngày xưa anh từng nói
    Chỉ có vậy thôi mà tim anh đau nhói
    Sao anh lại buồn ... khi em hạnh phúc với người ta .
    Có thể rồi ngày xưa ấy rất xa
    Hình bóng củ nhạt nhoà theo năm tháng
    Khi bên em là người con trai khác
    Và em sẽ quên kỷ niệm mối tình đầu
    Có thể rồi anh sẽ nói với người đến sau
    "Họ đang có điều hạnh phúc lớn nhất "
    Hạnh phúc ấy ngày xưa anh đánh mất
    Mà giờ đây chẳng có lại bao giờ
    Có thể rồi anh năm tháng vẫn đợi chờ
    Nơi phố củ ngày xưa anh hò hẹn
    Có thể rồi như ngày xưa anh không đến
    Anh một mình đợi chờ đến ngàn năm ..

    Nếu ta gặp một người khi ra ngõ thì hãy đừng tiếc lời chào người ấy lấy một câu, vì biết đâu ngày mai không gặp được nữa

  2. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    MỘT CUỘC ĐỐI THOẠI CHIA LY( theo Easy English-Vol30)
    Hoàng hôn tím thẫm trên sông và đôi mắt em cũng ngập đầy sắc tím. Đối với em bây giờ,màu tím là màu của nhớ nhung, tiếc nhớ và lẻ loi đến vô cùng. Suốt những ngày chúng mình còn có nhau, anh đã từng trải lối đi vào mỗi giấc mơ của em bằng sắc tím dịu êm mà em yêu tha thiết. Anh đã từng khẳng định với em rằng màu tím là màu của sự thuỷ chung thanh khiết trong tình yêu của chúng mình. Một tình yêu đặc biệt đã mang chúng ta lại gần bên nhau cho dù phải xa nhau ngàn dặm. Bản chất của tình yêu thì muôn màu muôn vẻ, hương vị của tình yêu nào có bao giờ giống nhau đâu. Vì vậy em rất trân trọng câu chuyện tình vượt cả đại dương bao la mà chúng mình đã có. Chúng mình chưa được một lần gặp nhau trong đời, vậy nhưng hình ảnh của anh lại luôn luôn trở nên sống động trong tâm trí em bất cứ khi nào em chợt nhớ đến anh.Chúng mình cũng chưa từng được nắm tay nhau, vậy nhưng giọng nói trầm ấm của anh từ nơi xa xôi cũng đủ giúp em đi qua được những đêm dài đơn lẻ, khi mà gió bấc đang gào thét ngoài trời và sự cô độc luồn bàn tay lạnh giá xiết lấy trái tim em đang khóc âm thầm. Màu tím bây giờ đang ám ảnh em, anh có biết không ? Em nhớ lạitừng câu chuyện nhỏ anh kể cho em ngày này sang ngày khác. Một tà áo tím chợt thoáng qua, và anh đứng lặng yên đôi mắt nhìn theo, cố gắng ***g gương mặt em vào cô gái ấy để tưởng tượng rằng em đang hiển hiện trước mắt anh. Một chiếc ô tím mở xoè nơi góc phố, và anh lại hối hả đến cửa hiệu để tìm mua một chiếc giống hệt cho em. Anh cũng biết em rất yêu màu tím nhưng có bao giờ anh hỏi tại sao không ? Cũng như anh, em tin màu tím là màu thủy chung bất biến của một tình yêu bền vững. Vậy mà mẹ của em, một thiếu phụ đã đi qua hơn nửa cuộc đời, nếm trải đủ mọi buồn vui nhân thế,lại thường thở dài buồn bã mỗi khi nhìn thấy em nâng niu một nhành hoa tím trên tay. "màu tím là sắc màu lãng mạn đấy, con gái bé bỏng à. Mẹ tin rằng phụ nữ mà đặc biệt yêu màu sắc đó thì không tốt đâu, bởi nó báo trước nỗi buồn hoặc sự chia ly không tránh khỏi trong tình yêu sau này. Hãy nghe lời mẹ, con yêu. Cuộc đời của mẹ đã minh chứng cho những lời mẹ nói. Ngày xưa mẹ cũng rất yêu màu tím.. "Dẫu vậy em đã không nghe theo lời khuyên của mẹ. Em vẫn cứ yêu sắc màu huyền hoặc ấy. Và em cũng có cãm giác rằng tình yêu của chúng mình quá mong manh đến gần như không có thực trong đội mắt của những người xung quanh. Trong thế giới hiện sinh mà chúng ta đang sống, ngay cả khi người ta đã nắm giữ một cái gì đó trong tay, họ cũng không chắc chắn nó có thực sự thuộc về mình hay không nữa. Anh đã từng biết đến ai hít thở và tôn thờ một tình yêu trừu tượng hay chưa ? Bản thân em rất tin tưởng rằng mối quan hệ của chúng mình sẽ đơm hoa kết trái, nhưngmà niềm tin ấy đôi khi lại bị lung lay bởi sự hoài nghi của mọi người. Đám mây hoài nghi ảm đạm ấy cứ lớn dần lên trong khi sự cách trở không gian giữa chúng mình vẫn không hề ngắn lại. Anh thì xa xôi quá, mà nỗi buồn trong em và những nụ cười, tiếng khóc của trẻ thơ chung quanh em lại là rất thực. Người ta cứ nhắc mãi bên tai em rằng anh chỉ là một cánh chim phiêu bạt, để cuối cùng, em phải đứng trước một sự lựa chọn thật khó khăn. Ở nơi xa xôi ấy, anh có còn tin vào đặc tính chung thuỷ của màu tím ? Riêng em, em đã cảm nhận rất rõ nỗi đau nhói buốt của sự chia ly mà mẹ em đã báo trước hôm nào. Liệu đó có phải là do màu tím em yêu, hay chỉ là do trái tim em thay đổi ? Sẽ không bao giờ em hiểu được lý do, nhưng em muốn anh hiểu rằng em có trái tim ray rứt nhất trong tất cả những trái tim ray rứt của cuộc đời, và một phần của nó em đã từng dành cho anh???"
    " Tôi đang ngồi ở đây, mắt nhìn trân trối vào màn hình, cố dằn xuống một cái gì nóng bỏng đang chực dâng lên trong ***g ngực trĩu nặng.Tôi đang cố gắng chế ngự chính mình, như bất kì người đàn ông nào cũng nên làm thế, nhưng tôi không thể ngăn được hai giọt nước mắt thật lớn tràn ra khoé mắt và rơi xuống bàn phím.Những con chữ vô tình đang nhảy múa lộn xộn trước mắt tôi, có lẽ chúng đang cười tôi đấy.
    Một người đàn ông không bao giờ nên khóc, tôi biết vậy. Nhưng mà giờ đây, một sự đổ vỡ hoàn toàn trong tôi khiến tôi mặc kệ tất cả mọi nguyên tắc tồn tại trên cõi đời này. Không, tôi không thể nào kìm nén cảm xúc của mình được nữa, thằng đàn ông trong tôi cũng đã biến mất rồi.Hai mươi sáu tuổi, tôi mới biết thế nào là tình yêu. Em là mối tình đầu của tôi đấy. Em rất gần mà lại cũng rất xa. Em là một giọng nói rất nhẹ nhàng, rất trong trẻo mà biết bao nhiêu lần tôi đã lắng nghe qua điện thoại và là một ảo ảnh tôi đã ngắm rất nhiều lần trên mạng. Em là bao đêm tôi mất ngủ. Em là những khoảnh khắc chợt vui chợt buồn mà chỉ riêng mình tôi biết. Mọi người trêu chọc rằng tôi là một chàng trai lãng mạn và vớ vẩn nhưng mà tôi chẳng một phút bận tâm. Em đã cho tôi hạnh phúc, nhiều hơn bất cứ một người nào khác quanh tôi, và em xứng đáng chiếm vị trí cao nhất trong trái tim tôi đang đầy ắp nhiệt tình. Hãy nói đi em, tại sao em đã cho tôi thật nhiều những giây phút bình an, để bây giờ em lại lấyđi nhiều hơn thế ? Tôi đã mơ đến một thiên đường xinh xắn, nơi tôi sẽ dắt tay em đi vào hạnh phúc dài lâu, vậy mà bây giờ em lại đẩy tôi trở về nơi trần thế. Điều ấy có thực sự công bằng với tôi không ?Tôi rất hiểu hoàn cảnh của em và tôi không trách em vì bất cứ một lý do gì, dù cho nỗi đau này lẽ ra đừng bắt tôi phải chịu. Đôi khi chúng ta vô vọng trong cuộc đuổi bắt hạnh phúc của chính mình, bởi hạnh phúc là một khái niệm thật mơ hồ không phải ai muốn có cũng được.Cho dù hạnh phúc của em là gì đi nữa, tôi sẽ làm mọi thứ để vun đắp cho nó. Đừng ngoái lại nhé em yêu, hãy nhìn thẳng về phía trước để thấy một tương lai tươi sáng đang chờ em đó. Em hãy quên đi những kỉ niệm của quá khứ để nhận lấy trách nhiệm mới của mình. Em hãy nhớ rằng em luôn luôn có tôi ở bên cạnh để giúp em mỗi lúc em cần, nhưng em đừng bao giờ tìm một chỗ trú chân trong trái tim tôi, tôi không có quyền để cho em điều ấy nữa..???Tôi không thể tin vào mắt mình khi đọc hai bức thư được chuyển tiếp cho tôi từ hai người bạn thân nhất của mình. Chính tôi là người đã kết nối hai tâm hồn đồng điệu ấy với nhau, là chứng nhân cho câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của họ thắm thiết dần cùng với thời gian. Tôi đang chờ mong một điểm dừng hạnh phúc, để chứng minh rằng một tình yêu thực sự có thể vượt qua mọi trở ngại để đến với nhau, vậy mà giờ đây chính tôi lại phải chịu cùng một nỗi đau của họ. Phụ nữ muôn đời vẫn cứ là phụ nữ. Cái họ cần là hạnh phúc hiện hữu kia. Một vòng tay ấm áp, một bờ vai tin cậy...thiết thực hơn nhiều những giấc mơ thiên đường??? Những giọt nước mắt này từ đâu ra thế ? Tôi không biết nữa, mà tôi cũng chẳng bận lòng để lau khô chúng làm gì???

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  3. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    YÊU LÀ CHỈ ĐỂ GỞI TRAO
    Ngọc Chi
    Chờ chi một tiếng ân tình
    Tâm linh chi để cho mình gặp ta
    Đường xa đã mấy cách xa
    Ai mang thương nhớ cho ta nỗi buồn
    Những ngày tuổi mộng còn son
    Sao không tìm đến cho tròn vần thơ
    Nặng lòng vì bởi vương tơ
    Tình như trái chín, chỉ mơ ngọt ngào.
    Nếu yêu thôi cứ gởi trao
    Đừng bao giờ hỏi ??obấy nhiêu là mình?
    Đã yêu dù chỉ bóng hình
    Tình trong lặng lẽ là tình thiên thu.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  4. KittyA

    KittyA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đừng đẩy em về phía không anh
    Em sợ một vòng tay khác
    Như vòng tay của anh thuở trước
    Ngỡ đá vàng nên em hóa chông chênh.
    Để thơ em có nỗi buồn thiếu phụ
    Cứ mong manh vụn vỡ
    chẳng yên lành...
    Đừng đẩy em về phía không anh
    Vì nơi ấy em không là em nữa !

    Được KittyA sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 11/10/2002
  5. nghung

    nghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi Biết Chăng Tình Tôi
    Em ơi còn có yêu anh
    Tiếng kèn rền rĩ âm thanh về chiều
    Hình em còn đó em yên
    Vẫm hư mĩm miệng mà trêu cợt người.
    Biết em còn mất trên đời ?
    Hay em đã phụ những lời ước xưa
    Với người pháo thủ ngẩn ngơ
    Ðã từng muốn chết trên bờ sông xa.
    Em là nỗi khổ lòng ta
    Em là tim vỡ em là men êm
    Mắt em say đắm dịu hiền
    Anh nhìn xa quá mắt em ngỡ ngàng
    Anh hôn món tóc, ngọc vàng
    Của anh đó, tóc em làm của tin
    Xa dần kỉ niệm anh tìm
    Tiếng em êm dịu tiếng kèn dần xa
    Ðời anh em mở chói loà
    Trang đời đẹp ấy lật qua mất rồi
    Em anh thôi vĩnh biệt thôi
    Thấy đâu hình bóng, lệ rơi mắt nhoà
    Bóng đêm chen giữa đôi ta
    Mai đây em có bao giờ nhớ chăng ?
    Xin em thỉnh thoảng nhớ thăm
    Cái thời em đã có lần yêu anh
    Khắc giờ cũng khóc cho tình.
    Tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa
  6. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TRONG ẢNH
    Phương Tử Yến
    Anh nhìn tôi với cái nhìn sâu lắng
    Như trêu đùa mà chẳng nói lời chi
    Tôi nguýt ngang rồi trách móc dỗi hờn
    Sao không nói cứ nhìn em lặng lẽ.
    Anh vẫn để thời gian trôi đi mãi
    Tôi mong chờ nghe lòng cứ nôn nao
    Nói đi anh cho vơi bớt nỗi niềm
    Đừng nhìn mãi làm tim em nhức nhối.
    Trước mắt tôi chợt lung linh mờ ảo
    Anh đang gần mà sao cứ như xa
    Vẫn nhìn em như người quá vô tình
    Sao không nói để em buồn ray rứt.
    Anh vẫn cứ nhìn em cười lặng lẽ
    Như trêu đùa ??oEm ngốc quá đi thôi
    Biết làm sao anh nói được bây giờ
    Nào phải thật, anh là người trong ảnh
    ???.
    Tôi bàng hoàng như người vừa tỉnh mộng
    Cười thầm mình sao lại quá ngẩn ngơ
    Trước mắt tôi anh vẫn cứ tươi cười
    Ai lại trách hờn ??ongười trong ảnh???.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  7. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    LOVE
    Love is love, the swelling of heart
    The soul on which is graven an image
    To yearn, to dream for endless nights,
    To wait the foofalls of the beloved,
    Love is eyes caressing each orther
    Tremping lips that can't utted no phrase
    When together the for gerfulless ò a milions sorrows
    And seeing life brilliant colour
    YÊU
    Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thân mến
    Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
    Môi ngập ngừng mà nói chẳng nên câu
    Lúc gần nhau yêu vạn nỗi u sầu
    Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm
    Thê' nào, các bác thấy bài của xitrum đỉnh ko...quá hay....xứng đáng được vote 5* lắm đó
    XÌ TRUM BÉO
  8. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ xitrum_beo post hay lém ! Đúng là từ ngữ và nhịp điệu bài thơ phơi phới tâm trạng của người đang yêu. Nếu có tên tác giả, tớ sẽ vote 3*, nếu bản dịch của u, tớ vote 4*. Hic...


    Tre xanh Việt Nam


  9. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Ca'm ơn TreVN nha, tớ hổng cótên tác giả đâu...cu tạm coi như tớ là tác giả đi..hehe..vote cho tớ mấy sao nữa nào
    XÌ TRUM BÉO
  10. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    To xitrum_beo : 3* nè. Thơ hay mờ có tên tác giả tớ hay cho nhiều sao lém nên bi giờ hết sao rùi.. hơ.. hơ..


    Tre xanh Việt Nam


Chia sẻ trang này