1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình lượm nhặt .....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi kimlien11, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một bài không nhớ đề:
    Cô gái ơi đi đâu mà vội vã
    Va phải người ta rách áo rồi này
    Tay con trai vốn vụng đường may vá
    Đời thì nghèo lấy đâu áo mà thay
    Rồi mai mốt đông về giá lạnh
    Gió bấc lùa anh biết tính làm sao
    Hay mượn em về nhà khâu hộ
    Như tự thuở nào, như trong ca dao.
    Cô gái ơi đi đâu mà vội vã
    Hay ngoài kia ai đợi ai chờ
    Công may vá anh đành cho nợ
    Không có tiền, mai xin trả bằng thơ
    ...
    Thơ xong rồi thôi em cũng đã xa
    Người mới gặp một lần chưa hết là
    Mà sao vội thương, mà sao vội nhớ
    Vội ước một ngày hai đứa............
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 11/08/2004
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
    Về đi thôi o nớ chiều tà
    Ngó làm chi mây trắng xa xôi
    Mắt buồn quá chao ôi là tội
    Đoạn thơ trích hôm trước bị sai một chữ. Hôm nọ trên đường về nhà lẩm nhẩm lại mới phát hiện ra. Nhỏ nhặt thôi, nhưng đối với văn chương tớ mắc cái tật nguyên tắc trong việc chuyển tải lại đúng nguyên tác.
    Mà bác gì đó nói dân Mường Mán lãng mạn là sao ý nhỉ?
    Đó cũng là bài thơ mà tớ rất thích, hôm nào rảnh sẽ post lên đây.
  3. Smallkitty09

    Smallkitty09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tháng Sáu Trời Mưa by Nguyên Sa
    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
    Trời không mưa anh cứ lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong toả đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
    Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
    Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
    Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
    Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...
    Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
    Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
    Hãy gởi cho nhau từng hơi thở muà thu
    Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ
    Và hãy nói năng nhương lời vô nghĩa
    Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
    Hãy để môi rót rượu vào môi
    Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn
    Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
    Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
    Hãy biến cuộc đời bằng những tối tân hôn
    Nếu em sợ thời gian dài vô tận
    Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
    Trời không mưa em có lạy trời mưa?
    Anh vẫn xin mưa phong toả đường về
    Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc
    Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu
    ??????????.
  4. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Anh
    Ðào Nguyên
    Câu chuyện qua rồi mười mấy năm
    Mà em vương vấn mối tơ tằm
    Làm sao quên được người năm ấy?
    Vẫn sáng trong tim tựa trăng rằm.
    Chẳng phải tại em, chẳng tại anh
    Tại duyên hai đứa nợ không thành
    Em buồn em khóc cho duyên số
    Và cứ ôm lòng nhớ mãi anh
    Người con trai ấy một thuở nào
    Bước hùng, vai rộng, dáng cao cao
    Viết thư cho bé, anh thương quá
    Ôi chuyện của lòng biết nói sao?
    Dù ở nơi nào em nhớ anh
    Chúc anh vui với mộng duyên lành
    Có còn nhớ tới người con gái
    Anh vẫn gọi hoài, "bé của anh"
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Một Người Yêu Đã Xa
    Bùi thị Trinh

    Biết bao giờ em mới gặp lại anh
    Dấu chân em lẻ loi hằn trên cát
    Ðêm nay em làm cánh buồm phiêu bạt
    Lênh đênh buồn trên biển cô đơn
    Chưa một lần được nhận từ anh
    Chưa một lần được nắm tay nhau đi trên cát
    Tình yêu gần quá mà sóng thì xô dạt
    Quay lưng rồi em mới biết đấy thực.. Tình yêu
    Ðêm nay em buồn và trăng cũng cô liêu
    Trăng đơn lẻ, ôi vầng trăng thiếu bạn
    Gió cũng buồn suốt đêm gào gọi
    Một tình yêu nay đã xa rồi.
    Một hàng dài những dấu chân lẻ loi
    Sương ướt tóc và mắt em đẫm ướt
    Ðêm nay em làm cánh buồm phiêu bạt
    Lênh đênh buồn trên biển cả cô đơn./.
  6. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Em là ...
    (HenRic- HaiNơ)
    Em là hoa huệ trắng
    Nở trong trái tim anh
    Em là nghìn tia nắng
    Soi đời anh ngọt lành
    Em là những ước mơ
    Mà anh hằng khát vọng
    Em là một hồn thơ
    Chứa chan đầy sức sống
    Em là từng đợt sóng
    Ôm ấp mạn tàu anh
    Em là vì sao sáng
    Soi màn đêm lung linh
    Em là cây tùng xanh
    Vươn cao trong bão tố
    Em là chim mùa xuân
    Bay vờn trên biển cả
    Em là bông lan đá
    Hương tỏa ngát núi rừng
    Em là đồi cây dẻ
    Trăng sáng ôm mênh mông
    Em là dòng suối xanh
    Những buổi chiều anh tắm
    Em là ráng hòang hôn
    Những buổi chiều anh ngắm
    Trong mắt em sâu thẳm
    Anh thấy cả đất trời
    Cách xa tình vẫn đẹp
    Có phải không em ơi ?
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có bài này tớ thuộc lòng từ lâu mà chẳng nhớ là của ai:
    Chỉ tại anh Hà Nội thành níu kéo
    Em chòng chành không nhận ra mình
    Hè đốt lửa hay đông lạnh lẽo
    Nghĩa lý gì khi em chẳng có anh
    Gốc cây nào ta đứng một đêm
    Dạ hương gội tóc em đầy gió
    Chao đảo vầng trăng con dế mèn đạp cỏ
    Em đi rồi còn ai đến nữa không
    Liệu có gì thay thế được em?
    Khoảng trống lòng anh bão còn gào gọi
    Nếu có thể Hà nội ơi Hà nội
    Phút dùng dằng xin hóa một năm
    Chỉ còn trong anh như một cái tên
    Em đã hiểu, thế là giã biệt
    Xin đừng tiễn đưa đừng vẫy chào da diết
    Em sợ mình khóc òa
    không chịu nổi
    biệt ly...
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 21/08/2004
  8. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Trong Tách Cà Phê


    THANH NGUYÊN

    Nếu tách cà phê không ngọt
    Dễ gi? mi?nh làm quen
    Giọt đường nào hoá thạch
    Từ nụ cười đầu tiên
    Nếu cà phê không sánh
    Có lẽ mình xa nhau
    Tình lỡ pha đặc quánh
    Vương víu lối ra vào
    Nếu cà phê không đắng
    Biết đâu mình quên nhau
    Ngân vang trong dấu lặng
    Một nỗi nhớ đậm nâu
    Bên nhau từng buổi sáng
    Đón lấy ánh mặt trời
    Hạnh phúc hoài chưa cạn
    Trong tách cà phê vơi...
    Xuân 2004
  9. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Trái tim rơi
    (Khêpascốp)
    Tôi đánh rơi trái tim
    Vào mắt em sâu thẳm
    Ðau đớn trái tim chìm
    Trong tình yêu tuyệt vọng
    Có ai vớt hộ tôi
    Trái tim đánh mất rồi
    Vào mắt em sâu thẳm
    Mình em vớt được thôi
  10. Smallkitty09

    Smallkitty09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hát ru chồng những đêm khó ngủ - Xuan Quynh
    Anh không ngủ được ư anh?
    Để em mở quạt quấn mành lên cho
    Lặng sao cái gió mặt hồ
    Ghét sao cái nóng đầu mùa đã ghê!
    Đoàn thương binh mới trở về
    Đánh nhau trước cửa hàng bia lúc chiều
    Anh không ngủ được anh yêu?
    Nghe chi con lũ đang chiều nước dâng
    Ngày mai cây lúa lên đòng
    Lại xanh như đã từng không mất mùa
    Con sông bạn với con đò
    Con người bạn với câu hò trên sông.
    Ngủ đi, em khép cửa phòng
    Để em lên gác em trông xem nào
    Ai đồn rằng cọ cháy cao
    Người dân Vĩnh Phú đốt bao nhiêu đồi
    Hình như lửa đã tắt rồi
    Gió không thổi nữa anh ơi yên lòng
    Thương gì người đói lang thang
    Xin ăn trên khắp phố phường ngoài kia
    Ngủ đi anh hãy ngủ yên
    Rồi mai họ sẽ trở về quê thôi
    Lòng thương chỉ nói bằng lời
    Lấy đâu ra gạo cho người được no
    Khuya rồi anh hãy ngủ đi
    Để em trở dậy em che bớt đèn
    Đứa nào nó nói cùng anh
    Cái tin chết của bạn mình vừa xong
    Chắc là đường đất khó khăn
    Nên thư từ chẳng thể năng gửi về
    Anh ơi anh hãy ngủ đi
    Thằng con ta nó nằm mê đó mà
    Ngày chơi súng giả ba lô
    Làm anh giải phóng hét hò suốt thôi
    Mười năm sau lớn lên rồi
    Sẽ quên đi những trò chơi bây giờ
    Ngủ đi anh, hãy ngủ đi...

Chia sẻ trang này