1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình lãng mạn-Viết ngắn

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Natalia, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Lính mà Em.
    Em trách anh sao viết thư chậm thế,
    Em chờ hoài sẽ giận nhiều hơn .
    Thư anh viết có khi nào muốn chậm,
    Hành quân hoài đấy chứ Lính mà em.
    Anh Gởi cho em mấy cành hoa dại,
    Để làm quà không về được nghe em.
    Không dự lễ noel cùng em được,
    Thôi đừng buồn em nhé Lính mà em.
    Kể em nghe chuyện hành quân đầu núi,
    Trăng đầu tuần không đủ viết thư đêm.
    Thư anh viết có nét mờ nét đậm,
    Gắng đọc giùm anh nhé, Lính mà em.
    Ngày về phép anh cùng em dạo phố,
    Tay chiến binh đan những ngón tay mềm.
    Em xót xa đời anh nhiều gian khổ,
    Anh mỉm cười khẽ nói Lính mà em.
    Qua góc phố nơi chúng mình kỉ niệm,
    Trời chợt mưa hai đứa đứng bên thềm.
    Anh che em khỏi ướt tà áo trắng,
    Anh quen rồi sương gío Lính mà em.
    Ghét anh ghê chỉ có tài biện hộ,
    Làm người ta thương nhớ nhiều hơn.
    Anh xa cách những ngày vui trên phố.
    En nhớ người hay nói : Lính Mà Em.
    Ôi..! lại nhớ kỉ niệm 2 năm là chiến sĩ..

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  2. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Vote cho TTR@ 5* hi`hi`.....
    XÌ TRUM BÉO
  3. smiling_girl_81

    smiling_girl_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đau..
    Em bước đi,cố gắng..không ngoảnh lại
    Đau tự đáy lòng,em đau tự đáy con tim.
    Em không khóc bởi em không hề yếu đuối
    Không đánh mất mình,
    Không tự đánh mất tình yêu!
    29/9​
    ngoc Anh
  4. daubep

    daubep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hai Mái Tóc .... Một Cuộc Đời
    Một muà thu trước mỗi hoàng hôn
    Chải tóc bên sông bỗng hết hồn
    Nhìn tóc rơi đầy tôi hí hởn
    Tôi chờ người đến để tôi khoe
    Người ấy thường ra vẽ ngại ngùng
    Nhìn tóc tôi chỉa , rụng tứ tung
    Gàu rơi lả tả như mưa tuyết
    Nhìn thoáng mà nghe thấy rợn người
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Bảo rằng sao tóc của tôi hôi
    Tóc anh trơn nhớt như xịt mỡ
    Em sợ đầu anh sẽ hói thôi
    Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
    Cho rằng tóc rụng chẳng hề chi
    Em ơi !! Đừng ngại mùi hôi ấy
    Xịt chút dầu thơm sẽ mất đi
    Tôi biết người yêu cũng đầu hàng
    Vì tôi bẩn quá mới sang ngang
    Sợ rằng mai mốt nên duyên nợ
    Tôi sẽ làm lây cả họ hàng
    Từ đó Thu rồi Thu lại Thu
    Đầu tóc tôi rụng đến bao giờ
    Trời ơi tôi xức bao nhiêu thuốc
    Mà đám tóc kia vẫn hững hờ
    Tôi vẫn bôn ba khắp cuộc đời
    Tìm người chữa hộ bịnh tóc tôi
    Mòn từng đôi dép ... từng đôi dép
    Vẫn kiếm không ra lấy một người
    Buồn quá hôm nay xem quảng cáo
    Thuốc tiên mua xức thử xem sao
    Than ôi !! Đã mấy muà thu chết
    Chẳng thấy mọc ra một sợi nào
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một muà thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi thấy
    Một nửa đầu tôi đã hói rồi
    Tôi sợ ngày mai khác hẳn giờ
    Ngày mai tóc rụng lúc nhiều hơn
    Cái đầu trơn bóng như cái mõ
    Ruồi đậu lên trơn té gãy giò
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh về bức tóc thả trôi sông
    Tóc anh lờ lững dòng sông ấy
    Ddếm tận nhà em nó mới chìm
    sưu tầm
  5. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Vote cho em daubep 5*, lãng mạn wé. hê.. hê..


    Tre xanh Việt Nam


  6. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Em

    Em làm thay đổi đời anh
    Như màu trời đổi thay sắc nước
    Như gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng, lạnh,
    Như phù sa đằm thắm tạo đồng bằng
    Anh vào trong vòng tay em
    Như tàu vào bến cảng.
    Biết em là nước mắt của quê hương.
    Có gì đâu. Chuyện đơn giản dễ dàng
    Mà đến nay anh vẫn chưa hiểu được.
    Giữa rối ren, em là trời trong biếc
    Ý nghĩ của anh, thành vầng trán của em.
    Mỗi ngôi nhà, ngọn gió, mỗi ban đêm,
    Mỗi tiếng hát đều vọng từ em tới.
    Anh đọc bao sách dày về tình ái,
    Bao vần thơ anh viết trót đau buồn.
    Cứ nghĩ rằng những thiếu nữ như em
    Chỉ có trong những giấc mơ huyền hoặc,
    Trên đời này niềm vui không có thật
    Và tình yêu chỉ trong truyện mà thôi???
    Anh hay đâu, anh đã lầm rồi,
    Em vụt đến trong lòng anh chói lọi,
    Em vụt đến như mùa xuân bối rối
    Với tình yêu là ngọn gió màu xanh,
    Người đầu tiên hiểu đôi mắt của anh,
    Người đầu tiên hiểu điều anh chẳng nói
    Hiểu nỗi anh lo, cả những điều tội lỗi
    Vẫn bao dung như biển lớn yên lành.
    Không có em, anh cũng chẳng là anh.
    Cảm ơn bàn tay chỉ sắc màu hạnh phúc.
    Em là rể nối liền anh với đất
    Lại là chồi mở búp đón sương mai,
    Lạ lùng như giấc mơ, mà chẳng phải giấc mơ.
    Em rất thật như là da thịt
    Gần gụi lắm, như cơm ăn áo mặc
    Lại lung linh như một ánh trăng ngà
    Hơi thở êm đềm, đôi mắt mở to
    Ngày hạnh phúc có nụ cười mỏi mệt.
    Là dịu dàng, em cũng là mãnh liệt.
    Như thủy triều sóng mạnh vỗ vào đêm.
    Ôi đêm nay anh biết nói gì thêm
    Em đã là tất cả :
    Sao của hoàng hôn,
    Mầm thơm của mạ.
    Niềm tin cần cho những năm gian khổ
    Và tình yêu nuôi sống những con người.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  7. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trái tim ơi sao chẳng chịu nghe lời
    Tự chuốc lấy cho mình bao đau khổ
    Để mỏi mòn trong mong chờ tuyệt vọng
    Có một ngày anh sẽ đến bên em
  8. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có ai thấu được nổi lòng của tác giả không?
  9. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tác giả là tonghuynh à ? Yêu ngthhuan à ? Úi chít rùi, hắn sắp lấy vợ rùi đó em ui. Hic... anh đây còn đơn lẽ... luôn bảo vệ con gái của box Cần Thơ.


    Tre xanh Việt Nam


  10. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Úi chời ơi, ai nói tui "iêu" ngthhuan vậy? Bậy bạ hết sức à nghe. Anh nói vậy là anh vẫn còn cô đơn hả? Em nghĩ anh cứ ở vậy luôn đi đừng " iêu" chi cho mệt, há anh há.

Chia sẻ trang này