1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yeudesong_songdeyeu, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm
    Chúng mình xa nhau đã ba mùa hoa nở
    Người ta bảo rằng con trai dễ quên
    Nhưng làm sao anh có thể quên em
    Cô bạn gái những ngày xa xưa ấy
    Tiếng ve kêu trong đêm hè nồng cháy,
    Đường đến trường thơm hoa hoàng lan
    Mái tóc học trò em cắt ngang vai
    Trang vở mới chép bài thơ nho nhỏ
    Tình yêu đến bất ngờ như làn gió
    Vụng về đâu biết nói cùng ai
    Tuổi học trò hay ước hay quên
    Hay mơ đến những chân trời xa lạ
    Lớp học bên hồ Tây,mây bay ngoài khung cửa
    Bồng bềnh như những giấc mơ
    Mười bảy tuổi đầu mới tập toạng làm thơ
    Nghĩ về thơ như một điều tín ngưỡng
    Nhìn cuộc đời qua kính màu lý tưởng
    Chỉ một màu hi vọng rất xanh
    Sao bấy giờ em lại nhìn anh
    Để đến nỗi bây giờ anh phải nhớ
    Nào ai biết tình yêu là đau khổ
    Và cuộc đời đâu chỉ màu xanh
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    biển vắng 1 chiều ai rảo buớc
    cơn gió vỗ về mách bảo ai
    lòng ai đã huớng về ai đó
    giật mình đau đớn cõi lòng ai
    Đà duyên không nợ đừng vương vấn
    đừng gợi nhớ hoài bóng hình ai
    hãy gởi trong gió ngàn nỗi nhớ
    sóng vỗ về chia xẻ niềm đau
    chia tay với biển về phố mới
    lòng đã dịu đau đã như quên
    đôi lần nhìn thấy loài hoa ấy
    đôi lần giằng xé nhớ & quên
    thời gian lớp bụi dần che lấp
    mờ nhạt bóng ai khuất xa dần
    chỉ nhớ gió biển mằn mặn thổi
    sóng hát ru ai những ngày thơ
    chiều nay biển vắng mình ai buớc
    tưởng đã như quên bỗng giật mình
    cay cay khoé mắt môi mặn chát
    sóng nhắc làm gì những ngày xưa ...
  3. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Đến rồi đến rồi em
    Thêm một ngày kỉ niệm
    Ngày tình yêu của anh
    Ngày tình yêu tặng em
    Tình yêu được nhân lên
    Sưởi ấm bằng hạnh phúc
    Và rồi tháng ngày trôi
    Tình yêu mãi luôn đẹp
    Hai ta càng thắm thiết
    Chung sức cùng tạo dựng
    Cuộc sống của chúng mình
    Có em và có anh
    Rồi Bé gái ra đời
    Bé giống em xinh xắn
    Có đôi mắt luôn cười
    Đôi môi mọng chúm chím
    Năm sau là bé trai
    Cũng đẹp như thiên thần
    Chắc chắn Bé giống anh
    Hoạt bát và đáng yêu
    Hạnh phú là thế đó
    Cả nhà luôn quây quần
    Cùng tiếng cười trẻ nhỏ
    Em mãi là vợ hiền
    Của riêng anh mà thôi
    Anh yêu em trọn đời
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngày xưa sóng êm đềm xô cát
    cát lặng thầm đãi giọt mưa ngâu
    Hàng thông xanh bẽn lẽn rì rào
    Mưa như kể chuyện câu từng câu
    Chùm hoa dại chụm đầu thủ thỉ
    đôi **** xinh chạy chốn quanh nhà
    Em về hái một nhành hoa
    Đem trao người ấy để mà lại thôi
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý 2 câu thơ này của bạn. Hái về 1 nhành hoa ...hiểu...đem trao người ấy...hiểu...để mà lại thôi thì tịt.
    Vậy nên ý tứ của 2 câu thơ này là không hiểu
  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Đoạn ấy ngụ ý đặc tả sự bẽn lẽn của người con gái muốn chủ động kưa anh chàng nào đấy
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nếu có thể em cứ làm & ứ bẽn lẽn j sất lão có thấy em ở làng nài mừ chủ động kưa ai có bẽn lẽn hehe
    cái nài phải nói là ko thể & có thể ... (nhớ lão ko say mờ lại thế quá)
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Lão nào mà sướng thế nhờ !
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì bạn dùng từ đem..để không chính xác ồi. Nên khôngthể đặc tả được
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ..."Em về hài một nhành hoa
    Trao cho người ấy, để mà... gặp nhau!"

    Được chưa pà con?

Chia sẻ trang này