1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yeudesong_songdeyeu, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    nếu không sợ chết , thì tại sao lại sợ sống ?
    Việc j mà cứ hở tý là nghĩ tới cái chết nhỉ ?
    Thơ hay quá
  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Có bao giờ bạn tỉnh dậy trong bệnh viện vào buổi sáng và nhìn ra ngoài trời chưa. Tui thì chưa bao giờ nhưng tui đã thấy trong giấc mơ của mình. Một cảm giác rất thật và rất sợ.
    "Chỉ khi sắp mất đi cái gì người ta mới thấy được giá trị của nó"... Chỉ khi cận kề cái chết, con người ta mới thấy cuộc đời này đẹp biết bao, đáng để sống biết bao. Những thứ trước giờ bình thường mình chẳng bao giờ để ý đến, giờ đây cũng đẹp lung linh. Nhiều lúc mình chán ghét xã hội, chán ghét những người xung quanh và chán ghét cả cuộc đời này... Nhưng giấc mơ đã cho mình một suy nghĩ tích cực hơn... Chưa bao giờ mình thấy một buổi sáng đẹp và thanh thản như thế... Nghĩ về cái chết để thêm yêu đời, biết quan tâm đến người khác và sống có ý nghĩa hơn thôi. Đó là suy nghĩ của mình khi viết ra những dòng thơ trên... ai đồng cảm thì , ai ghét thì cũng đừng bảo mình khùng nha . Bi bi!
    PS: Tím còn nợ anh một ly cà phê đó. Anh sẽ đòi....
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    T nhớ mờ hehe Có hẹn với anh baby roài, mình ở đơi khi nèo mà chả đc hỉ mấy ngày nay SG mưa quá, vừa đến cty ứơt hết nhưng thin thik
  4. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên có bài số 2, 3, 4 , 5 và 6 chú ý : topic đang bị buôn làm loãng chủ đề ....roài khặc khặc ..
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hum nai em mới lật lại từng trang của cuốn thơ làng mình, mới biết là lão có tặng em bài thơ ni xúc động quá Cám ơn lão nhá cám ơn muộn vậy
    lần sau lão có tặng thì pm cho em biết để em đem khoe với nhá! em nghĩ chả có ai sẽ tặng thơ cho em ở cái làng ni đâu nên em chả có vào đây thường xuyên
  6. huythangcahn

    huythangcahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không có thơ nhưng hát được chứ.Vẫn có thể tặg người yêu mà.
  7. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    mới làm 1 bài thơ nữa nhưng vẫn thấy chưa được như ý lắm nên hẹn hôm khác hoàn chỉnh rồi post lên các bác oánh giá
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Cùng ai
    Một lời nhỏ
    Như mưa xuân
    Cho mềm nấm cỏ
    Ào ào
    như cơn gió
    dịu và êm
    Cho dài nỗi nhớ
    Muốn trao
    Một lời yêu
    Sao nghẹn lời
    Không nói thành câu
  9. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì, chứ thơ tình thì có cả tập:
    ÁM ẢNH
    (Trích: Blog của TV78)
    Em hồn nhiên đón nhận những giấc mơ
    Bởi vẫn tưởng mãi chỉ là ảo ảnh
    Đến và đi như mây khói mong manh
    Chẳng để lại gì, chỉ là nỗi nhớ
    Em cứ nghĩ một tình yêu trong mơ
    Dễ qua đi trong chốc lát
    Một nụ hôn trong mơ
    Thoảng qua và hư ảo
    Sao trái tim lại cuộn trào giông bão
    Ở đâu rồi, những khoảng lặng bình yên?
    Ảo ảnh thôi mà sao chẳng thể quên
    Cứ ngập tràn một miền ký ức
    Chợt ùa về trong em nguồn cảm xúc
    Dấu kín nỗi niềm em chẳng nói ra
    Anh vẫn đó sao thật quá cách xa
    Như hư ảo mong manh vụt biến
    Em mãi giữ riêng mình điều bí ẩn
    Có thể suốt đời anh chẳng biết đâu
    Hôm nay, và có thể ngày sau
    Em chờ??
    Chỉ một lần trong mơ
    Để ngàn lần
    Không thôi?
    Ám ảnh!!!

  10. AcBetive

    AcBetive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    một hôm tôi gặp lại tôi
    gặp tôi trong dáng em ngồi cạnh ai
    bên tóc ngắn , bên tóc dài
    còn tôi đứng đó chia hai chính mình !

Chia sẻ trang này