1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tính.....t..ó..a...n..

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi DaoTran, 08/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaoTran

    DaoTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thơ tính.....t..ó..a...n..

    Bài tính cho em

    Anh làm bài tính
    Cho tình yêu của chúng mình
    Cộng cho ngày mình quen biết
    Bái tính chia
    Anh tự mình làm lấy
    Vì tim mình ai nỡ phân đôi
    Cả hồn anh cũng chẳng vẹn toàn
    Vì hơn nưả vấn vương hoài bên nớ
    Em biết không tình anh là cấp số
    Nó lớn dần theo năm tháng mình yêu
    Có những khi mưa nắng chẵng thuận hoà
    Tình anh đó khó giản đơn thành một
    Nhưng thời gian
    Đáp lời cho bài toán
    Tính cho nhiều thì cũng chỉ tính chia....

    Hè 2002
  2. tdna.

    tdna. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là đồ thị hình sin  Cho anh làm trục hoành em nhéTa bên nhau  trong chu kỳ  thương nhớ Và  cùng nhau đi suốt những  tuần hoàn
    Người yêu ơi ,nếu em là dãy sốAnh xin làm  số thực giản dị thôi Dù thời gian có vô cùng  em nhé Mình gặp nhau hội tụ  cuối trời
    Em thật xinh qua ánh xạ  của anh Cái nhìn xuyên tâm khiến anh nhớ mãi Để anh được  trong    vòng lặp còn lại Mặc cho đời  lặng lẽ  biến thiên
    Anh , chuỗi liên phân số điên Yêu em mãi  và bên em  tiệm cận Thằng nào  dám  mon men  biện luận Chẳng ngại ngần anh  đạo hàm hắn ngay
    Thế em nhé ,  ước số của anh Thương anh nhiều , cho  anh làm tiếp tuyến  Cầm tay anh ,dịu dàng tích phân  đi Và hôn anh , triệu  lần em  nhé Em của anh ,ôi một nửa của anh
     
     
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
    Được tdna. sửa chữa vào 08/06/2002 20:48
  3. DaoTran

    DaoTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ,Mến....
    Cũng cho em,
    Tình trao em biết bao tầng số
    Rung động hoài theo năm tháng với thời gian
    Anh không muốn có ai làm nhiễu loạn
    Để tình ta thay đổi cả chu kỳ
    Và từ đó tình mình như bán dẫn,
    Đường nhà em , dòng điện nối hai chiều
    Anh đi, đến, xoay vần âm dương trở
    Và từ đó tình yêu mình rạng nở
    Loé bùng lên như đã chạm phải hai dòng
    Em là con điện trở
    Anh sẽ la` tụ điện đứng kề em
    Tình đôi ta nhận điện cả hai chiều
    Cùng phát triển theo thời gian bền vững
    Tiếp nữa đi các bác.....
  4. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hayyyyyyyyyy. Bài thơ bác Tdna "Chấm" ( lấy từ http://203.162.130.221/forum/TOPIC.asp?TOPIC_ID=88541 ) làm hay dã man. Tớ đang buồn đời mà vào đọc mấy bài của bạn tớ bật cười khành khạch. Cảm ơn bạn nhé.

    Thương nhớ chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

  5. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Công nhận sự vĩ đãi nó nằm ở những thứ tưởng như rất vớ vẩn. Nếu cho tớ được bầu chọn người vĩ đại nhất tớ từng gặp trên các Web Sites thì tớ xin trân trọng bỏ phiếu bầu ( và sẵn sàng bảo vệ ý kiến ) cho bạn TDNA ( các nick khác : tdna. , haminh2, tbm, misi ,...).
    Đọc bài bạn viết tớ cười ngoác miệng, đang chán đời kinh khủng mà cũng phải bật cười to. Bạn siêu thật..

    Thương nhớ chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

  6. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Một Reply của bạn tdna :

    http://203.162.130.221/forum/topic.asp?TOPIC_ID=88050
    rất hay và nên đọc từng chữ một .

    Thương nhớ chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

Chia sẻ trang này