1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình nghiệp dư

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ply, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ply

    ply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình nghiệp dư

    Có một lần tôi lặng nhìn em khóc
    Biết làm gì hơn tôi ngồi đó thế thôi
    Rồi bây giờ vì em mà tôi khóc
    Em làm gì cho tôi bớt khổ đau

    Tình yêu ư em đã dành cho người khác
    Vì điều đó mà tim tôi nát tan
    Có hay không giữa chúng ta tình bạn
    Đó là điều em có thể cho tôi

    Biết làm gì khi nhìn em cùng người khác dạo chơi
    Và cùng người ấy nói chuyện cười vui vẻ
    Em biết chăng không bao giờ tôi có thể
    Nhìn vào mắt em , thật sâu thẳm trong em .

Chia sẻ trang này