1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THƠ TÌNH QUÊ LỤA

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi quocbao1340, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hồng
    Đêm nay tìm không thấy
    Vầng trăng đang ở đâu
    Để hồn ta thức dậy
    Chung nhịp thở đêm nao
    Mơn man nhẹ làn gió
    Bờ môi thoáng vờn qua
    Có phải là hơi thở
    Thổi trăng về từ xa
    Thắp hồng lên ngọn nến
    Bài tình ca thuở nào
    Phiêu bồng hương cỏ lá
    Tiếng hát cất lên cao
    Như suối mát
    Như sương mai
    Như hoa tươi mới nở
    Tự tình trên môi thơm
    Nụ cười hồng
    Say cung đàn
    Mặt trời xa vừa tắt
    Liễu rũ bóng bên cầu
    Trăng ơi, đừng lần lữa
    Đêm hồng trôi qua mau
    Ngọn nến tình lấp lánh
    Trên phím ngà mê say
    Khúc nhạc cung trầm lắng
    Đón ta vào thiên thai

    được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 20/08/2007
  2. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    Về quê Lụa , tóc em dài như lụa
    Nước da ngần , phơi trắng nắng long lanh
    ....
  3. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    ..... Hãy cho ta dựng lại mảnh đời.
    Để viết lên bài thơ tình hay nhất!
    Trên mảnh đất hai sương một nắng
    Nơi ta đã yêu thương chôn cất một thời ...​
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Lô cổ topic này lên, chẹp, dạo này yêu thơ quá, nhất là thơ tình, và thơ thất tình kekeke...
    Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
    Khi anh không thể yêu em hơn nữa
    Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
    Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối ngẩn ngơ.
    Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
    Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
    Chẳng muốn tiếc về thời nông nỗi ấy
    Em bồi hồi, em vội vã em yêu.
    Tha thứ nghe anh có biết bao điều
    Em không thể và chúng mình không thể
    Sao Hôm ?" Sao Mai cách xa đến thế
    Câu thơ này có tới được cùng anh.
    Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
    Em cứ mãi yêu anh một tình yêu không thể
    Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
    Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu?
  5. gbomgbom

    gbomgbom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    e cảm ơn a nhá.một bài thơ thật sự hay và ý nghĩa.
    Ôi Hà Tây,e yêu quê hương e.................
    Mai Lĩnh,4/4/2010

Chia sẻ trang này