1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yeudesong_songdeyeu, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Sưu tầm được nhìu bài hay xế
  2. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Thơ bác hay quá. Hôm nào em cắp vở sang bác dạy em nhé. Bí mật thôi không người yêu em biết thì ngại lắm.
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0

    Chịu khó chạy 4rum , he tiếp nhá, thoai ngày mai ko bảo là post bài như gà đẻ trứng
  4. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1

    Uỵch thơ sưu tầm mà em lại cứ tưởng là của bác. hic hic. Xin rút lại lời nhờ vả ban nãy và chuyển đến đại ca khác. Thôi thì ai có thơ tình thì pót lên đây để anh em có dịp thưởng thức vị ngọt ngào của tình yêu.
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ai bểu là ko tự làm được thế thì tự làm
    Tình ta như hàng cây
    Đã qua mùa bão gió
    Tình ta như dòng sông
    Đã qua mùa thác lũ?
    ?Chỉ còn anh và em
    Cùng mùa thu ở lại?
    Em dắt mùa trên nẻo nhớ không tên
    Quá vãng lại về ngập ngừng? âu yếm
    Hoa sữa bắt đầu thơm?
    Ngày anh chợt đến
    Giọt thu xanh rơi thảng thốt sau thềm
    Thu lại về trong heo may bình yên
    với dòng sông đã qua mùa thác lũ?
    Kỉ niệm ngủ quên
    dưới bước mùa đi âm thầm lá rủ?
    ngọt ngào cũng dần quên
    cay đắng cũng qua mùa
    Em trượtt chân trên hoài niệm xanh rêu
    ngã vào những nồng nàn trên ngày cũ?
    lại mơ dắt mùa thênh thang nẻo gió
    đánh thức lại khát khao xưa
    trong giọt nắng ban đầu
    Nhớ không anh
    mùa nhớ không gọi tên
    giọt thu không tên
    cả tình yêu cũng không tên
    ngày ấy?
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Oai, anh BS nhìu tài lẻ nhề, sưu tầm cũng là 1 cái tài đấy càng ngày càng thấy thích anh ghê hí hí
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    He he đã là thơ tặng người yêu thì mình đi sưu tầm miễn là đừng có sưu tầm mấy bài in trong sách giáo khoa là được họ đều nghĩ là do mình sáng tác ấy mờ.
    Ví dụ đố mọi người đây là đoạn thơ của tác giả nào:
    Gió lạnh sương sa nặng hạt rồi
    Thuyền ta đậu lại bến này thôi
    Ngày mai xuôi ngược về đâu nhỉ
    Nào biết về đâu kẻ ngược xuôi
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Dzậy chứ đố anh đoạn sau ở bài nèo
    ... Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi?
    Em thấy thi sĩ nài cóp ý của thi sĩ khác thành bài của mình mới ấy chứ mình chả là giề cả ... Đoạn nài là chính gốc của tác giả đó nha! Còn nhiều con nhái đoạn ni lém
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Em cũng sưu tầm nhiều thơ. Có bài này, các bạn ngoài Bắc thì ít khi đọc, các bạn trong Nam thì nhiều người biết, vì nhà thơ này người TP.Biên Hòa thời kỳ trước giải phóng.
    Bài này có nhiều câu nghe ghê thật.
    Duyên Của Tình Ta Con Gái Bắc

    Nguyễn Tất Nhiên

    ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
    thương lại bóng hình người năm năm trước...
    em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    nhớ duyên dáng, ngây thơ..mà xảo quyệt !
    ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
    nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
    nên yêu đương bằng khuôn mặt khờ khờ
    nên hùng hổ...để đợi giờ thua thiệt !
    nghe nói em vừa thi rớt Luật
    môi trâm anh tàn héo nụ-xa-vời
    mắt công nương thầm khép mộng-chân-trời
    xin tội nghiệp lần đầu em thất vọng !
    (dù thật sự cũng đáng đời em lắm
    rớt đi Duyên, rớt để thương người !)
    ta - thằng ôm hận tú tài đôi
    không biết tìm ai mà kể lể
    chim lớn thôi đành cam rớt lệ
    ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh !
    nếu vì em mà ta phải điên tình
    cơn giận dữ đã tận cùng mê muội
    thì đừng sợ, Duyên ơi, thiên tài yếu đuối
    tay tre khô mối mọt ăn luồn
    dễ gãy dòn miểng vụn tả tơi xương
    khi tàn bạo siết cổ người yêu dấu !
    em chẳng bao giờ rung động cũ
    ta năm năm nghiệt ngã với tình đầu
    nên trở về như một con sâu
    lê chân mỏng qua những tàn cây rậm
    nuôi hy vọng sau ngàn mưa nắng lậm
    lá-xanh-em chưa dấu lở loang nào
    để ta còn thi sĩ nhất loài sâu
    nhìn lá nõn, tiếc, thèm...đâu dám cắn !
    nếu vì em mà thiên tài chán sống
    thì cũng vì em ta ngại bước xa đời !
    (1972)
    Được crazy_beggar sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 11/12/2006
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Ừ, thơ sưu tầm thì tớ có cả đống, nhưng đúng là bài này tớ chưa đọc lần nào. Hay...muh đểu

Chia sẻ trang này