1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình lượm nhặt .....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi kimlien11, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem profile thì thấy kimlien, người bạn khởi đầu topic này vẫn online đều đặn và dường như đang du học ở Đức thì phải, nhưng chủ để này đã ko nằm trong danh sách 10 topic gần đây của bạn nữa.
    Và thật thú vị là bạn gái sutsit (chắc là con gái), người bị kimlien lôi kéo sau mấy trang đầu topic thì đến nay vẫn quanh quẩn nơi đây...
    Gần đây đọc thơ Xuân Quỳnh nhiều (hơn trước), thắc mắc tại sao một tâm hồn như vậy mà trước đây mình không hề để ý, thật lạ. Lại vô tình đọc được một vài bài viết về chị, âu cũng là một số mệnh con người. Những vần thơ trong "Hát ru chồng những đêm khó ngủ" thực sự vẽ nên hình ảnh một người phụ nữ thuần hậu Việt Nam, một hình ảnh ngừoi vợ lý tưởng của những ngày xa xưa (mà giờ đây nếu có thì thật là hạnh phúc)... Lại được xác nhận rằng khổ thơ "Anh thân yêu người vĩ đại của em..." chỉ là một phần trong một sáng tác của Xuân Quỳnh - một sáng tác cực kỳ thông minh, hóm hỉnh và đáng yêu... Có lẽ mấy câu cuối bài dẫu không nổi tiếng bằng nhưng cũng
    thât thông minh và đầy nữa tính:
    Vài <3 âm, tôi quên> nhân dịp đầu xuân
    Đùa một chút xin các anh đừng giận
    Thú thật rằng chúng tôi cũng không sống đưọc
    Nếu thiếu các anh, thế giới chỉ đàn bà...
    Nhân dịp mùng 8 tháng 3, xin gửi đến người phụ nữ tài hoa ấy lời thán phục, yêu mến và kính trọng.
  2. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Muối dưa
    Tươi cái mất, héo cái còn
    Tôi đem muối những nỗi buồn làm dưa
    Tưởng rằng vừa đến độ chua
    Lại ra vị đắng ai ngờ vì đâu
    Một thời mặn nhạt cho nhau
    Xót xa nào nào nghĩ nát màu lá xanh
    Gỡ xong ngày tháng vô tình
    Lòng ai cũng đã nổi thành váng chua
    Hoa vàng nở giữa chiều mưa
    Gió đưa cây cải ngày xưa về trời
    Thương thầm từng cọng rau rơi
    Rưng rưng cái mất, chơi vơi cái còn

    =======
    Cái hình ảnh "Gió đưa cây cải về trời" nghe rất quen mà không nghĩ ra liên quan tới điển cố nào, có bạn nào biết không?
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mình chỉ biết một bài ca dao thế này:
    Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.​
    Có nghe tích thế này:
    "Ngày xưa, Nguyễn Ánh chạy trốn Tây Sơn. Ðến Côn Đảo, ông đã hất hoàng tử Cải xuống biển để trừng phạt về tội cãi cha. Cái chết của con trai để lại cho bà Phi Yến, tên tục là Lê Thị Răm, nỗi đau khôn nguôi."
    nhưng mà thấy nó sao đó, nghe hơi...ngô nghê, cho dù đến Vũng Tàu, thể nào bạn cũng nghe người ta...nói thế
    Chỉ biết rằng bài ca dao nói đến nỗi ngậm ngùi của người ở lại.
  4. drama_queenX

    drama_queenX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Par une nuit nouvelle
    Femme avec laquelle j?Tai vécu
    Femme avec laquelle je vis
    Femme avec laquelle je vivrai
    Il te faut un manteau rouge
    Des gants rouges un masque rouge
    Et des bas noirs
    Des raisons des preuves
    De te voir toute nue
    Nu***é pure ô parure parée
    Seins ô mon Coeur.
    Paul Eluard
    Và một đêm mới
    Người đàn bà anh đã chung sống
    Người đàn bà anh đang chung sống
    Người đàn bà anh sẽ chung sống
    Em cần phải có một chiếc áo choàng đỏ
    Đôi bao tay đỏ, một mặt nạ đỏ
    Và đôi vớ đen
    Những lý do những chứng cứ
    Để thấy em hoàn toàn khoả thân
    Sự khoả thân thuần khiết ôi món trang sức được trang điểm
    Ngực ôi tình yêu của anh.
    ( Huỳnh Phan Anh dịch )
    bản dịch hơi thô .
    Nhưng đang lúc nhớ anh, tớ nhặt được cái này. Xin bạn Kimlien tí đất để post nhờ nhé.
  5. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thanks ZDreamer vì lời giải thích, nghe có vẻ hay nhưng cũng hơi...lạ, vì chưa từng nghe Nguyễn Ánh có con trai tên là Cải bao giờ cả, chỉ có hoảng tử Cảnh là con cả (có theo Bá Đa Lộc sang Pháp xin cầu viện) và ông này không bị hất xuống biển bao giờ. Thanks ZDreamer.
    Đây là Đồng dao giành cho ngưòi lớn của Nguyễn Trọng Tạo
    Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
    Có con ngưòi sống mà như qua đời
    Có câu trả lời biến thành câu hỏi
    Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới
    Có cha có mẹ, có kẻ mồ côi
    Có ông trăng tròng nào phải mâm xôi
    Có cả đất trời mà không nhà cửa
    Có vui nho nhỏ mà buồn mênh mông
    Mà thuyền vẫn sông, mà xanh vẫn cỏ
    Mà hồn vẫn say, mà đời vẫn gió
    Có thương, có nhớ, có khóc, có cười
    Có cái chớp mắt mà nghìn năm trôi.
    "Có câu trả lời biến thành câu hỏi", từ một quá khứ xưa nào đó, người con trai nói với người con gái: "Anh sẽ bên em mãi mãi!". Và ở một tương lai nào đó, người con gái nói "Anh sẽ bên em mãi mãi?". Hay thật là hay!
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kimlien vẫn thường xuyên online nhưng vì kimlien bắt đầu nhận một nhiệm vụ mới cho box Bắc Âu nên chểnh mảng với topic này.Nhân hôm nay rảnh rỗi ,vào lại nơi đây ,thấy các bạn vẫn quan tâm và yêu mến topíc,kimlien cảm ơn các bạn rất nhiều.
    Có bài thơ này của Nguyễn Tất Nhiên viết về cô gái Bắc Kỳ-từ mà một người hay nói với một người khi họ
    Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ
    Đôi mắt tròn, đen, như búp bê
    Cô đã nhìn anh rất ... Bắc Kỳ
    Anh vái trời cho cô dễ dạy
    Để anh đừng uổng mớ tình si
    Anh vái trời cho cô thích mộng
    Để anh ngồi kể chuyện nằm mơ
    "Đêm qua có một chàng bươm ****
    Nguyện chết khô trên giấy học trò "
    Anh chắc rằng cô sinh trong nam
    Cảnh tượng di cư chắc lạ lùng ?
    Khi nghe ai luyến thương Hà Nội
    Chắc cô nghe bằng tim dửng dưng
    Anh vái trời cho cô dửng dưng
    Coi như Hà Nội - xứ hoang đường
    Để anh còn dắt cô đi dạo
    Còn rủ cô vào rạp cải lương
    Anh vái trời cô thích cải lương
    "Thích kẻ anh hùng diệt bạo tàn"
    Mốt mai thê thảm quanh đời sống
    Cô sẽ còn đôi chút lạc quan
    Đôi mắt tròn, đen, như búp bê
    Cô nhớ nhìn thiên hạ lận lường
    Mà hãy nhìn anh cay lắm chuyện
    Nhưng còn con trẻ chuyện yêu đương
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình xa cách quá chừng
    Em van anh đấy anh đừng yêu em...

Chia sẻ trang này