1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yeudesong_songdeyeu, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

    Xin lỗi đã làm phiền các bác trong Làng ạ. Em thì chẳng có kiếu làm thơ nhưng lại rất muốn tặng 1 bài thơ của mình cho bà xã tương lai của em. Các bác xem cho em rồi góp ý kiến để em làm quà tặng her.

    Chuyện tình đôi ta

    Cơn gió tên gọi Tình Yêu
    Đã đưa Anh tìm được đến bên Em
    Anh yêu , yêu từ hôm ấy
    Yêu ánh mắt hiền , yêu nụ cười duyên .

    Em nhớ không Em , buổi hẹn đầu ?!
    Sinh nhật của Em , tuổi hai mươi
    Anh đến trên tay , hoa hồng đỏ
    Và lời chúc sinh nhật Em vui .

    Hai hai hàng tháng , ngày Tình yêu
    Cùng trao cho nhau và đón nhận
    Bao nhiêu kỷ niệm và hạnh phúc
    Đôi ta dệt nên câu chuyện tình .

    Thời gian dần trôi trong hạnh phúc
    Rồi một ngày kia Anh chạy đến
    Quỳ dưới chân , Anh ngỏ lời
    Về với Anh , ta chung một mái nhà
    MaiHanAnh thích bài này.
  2. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    tàm tạm nhưng không sâu sắc ấy ạ
  3. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn. mình đã nói là không có khiếu làm thơ nên chất lượng cũng kém. Dân khối A mà. Nhưng mình nghĩ dù thơ có dở thì người bạn gái của mình cũng sẽ rất vui khi đọc được.
  4. DongSong_LyBiet

    DongSong_LyBiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0

    Đôi ta hẹn ước bao giờ
    Đi thêm một bước ta vồ lấy nhau
    Tình yêu nó lắm thương đau
    Giờ đây mình biết nói gì trời ơi.
    Yêu nhau chẳng nói nên lời
    Làm sao thắm thiết bên nhau mặn nồng

    thơ chuối,bà con thông cảm
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi:" ko có có được welcome ko?" . em xin hết Đừng nói em spam nhá! em hỏi để bít đường lần sau đến nữa.
    À mờ níu véng khách qué thì qua quán em dán lun đi
  6. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Không có không sao đâu. Miễn là vào đây tham gia topic bạn thấy vui là được. hì hì
  7. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    chưa có thêm bài nào mới tặng người yêu hả anh?hay dạo này....
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Không ra thơ thì cứ văn xuôi xuống dòng cũng được, nó là tình cảm mà. No star where
  9. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Hic hic. Tại dạo này hay vào xem anh em làm thơ cóc nhái nên không dám tặng người yêu. he he he. Mà văn cũng dốt nên chịu.
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    bon chen tí
    Trái tim bên lề
    Chẳng còn mùa xuân nữa
    Cho chim hót lời yêu
    Ta muộn như khách chiều
    ***
    Tình yêu không số lẻ
    Trái tim bên lề thôi
    Thì nhắc ta thế nhé!
    ***
    Một trái tim bên lề
    Là trái tim đau khổ
    Chẳng bao giờ được yêu
    Dù cũng cùng kiệt nhớ
    ***
    Sẽ ngồi im mà nghe
    Những chàng trai theo đuổi
    Những lời yêu đắm đuối
    Mọi người dành cho em
    ***
    Sẽ chẳng phải người yêu
    Chỉ xin em- làm bạn
    Sẽ cho tan hết chiều
    Bằng những lời lãng mạn
    ***
    Rồi em cũng sẽ yêu
    Một chàng trai nào đó
    Rồi ta cũng... biết điều
    Chẳng theo về đến ngõ
    ***
    Từng trách mình hèn thế
    Khi im lặng bên em
    Từng trách mình nhỏ bé
    Muôn đời còn lặng im
    ***
    Nhưng nói điều gì đây?
    Trong mắt em- không thấy
    Một chút gì thân này
    Một chút gì ta đây
    ***
    Thì tim bên lề vậy
    Thì lặng lẽ bên em
    Trái tim ta sẽ cháy
    Một ngọn vừa cho đêm
    ***
    Một ngọn vừa cho em
    Đủ vững chân thẳng bước
    Một tình vừa cho tim
    Cũng thỏa lòng ta ước
    ***
    Rồi sẽ soạn lời chúc
    Đợi ngày em được yêu
    Tặng em nhành hoa cúc
    Của một ta- khách chiều!​

Chia sẻ trang này