1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yeudesong_songdeyeu, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomato2206

    tomato2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Gửi những ai thích yêu người lính
    Đời Quân Ngũ
    Bộ đội em ơi tháng vài đồng
    Ăn cơm nhà nuớc ở nhà công
    Quanh năm áo vải sờn vai ấy
    Hỏi rằng em có dám yêu k
    Đời lính súng là vợ đạn là con
    Tài sản gói gọn ba lô lộn
    Nội vụ sáng ngày thẳng đường bắng
    Sinh hoạt hằng ngày theo điều lệnh
    Thế hãy xa ra thiếu nữ ơi
    Tình xuân thắm thiết đến bao giờ
    Cuộc đời binh nghiệp gian khổ lắm
    Say đắm làm chi để khổ đời.
  2. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Những tiếng reo vang
    những tiếng cười thầm
    Đôi khi ngỡ tưởng
    Chỉ đùa vui thôi
    Chẳng vương vấn gì
    Nhưng thật lạ kỳ
    Tình yêu thầm kín
    Hé mở bao giờ
    Làm ta sao xuyến
    thật nhiều vấn vương
    Uớc mơ bao điều
    gửi vào em hết
    chắc nàng cũng biết
    Chữ tình đó nha
    Bao nhiêu kỹ niệm
    Dù chỉ thẩn thơ
    vài câu ba chữ
    Để mà reo vui
    Những người xa lạ
    chưa từng gặp mặt
    sao lại thân quen
    chỉ cần nickname
    Đã ra tính cánh
    Thuvang bướng bình
    Cái giọng chanh chua
    Sweetlove ngọt ngào
    ai ai cũng thích
    Chị Fay khó tính
    Bởi la quan to
    Thêm chú nuoc da
    Đục nước beo cò
    C-B vác bị
    nhảy sang hội lão
    beauhomme bí ẩn
    Vớ vẩn chém ngay
    Lai thêm bác @t
    Bình tranh đến hay
    Có anh mất nết
    xo mo lung tung
    gặp phải anh Tùng
    Thần đèn cũng thích
    Thần chết ngẫu hứng
    Thiên hạ phát điên
    Có bé tím biếc
    nhỏ nhẹ dẽ thương
    cạnh tranh cùng bé
    là chị Nắng thu
    mong manh nhất làng
    là chú kỳ lừa
    Ngoan hiền nhất làng
    lại là tóc ngắn
    lucky không rõ
    nhưng cười rất duyên
    Có cháu loading
    xinh đến là xinh
    Vẫn còn Đỉa Trâu
    Sống lâu lão làng
    GND chẳng kém
    Bất tử đó nha
    Hà Nội xuân đến
    Lộc phát lộc phát
    tiulipvang tới
    Mai đào có hay
    Còn ai nữa nhỉ
    Nhiều nhiều nhiều lắm
    Tôi không nhớ hết.
    Bạn rất yêu ơi
    Giờ phút này đây
    Chẳng biết nói chi
    vì bận việc mới
    không thể nghé qua
    Vài lời bé nhỏ
    như lời chia tay
    Hẹn tới một ngày
    Lại cùng hội ngộ
    Xin gửi lời kết
    Ngàn lời yêu thương

    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 25/03/2007
  3. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Hihi, có cả em xuât hiện trong bài thơ của anh à.
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tên cô này là lộc phát phát lộc (lục bát bát lục) chớ có phải .. như bài thơ đâu, nói thế hóa cũng.. có mình (k,u,d,o,s,m,a,n).. trong đó!! ^_^
  5. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Anh bmv vào đính chính hộ em đi
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Anh ý vào đính chính quá bảo.. xin lỗi viết nhầm, mà nếu thế người ta lại nghĩ chắc anh này .. galăng .. chứ ai nghĩ..., he he,nói chung là.. khỏi cần cãi cố,sự thể đã đến nước này ... cắn răng nhai cái bánh mỳ..
  7. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Chút cảm xúc nhân một ngày buồn. Post lại một bài thơ cũ, giờ không đủ khả năng để làm được nữa:
    Yêu nhau một thưở
    Ghét nhau một đời
    Tình vừa chớm nở
    Đã tàn người ơi!
    Phố xưa vẫn thế
    Hàng cây vẫn buồn
    Mỗi mùa lá rụng
    Phủ đầy hoàng hôn
    Mùa thu vẫn thế
    Ngang trời mây bay
    Hình như chỉ có
    Con người đổi thay
    Như là không biết
    Như là chẳng hay
    Em tay trong tay
    Bên người yêu mới
    Ngang qua tim tôi
    Nụ cười rơi lại
    Biết rằng mãi mãi
    Chỉ là vết đau
    Biết rằng năm tháng
    Vẫn không phai màu
    Tình đầu một thưở
    Như là giấc mơ
    Giật mình tỉnh mộng
    Xuân qua bao giờ....
    Bài này viết năm 2000, lúc mới vừa quen em. Chẳng biết tại sao lại làm như vậy nữa...cứ như là một dự báo. Viết lên tường, nơi góc khuất của trường đại học...chỉ có 2 đứa biết....Lâu rồi không ghé lại chỗ ấy, chắc nó vẫn còn....Chỉ là theo thời gian...màu mực sẽ phai đi thôi.
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Một mình trước hoàng hôn
    Nhớ em lòng lặng thinh,
    Chiều xuống còn dang dở
    Như mối tình học sinh...

  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em mơ ước được có anh
    Bởi em biết đó là điều không thể
    Thế nên em chưa một lần nhỏ lệ
    Khóc chuyện tình cổ tích thuở xa xưa
    Anh và em như nắng với mưa
    Mưa xối xả có bao giờ nắng đến?
    Và em không trách hờn gì định mệnh
    Anh hãy cứ là nghìn tia nắng lung linh
    Em, chẳng phải kẻ chung tình
    Từng cuộc tình ào qua như mưa rào mùa hạ
    Chợt một lần nghe lòng mình buồn lạ
    Khi ngoài trời mưa nắng bỗng đan xen
    Chiều dịu êm, mưa trong nằng thật dịu êm
    Nghìn giọt mảnh nghiêng nghiêng giữa lòng nắng nhẹ
    Nắng âu yếm vuốt ve mưa thật khẽ
    Chiều lịm trôi trong mưa nắng giao hòa
    Đôi khi...
    Em cũng lịm người trong những giấc mơ hoa
    Nhưng, chưa bao giờ có anh trong đó
    Để được có anh - dù trong mơ - là điều rất khó
    Khó hơn cả đất trời cho mưa nắng giao thoa

    Thơ dành cho anh ...........
  10. tuong_deo_go_mit

    tuong_deo_go_mit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    iem thich muc nay lam nhung iem ko co nguoi iu co duoc vao day noi chuyen cung ca bac ko?

Chia sẻ trang này