1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yeudesong_songdeyeu, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bác nói bậy quá Nói em ấy cởi cúc thì khác nào bác chửi vào mặt em nó
    Cái áo có cúc đâu???
    Chụp cái ảnh từ trên xuống có lẽ hay hơn đó, chuyển ảnh cho anh rồi anh suy nghĩ lại
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bác nói bậy quá Nói em ấy cởi cúc thì khác nào bác chửi vào mặt em nó
    Cái áo có cúc đâu???
    Chụp cái ảnh từ trên xuống có lẽ hay hơn đó, chuyển ảnh cho anh rồi anh suy nghĩ lại
  3. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    bài thơ này ko phải của em viết nhưng nó lại đúng với tâm trạng của em nên em mới post lên đây,
    Phượng yêu - Bùi Thanh Tuấn
    Tặng Kagaroo và thời thư sinh của tôi
    Nhiều năm trước anh vô tư quá đỗi
    Mơ lá ngoan về ngủ giữa tay ngà
    Gói bầu trời trong vạt áo kiêu sa
    Trải hoa vàng trên đường em đi học
    Nhiều năm trước mưa đầu mùa về khóc
    Gọi " Hạ ơi!" khản cả giọng trời chiều
    Em đi mất sau mùa thi năm ấy
    Lá nghiêng mình rơi xuống giọt phượng yêu
    Này cửa lớp khắc tên em trên đó
    Và mùi hương nơi dãy ghế hôm nào
    Có tìm thấy trong ngăn bàn cũ kỹ
    Lời tỏ tình lần lữa chẳng dám trao?
    Rồi cũng đến ngày anh xa lớp học
    Áo thư sinh lưu luyến nắng sân trường
    Có chút gió thổi vào lòng biển cả
    Chút ngậm ngùi nơi khóe mắt rưng rưng...
    Đời xuôi ngược lãng quên câu chuyện cũ
    Nhủ lòng, thôi người cũng đã phương trời
    Trang sách khép, giã từ mùa phượng nhớ
    Giữa sân trường thao thiết gọi, phượng ơi!
    Sài Gòn 30.03.2003
    mãi mãi thì bạn cũng ko bít đuợc tình cảm của mình đối với bạn là như thế nào đâu, chuột túi ơi
  4. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    bài thơ này ko phải của em viết nhưng nó lại đúng với tâm trạng của em nên em mới post lên đây,
    Phượng yêu - Bùi Thanh Tuấn
    Tặng Kagaroo và thời thư sinh của tôi
    Nhiều năm trước anh vô tư quá đỗi
    Mơ lá ngoan về ngủ giữa tay ngà
    Gói bầu trời trong vạt áo kiêu sa
    Trải hoa vàng trên đường em đi học
    Nhiều năm trước mưa đầu mùa về khóc
    Gọi " Hạ ơi!" khản cả giọng trời chiều
    Em đi mất sau mùa thi năm ấy
    Lá nghiêng mình rơi xuống giọt phượng yêu
    Này cửa lớp khắc tên em trên đó
    Và mùi hương nơi dãy ghế hôm nào
    Có tìm thấy trong ngăn bàn cũ kỹ
    Lời tỏ tình lần lữa chẳng dám trao?
    Rồi cũng đến ngày anh xa lớp học
    Áo thư sinh lưu luyến nắng sân trường
    Có chút gió thổi vào lòng biển cả
    Chút ngậm ngùi nơi khóe mắt rưng rưng...
    Đời xuôi ngược lãng quên câu chuyện cũ
    Nhủ lòng, thôi người cũng đã phương trời
    Trang sách khép, giã từ mùa phượng nhớ
    Giữa sân trường thao thiết gọi, phượng ơi!
    Sài Gòn 30.03.2003
    mãi mãi thì bạn cũng ko bít đuợc tình cảm của mình đối với bạn là như thế nào đâu, chuột túi ơi
  5. nguyen_duc_toan_ctt

    nguyen_duc_toan_ctt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    gksdhlgkjls
  6. nguyen_duc_toan_ctt

    nguyen_duc_toan_ctt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    gksdhlgkjls
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Anh mạo muội làm bài thơ tặng em:
    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ viết về cái cúc áo
    Khi nghe cái bọn ở trên nó xào xáo
    Thì cái cúc áo cũng có thể viết nên thơ
    Chiếc cúc áo kia có tự bao giờ
    Mà chẳng bao giờ thấy em cài lại thế
    Hay là em thích chiếc áo kia luôn để hở
    Để cho bọn đàn ông lé mắt khi nhìn
    Anh nghĩ chiếc cúc kia chẳng có tội tình
    Tại sao không được làm nhiệm vụ của nó
    Nếu không dùng thì em có thể cắt bỏ
    Để đó làm gì, tội nghiệp nó em ơi
    Anh nghĩ rằng chiếc cúc kia sẽ vui
    Và rằng em cũng sẽ thấy khoẻ
    Chiếc áo kia giờ trở thành mát mẻ
    Mặc ra đường như thế mát hơn không???
  8. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Anh mạo muội làm bài thơ tặng em:
    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ viết về cái cúc áo
    Khi nghe cái bọn ở trên nó xào xáo
    Thì cái cúc áo cũng có thể viết nên thơ
    Chiếc cúc áo kia có tự bao giờ
    Mà chẳng bao giờ thấy em cài lại thế
    Hay là em thích chiếc áo kia luôn để hở
    Để cho bọn đàn ông lé mắt khi nhìn
    Anh nghĩ chiếc cúc kia chẳng có tội tình
    Tại sao không được làm nhiệm vụ của nó
    Nếu không dùng thì em có thể cắt bỏ
    Để đó làm gì, tội nghiệp nó em ơi
    Anh nghĩ rằng chiếc cúc kia sẽ vui
    Và rằng em cũng sẽ thấy khoẻ
    Chiếc áo kia giờ trở thành mát mẻ
    Mặc ra đường như thế mát hơn không???
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Tui đã nói rồi, áo đó không có cúc, nà áo chui thì phải... Mặc áo này nà phải chui đầu vào... Các em mặc được loại áo này phải có vòng 1 hơi chuẩn, không thì lại tọt cả áo ra khỏi mình
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Tui đã nói rồi, áo đó không có cúc, nà áo chui thì phải... Mặc áo này nà phải chui đầu vào... Các em mặc được loại áo này phải có vòng 1 hơi chuẩn, không thì lại tọt cả áo ra khỏi mình

Chia sẻ trang này