1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình lượm nhặt .....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi kimlien11, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hoa Cỏ May
    XQ
    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu
    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay
    Không hiê?u sao,môfi khi đọc ba?i thơ na?y Tôi lại ca?m thấy mi?nh như đang chênh vênh trong một cofi mộng ti?nh ma? chi? một cơn gió ke?m với nhưfng bông hoa co? may thôi đaf khiến cofi mộng ấy trơ? tha?nh cofi thực.Cofi thực đaf mang vê? một điê?u nhận biết ră?ng
    " Lơ?i yêu mo?ng ma?nh như ma?u khói
    Ai biết lo?ng anh có đô?i thay"
    Pha?i yêu tha thiết lắm ,chân tha?nh lắm thi? "Em" mới sợ điê?u không thật va? không chắc chắn đến thế.Câu ho?i có nhức lo?ng ai?
  2. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nếu....
    Nếu có lần anh lại nói yêu em
    Em sẽ không vui như những lần trước nữa
    Vì em biết tình anh là gió thoảng
    Và trái tim em không rung động hai lần
    Nếu có lần anh nhắc đến chia tay
    Em sẽ không khóc như những lần hờn dỗi
    Em chỉ trách sao mùa đông đến vội
    Để biết rằng em sẽ mãi mãi mất anh.
  3. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay em
    Xuân Quỳnh
    Gia tài em chỉ có bàn tay
    Em trao tặng cho anh từ ngày ấy
    Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
    Quá khứ dài là mái tóc em đen
    Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em
    Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng
    Qua ánh mắt anh hiểu điều lo lắng
    Anh nghhĩ gì khi nhìn xuống bàn tay ?
    Bàn tay em ngón chẳng thon dài
    Vệt chai cũ, đường gân xanh vất vả
    Em đánh chắt chơi chuyền thuở nhỏ
    Hái rau rền rau rệu nấu canh
    Tập vá may, tết tóc một mình
    Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ
    Đưòng tít tắp không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay
    Trong tay anh, tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ
    Trời mưa lạnh tay em khép cửa
    Em phơi mền và áo cho anh
    Tay cắm hoa, tay để treo tranh
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc
    Năm tháng đi qua mái đầu cực nhọc
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu
    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
    Khi vắng anh bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ
    Lấy thời gian em viết những dòng thơ
    Để thấy được chúng mình không cách trở...
    Bàn tay em gia tài bé nhỏ
    Em trao anh cùng với cuộc đời em
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Em chờ
    (Vũ Thị Khương)
    Chắc gì anh đến hôm nay
    Mà em cứ đợi , tàn ngày, trắng đêm
    Hết đi ra cửa ngóng nhìn
    Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ
    Chắc gì anh đến bây giờ
    Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
    Chắc gì?
    Mà dạ cứ thương
    Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
    Đã yêu yêu đến tận cùng
    Đã thương thương đến nát lòng vì nhau
    Chắc gì?
    Đã chắc...gì đâu!
    Hôm nay, cả những ngày sau
    Em chờ...............
  5. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ
    Phi Tuyết Ba
    Anh đừng đọc thơ em vào buổi sáng
    Giữa bao nhiêu công việc đợi chờ anh
    Mây chờ xanh và không gian đợi nắng
    Thành phố rộn ràng chào âm thanh
    Đừng đọc thơ em vào buổi trưa buồn
    Không gian mệt, thời gian trôi rất chậm
    Mây, nắng thẫn thờ như đang hờn giận
    Tìm phương nào cũng thiếu vắng cánh chim
    Chiều chậm buông anh đừng đọc thơ em
    Dòng ánh sáng đang trôi về phương khác
    Hoàng hôn toả miên man cảm xúc
    Thả lên trời, lơ đãng một vì sao...
    Bài thơ em dành tặng anh yêu
    Anh hãy đọc khi đêm về yên ả
    Mọi vui buồn của cuộc đời thiếp ngủ
    Hai phương trời...thao thức riêng anh
    Chỉ còn anh trong nỗi nhớ em
    Chỉ còn anh với bài thơ - nỗi nhớ
    Có một vần thơ đón anh vào giấc ngủ
    Từ nỗi nhớ này em lại đến ru anh.
  6. yobi

    yobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá sao ko thấy bạn nào post bài trong này hết, Yobi tìm mãi mới lôi được topic lên . Yobi đang tìm bài Tuổi trẻ của Thanh Nguyên, bạn nào có thì post lên được ko ? Thanks nhiều .
  7. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Lam Điền-Nguyện Cầu
    Nếu nỗi buồn như đáy giếng
    Cho tôi xin vài sợi dây
    Thả xuống chiếc gầu mong đợi
    Biết đâu vớt được mặt trời
    Nếu nỗi buồn như cánh én
    Bơ vơ giữa biển không bờ
    Xin trồng xuống cành củi nhỏ
    Biết đâu mùa xuân đang chờ
    Nếu nỗi buồn như giông bão
    Dữ dằn lay cả trời mây
    Xin cứ yên lòng chờ đợi
    Sau bão là mưa đền cây
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi
  8. ZEN_01

    ZEN_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ là một bài hát ....
    "Đành thôi quyên lãng
    Trên trời cao, có muôn vì sao
    Lung linh tìm nhau, giữa không gian mong ngày sau
    Sao yêu thuơng nhau
    Tựa như hơi sương, giữa đêm trường
    Mơ ngày xưa, có em và anh
    Bâng khuâng hạt mưa thức bên nhau, sao mỏng manh
    Tay trong tay, mà nghe đôi mi, dâng lệ cay
    Tìm trong nhân thế có mấy người
    Sống yên vui duyên đầu,
    Cũng đành phải xa tình thêm sầu
    Tìm trong nhân thế có nỗi buồn
    Phải chia đôi câu thề
    Con tim, xin đừng ngủ mê
    Đành thôi quyên lãng với bóng hình
    Đã thôi không chung tình
    Cúi đầu bước đi còn riêng mình
    Đành thôi quyên lãng với phím đàn
    Cánh chim xa mây ngàn
    Dỗi hờn bước xưa tình chứa chan "

  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ hình như của Lam Luyến, được phổ thành bài hát mà tớ rất thích. Đây chỉ là lời bài hát mà tớ nhớ, hiện giờ đang rất muốn gõ ra:
    Sao không phải là anh
    Mà lại là cơn gió
    Vuốt tóc em bỡ ngỡ
    Ra dáng như làm lành
    Sao không phải là anh
    Mà lại là tia nắng
    Thiêu má em cháy bỏng
    Ra chiều như đang hôn
    Sao không phải là anh
    Mà lại là cánh võng
    Đưa em vào giấc mộng
    Như vòng tay đang ôm
    Sao không thể là anh
    Hôm này ngày thứ bảy
    Xa nhau là thế đấy
    Mong anh hoài anh ơi!
    Anh: Em:
    Được Sutsit sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 06/03/2005
  10. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đầu trang cuối này vẫn là bài của kimlien, đang định bày tỏ sự mến phục thì kéo xuống đã chẳng thấy đâu, bài cuối dừng lại ở tháng 8 năm ngoái, cách đây đã hơn nửa năm rồi, một sự tình cờ nhỉ... Thật là "Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ..."
    Thôi trước đây cũng đã từng theo dõi topic này và có góp nhặt đôi câu (do người khác sáng tác), giờ đây tình cờ gặp lại cũng xin đưa đẩy mấy lời, chẳng biết có bị trùng chưa...
    Đồng dao dành cho người lớn
    Nguyễn Trọng Tạo
    Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
    Có con ngưòi sống mà như qua đời
    Có câu trả lời biến thành câu hỏi
    Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới
    Có cha, có mẹ, có kẻ mồ côi
    Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi
    Có cả đất trời mà không nhà cửa
    Có vui nho nhỏ mà buồn mênh mang
    Mà thuyền vẫn sông, mà xanh vẫn cỏ
    Mà hồn vẫn say mà đời vẫn gió
    Có thương, có nhớ, có khóc, có cười
    Có cái chớp mắt mà nghìn năm trôi...
    Quá khứ yêu thương ơi, từ ngày đó đến nay đã hơn nửa năm rồi đấy em có biết không?

Chia sẻ trang này