1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yeudesong_songdeyeu, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khon_nan_qua_the

    Khon_nan_qua_the Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Fê ơi, mỗ yêu nàng mất rồi... Ôi chao, yêu nàng mất rồi
  2. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Thuở trời mưa
    Bất chợt, ta gặp lại nhau
    Con đường cũ thuở mưa ngâu
    Ướt nhòa cả hè phố vắng
    Tán cây che chẳng kín đầu...
    Tôi gượng cười khẽ chào em
    Em ngẩn ngơ vờ không thấy
    Có lẽ cơn mưa dài khi ấy
    Che mắt em nhìn..., phải không ?
    Tôi muốn hét cho em nghe
    Những nỗi nhớ, những niềm vui
    Cả giấc mơ đầy buồn tủi
    Xuyên qua tiếng mưa, dai dẳng...
    Ngày hè.
    Chẳng biết là lỗi tại ai
    Tôi chỉ biết mãi mất em
    Trong những đêm dài không ngủ
    Ru cả bầu trời vào thu.
    Mưa ngâu, em ơi buồn lắm
    Thối cả trời, đất... xa xăm
    Để tiếc mãi nỗi niềm xưa cũ
    Tìm quên trong lưu luyến cay nồng.
    Không biết là em còn nhớ ?
    Tôi hay cười...
    Em hỏi: ?oNếu xa nhau
    Anh có gìn giữ chuyện xưa
    Và yêu nó như yêu mưa... ?o
    Tháng bảy.
    (Kn 1 năm)
  4. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    cỏ xanh hút mắt lối đường đê
    Bâng khuâng ngồi nhớ buổi hẹn thề
    Lặng thinh chẳng nói ngồi tê đít
    "Nhanh lên, trả dép bố còn về"
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Lặng im thì cũng vừa tàn mùa đông
    tôi hỏi một không tám không
    chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
    chị tổng đài giọng nhu mì
    à nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
    hình như là bạn đang yêu?
    không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
    hình như là bạn đang điên?
    vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han
    ?
    xong xuôi hết bốn chín ngàn.
    Hì, chả phaỉ của tớ đâu. Thấy hay hay chôm về . Chả biết của thằng nào í
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hi hi cười to mất 30 giây cười tủm tỉm đến bi giờ
  7. toujours

    toujours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Anh zai nào làm thơ tặng em đi
  8. toujours

    toujours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Anh zai nào làm thơ tặng em đi
  9. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Dễ thôi...Em nới bớt một cúc nữa ra đi!
  10. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Dễ thôi...Em nới bớt một cúc nữa ra đi!

Chia sẻ trang này