1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yeudesong_songdeyeu, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Em đưa tay vén mái tóc nhìn lên
    Bồi hồi...
    Thích thú...
    Chiếc lá xanh mướt như hồ thu.
    Bước đi cùng tôi
    Trên con đường đang ngập tràn sắc nắng
    Em khẽ mỉm cười
    Soi chiếc lá trên bầu trời lung linh...
    Rồi nói với tôi
    Em chợt nhìn thấy mây qua gân lá
    Lấp lánh ánh vàng
    Mơn man sắc biếc,
    Trong veo.
    Bây giờ cũng trên một con đường
    Cũng hàng cây bờ cỏ ướt đẫm sương
    Tôi khẽ khàng ngắt đi chiếc lá.
    Xanh trong...
    Lặng lẽ...
    Chợt bỗng nhận ra
    Mây chẳng còn trong chiếc lá
    Cuối thu.
  2. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Kết nhất bài này he he
    @KL:Cho chị xin chữ ký phát
  3. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Lần này giả giọng trai làm thơ cho em iu nào.
    Gió thu
    Se lạnh
    Nhớ em
    Cồn cào
    Nghe gió ngọt ngào
    Lá căng nhựa sống
    Phiêu du
    Bay theo
    Để suốt mùa buồn
    Thân trụi
    Cành trơ
    Thẫn thờ
    Nỗi nhớ
    Chiều chiều
    Một mình
    Vu vơ
    Lật trang thơ
    Viết dở
    Em từng chép tặng
    Tĩnh lặng!!!
  4. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hay vãi ạ.
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi tình yêu là gì thế?!
    Mà bao người cứ đắm đuối, say mê
    Liệu tình yêu có bền như sắt đá
    Hay lại bền như một giọt sương mai?!
    Em chưa yêu nhưng đời còn dài lắm
    Yêu làm gì cho khổ thế anh ơi?!
  6. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì tôi xin định nghĩa!!!
    Yêu tức là tình cảm của chiều cao
    Hai tâm hồn đồng dạng sẽ hiểu nhau
    Rồi từ đó ta suy ra định lý
    Yêu nội tiếp là tình yêu chung thủy
    Là dối lừa khi có đường phụ nhau
    Tình đầu nào rồi cũng sẽ đổi thay
    Tình sẽ vỡ khi có đường phân giác
    Từ những điều trên ta quy ước
    Tình yêu như một cái kompa
    Vòng tròn nào dù nhỏ hay to
    Cũng đều có tâm và bán kính
    Tâm ở đây là tình yêu cố định
    Bán kính là nỗi nhớ và niềm thương!!!!
  7. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    thơ ah, cho em tham gia với
    Cảm ơn anh đã gọi điện cho em!
    Cảm ơn A ko gọi điện cho E
    Để E biết mình còn yêu A nhiều lắm
    E tự nhủ làm sao E quên được
    Ngày ấy bây giờ và mãi mãi ngày sau
    Chắc chẳng khi nào E quên được A đâu
    Nụ cười ấy còn theo E trong từng giấc ngủ
    Tiếng nói ấy còn theo E trong từng ý nghĩ
    Và ánh mắt nào vẫn dõi bước E đi
    Một nửa vầng trăng sáng ở trời kia
    Gần gũi thế mà sao xa cách thế
    Lặng lẽ khóc, lặng lẽ buồn, lặng lẽ
    Khát khao buồn, khát khao nhớ, chờ mong
    Có một ngày lòng E hết bão giông
    Trời nín gió bình yên đến lạ
    Giọt sương sớm long lanh trên lá
    Có một người thôi úp mặt vào đêm
    Cảm ơn A đã gọi điện cho E
    Để E biết E quên A thật rồi
    A như thể sắc cầu vồng sau cơn mưa mùa hạ
    Suốt một đời rực sáng phía trời quen
    Cảm ơn A đã gọi điện cho E
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một trò chơi
    Kẻ thắng thì khóc, người thua lại cười.
    Tình yêu như chiếc lá rơi
    Lìa cành mới biết tiếc thời còn xanh
    Tình yêu như bức tường thành
    Trèo lên không được thì đành té đau
    Tình yêu là thứ mồi câu
    Ngó qua đã muốn đâm đầu ăn ngay
    Khi yêu nào biết nào hay
    Cuộc đời mưa nắng đổi thay thất thường
    Tình yêu dở dở ương ương
    Bỏ thì không được vướng vào khổ thân
    Tình yêu gió bụi phong trần
    Vài lần yêu đã thấy mình già đi
    Bên nhau giờ phút chia ly...
    Vẫn chưa hiểu nổi tình yêu là gì.....?????
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hay! Thơ hay! Kết nhất bài này! Kính bác!
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    bon chen tí
    Hỏi thế gian tình ái là chi
    Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
    Trọn một đời nguyện yêu tha thiết
    Quên bản thân, một kiếp chung tình.
    ------------------
    Chết cho nguời phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ.(st)

Chia sẻ trang này