1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình lượm nhặt .....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi kimlien11, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này...
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
    Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi
    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào trăm nghìn tên khác
    Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay
    Rồi mai này...Ừ ! Mai này đây
    Sẽ có người nâng cho em từng bước
    Dạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào con người, vào sức mạnh Tình Yêu
    Nhưng người ấy dù mạnh mẽ biết bao nhiêu
    Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã
    Dù người ấy sau này biết làm tất cả
    Em vẫn chẳng quên rằng..." Đó không phải là Anh "....
  2. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách
    Kim Anh
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Chỉ một lần thôi êm ả
    Dẫu đã có bao lần vội vã
    Anh vẫn là anh xa cách giữa nỗi đời.
    Sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay
    Chút ấm áp hương người thương nhớ
    Một bông cúc muộn mằn mới nở
    Dẫu vàng tươi vẫn trơ trọi cuối mùa
    Một Tình Yêu tha thiết chẳng hẹn hò
    Anh với em chỉ là trong mộng ước
    Một giấc mơ rất gần mà khó thực
    Rất mặn nồng mà trống trải đơn côi
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Chỉ một lần thôi là tất cả
    Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở
    Không mùi hương vẫn gợi nhớ âm thầm
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Híc híc đọc bài này lại ngậm ngùi. Ngày xưa tớ kết nhất bài này vì trúng tâm trạng, đem lòng mến thầm bạn thủ khoa đẹp trai học giỏi mà cái lòng của bạn ý lại công khai mến cô khác
    Hừ, nghĩ lại vẫn còn uất!, và say sưa!
  4. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Ừm..Ngày trước mình cũng bồ kết bài Rồi mai này va Khoảng cách lắm...Mà có ai biết bài Rồi mai này của tác giả nào không nhỉ??
    Bài Rồi mai này hồi đó rất đúng tâm trạng...kết nhất khổ cuối....
    ........
    Dù người ấy sau này biết làm tất cả
    Em vẫn chẳng tin rằng..." Đó không fải là anh "...​
    Nhưng bây giờ thì...Thôi quên di cho nó có lộc..hic hic...tình đầu bồng bột và trẻ con mà...Bây giờ còn chăng chỉ là kỷ niệm....
  5. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Giã từ
    Thôi đừng buồn nữa tim ơi
    Có bao nhiêu máu mà bơi mãi nào ?
    Hãy bình tâm lại chút nao
    Cuộc đời phải thế biết sao bây giờ
    Từng yêu, yêu đến ngẩn ngơ
    Từng say, say đến vô bờ vô biên
    Từng ôm bao nỗi ưu phiền
    Từng cười, từng khóc dại điên một đời
    Thôi thì dù nhỡ muộn rồi
    Còn hơn mãi cảnh mặt trời mặt trăng
    Thôi thì tan nát mặc lòng
    Cũng đành từ giã cho xong duyên này
    Một lần lầm lỡ đắng cay
    Để rồi hạnh phúc tràn đầy mai sau
    To: kimlien ..mình bồi đắp thêm phù sa cho mảnh đất Thơ Tình vốn đã phì nhiêu, màu mỡ của bạn ....Ủng hộ thì vote cho mình 5 * di..hihihi..
    Được TraiTimSoiDa sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 30/05/2004
  6. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Thôi để mình post mấy bài nữa mà mình tâm đắc lên cho mọi người cùng đọc
    Vầng trăng bỏ quên
    Đàm Thị Lam Luyến
    Em yêu thương một người
    Với chờ mong hụt hẫng
    Anh như đêm thượng tuần
    Hiện trăng liềm trong suốt
    Em yêu thương một người
    Với cồn cào bão tuyết
    Anh như đêm hạ tuần
    Lẻ loi vầng trăng khuyêt
    Em yêu thương một người
    Người ấy nào hay biết ?
    Anh như trăng tròn đầy...
    Em mải ngắm vì sao
    Tận Thiên Hà xa tít
    Bỏ quên một vầng trăng
    Cứ tròn rồi lại khuyết
  7. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Chia tay
    Có cuộc chia tay đem lại nỗi buồn
    Sự trống vắng trong cõi lòng tan nát
    Trái tim vỡ, chiều hoàng hôn nhợt nhạt
    Giọt lệ sầu, tắc nghẹn giữa trời Đông
    Có cuộc chia tay thanh thản lạ lùng
    Người ở, người đi chẳng hề tiếc nuối
    Phải chia tay vì những điều dị biệt
    Nhẹ nhàng thay khi trút được ưu sầu
    Có cuộc chia tay không sắc không màu
    Thoắt một cái mỗi người đi một ngả
    Như thuyền qua sông, khách tìm bến lạ
    Tưởng chẳng bao giờ đã sống bên nhau
    Những cuộc chia tay kẻ trước người sau
    Cứ tiếp nối để tan vào gió bụi
    Chỉ các vì sao trên bầu trời le lói
    BIết mỗi cuộc đời đi đâu về đâu ?
  8. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày...
    Nguyễn Khoa Điềm
    Có một ngày em không yêu anh
    Em đi thật xa
    Và mặc chiếc áo
    Anh chưa từng thấy bao giờ
    Em sẽ có cái cười
    Bằng ánh sáng của cái hôn khác
    Có nỗi buồn
    Bằng màu mưa khác
    Những buồn vui anh không có được bao giờ...
    Có một ngày
    Em tràn đầy hạnh phúc
    Ngày em không yêu anh
    Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
    Và chiếc áo sờn vai ấy
    Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
    Em xoá mình đi
    Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
    Cái ngày đó
    Anh sẽ bắt đầu
    Với anh
    Bằng bước chân ngày đón em
    Anh một chàng trai
    Với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời
    Thì vẫn cứ như xưa....
    **** Lần đầu tiên đọc thơ Tình của Nguyễn Khoa Điềm hay tuyệt...Bài này đã được nhạc sĩ nào đó phổ nhạc rồi...Hôm nọ nghe Thuỳ Dung vừa đàn vừa hát....Phê không chịu được...
  9. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Ấm nồng
    Đỗ Thị Thanh Bình
    Xin anh đừng là mây bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng là con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông
    Xin anh đừng là vừng đông
    Cho em chói ḷoà đôi mắt
    Xin anh đừng là khoảnh khắc
    Để rồi tan biến hư vô
    Anh đừng là ngôi nhà to
    Để em đi qua ngần ngại
    Anh đừng là bờ, là băi
    Đổi thay dâu bể cuộc đời
    Anh cứ là anh, thế thôi
    Ấm nồng vòng tay thân thiết
    Nơi em gục vào quên hết
    Khổ đau cơ cực đời thường...

  10. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Anh Nhớ Em
    Bùi Chí Vinh
    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi
    Còn anh gáy hết một thời con trai
    ...
    Cô bé ơi, anh nhớ em
    Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa
    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như da em nhớ da-ua ngọt ngào
    Cái nhớ nhảy qua hàng rào
    Chẳng thèm đăng ký cứ nhào vô anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Nên anh ôm lấy rồi canh giữ hoài
    ...
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ em không biết để đâu
    Nếu để trên đầu thì tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh
    Thôi thì giả bộ làm thinh
    Hét lên "nhớ quá" một mình nghe chơi

Chia sẻ trang này