1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yeudesong_songdeyeu, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Triện 1 phát ghi danh dân khối A cái nèo!!!
    Tình Cát!!
    Chuyện kể rằng có một bàn tay nhỏ
    Đã thầm yêu 1 vốc cát vô tri
    Tay cứ nắm, nhưng cát vẫn bay đi
    Và tới lúc tay không còn gì cả!
    Khi được đứng trước biển cát chan hoà
    Tay xoè nắm, vốc cát nào đáng quý
    Nhưng nếu giờ, vốc cát còn duy chỉ ..
    Mất đi rồi, liệu có vấn có vương?
    Đến hay đi vốn dĩ chuyện thật thường
    Sao tâm trí vẫn đan giằng níu kéo
    Để trái tim cứ dần thêm khô héo
    Hững hờ đời vì một thứ không đâu!?
    Tay và cát nếu thực có duyên nhau
    Tay không nắm, cát cũng nào bay khỏi
    Khi con tim cất tiếng kêu mệt mỏi
    Xin 1 người quệt xoá chuyện ngày xưa!!

  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Típ, thơ tình liém thẳng, khẳng định phong cách dân khối A nữa lè
    Ném!!
    Kìa tháng 8! Kìa ánh trăng vàng!
    Đây góc phố! Đây ngõ nhà nàng!
    Vì bận bịu? Vì cơn gió thoảng?
    Ngõ nhà nàng, anh đã quên sang?
    Trách làm chi cho giận* thêm mang!
    Hờn làm chi một cơn gió thoảng!
    Gói trách hờn.... Này đây!... Liém thẳng
    Giữ làm giề năm tháng đeo tang!!!!!

  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    lè, không có tên Aki là seo!!! Có mỗi tên chị Thu vàng nè!! Aki ở chỗ nèo thía anh?
  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu em!
    Thật.
    Anh thề anh yêu em
    Cá trê chui được ống
    Nhưng anh chui không xong...
    Nên anh thề yêu em.
    Em hãy nghe, em nhé!
    Em nói em không tin
    Những kẻ hay vin vào
    lời thề
    Để khẳng định những điều giả dối.
    Nhưng em phải hiểu cho anh
    một nỗi.
    Anh có thề
    Thì mới tỏ được lòng anh.
    Con sông kia màu xanh
    Em cứ bảo cho là không phải
    Khăng khăng rằng anh sai
    Rồi sau đó
    Lại nói anh phải thề đi
    Thì em mới tin nó màu xanh
    thật sự.
    Anh biết
    Ánh sáng với em như một điều viễn vông
    Mông lung và không thể nào nắm bắt.
    Từng khuôn mặt
    Từng cử chỉ
    Từng điệu cười
    Chỉ là hư vô
    Nỗi bất hạnh đã đeo đuổi
    Và vẫn đang đeo đuổi
    Theo em, có lẽ đến cuối cuộc đời
    Cả gương mặt anh
    Em chỉ cảm nhận bằng những ngón tay mềm mại
    xinh xinh và ấm áp.
    Và anh nói với em
    Bằng những lời thì thầm
    bên tai
    Rằng mắt em đẹp lắm
    Em cười, lại bắt: "Anh thề đi".
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú X này dúng là trá hình. Trên thì nào là không thích, sợ, chán...ròi coi như rác. Dưới thì yêu bằng chết
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước chú nó có tâm sự với em.
    Đã bảo chú nó nhút nhát rồi mà. Bà chị cho chú nó cơ hội đi, thời đại bây giờ , con gái mở lời trước cũng bình thường mà, có gì đâu.
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cái nhà chú này, sao cứ gạ gẫm cho chú ấy thế nhở .
    Chi mở nhời trước mấy lần bảo vào trạm xá chị chữa bệnh cho, có nghe đâu. Giờ còn kêu nhút nhát giề
  8. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần chú dẫn được chú í vào trạm xá chị bảo Y tá đè ra...uậy...bảo y tá ra hướng dẫn là ngon rồi .
    Bệnh nhát của chú í chưa cần chị phải khám đâu. nhạc nhẹ thôi mà,nhưng đừng có dọa làm chú í sợ .
    Còn chú....ối bệnh đấy
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hehe, phục bà bác sĩ này thật, những lần trước cơ, lần này thì sai bét nhè rồi.
    Mới khám tổng quát hôm qua, bác sĩ bảo chẳng có bệnh tật gì nặng hết, ngoài vài cái bệnh nhẹ nhẹ như cái gì mà Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ấy, rồi bị xơ gan do hút thuốc quá nhiều, viêm phổi do uống rịu . Ngoài ra chẳng bị gì sất, bác sĩ hôm nay đoán sai rồi.

Chia sẻ trang này