1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yeudesong_songdeyeu, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhthanhhtc

    vinhthanhhtc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Bài này tui sáng tác năm ngoái, khi đó chưa có ng` iu, sáng tác trong thư viện mới đểu chứ. Chả là hôm đấy ngồi thư viện nghĩ vẩn vơ và buồn vì chưa có ng iu mà!:D . Em hcọ khối A, là dân kỹ thuật nên thơ thẩn cũng chả hay, nếu không hay các bác cứ vỗ tay nhé .
    Bài này cũng chả biết đặt đầu đề là gì, bác nào đọc xong thì nghĩ hộ e luôn nhá!!!
    Thế giới này quả là cay đắng
    Chả cho ta cái nắng của TY
    Cái tương tư của một buổi chiều
    Cùng nỗi nhớ người yêu tha thiết
    Ta vẫn biết đời ta là tuyệt vọng
    Là cô đơn trống vắng u hoài
    Vậy mà sao ta buồn quá em ơi
    Em chẳng đến bên ta dù một lần duy nhất
    Đêm cô đơn ta nằm trong giá rét
    Nghĩ về đời mình khổ quá, em ơi
    Vui, sướng, buồn, đau chẳng có ai cùng
    Chỉ thui thủi một mình trong im lặng
    Sáng mai ra có giọt nắng lung linh
    Ngẩng mặt lên trời ta nguyện cầu trong vô vọng
    Chúa, trời, phật, bụt ơi phù hộ
    Cho con được cái vị của TY.
  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Học đến 3 giờ sáng. Trong lúc ngồi thơ thẩn nghĩ lung tung đã "xuất" tác ra được một số từ có vần. Tặng mọi người và tặng riêng cho những ai có hoàn cảnh như tui:
    YÊU
    Em đã bao giờ thức trắng đêm,
    Nghe lá vàng rơi nhẹ bên thềm.
    Nhìn trăng bàng bạc bên song cửa
    Lòng nhớ đến người đang muốn quên?
    Em đã bao giờ khóc như anh
    Đã khóc vì em rất chân thành?
    Chết lặng lòng anh khi chia cách
    Biết được rằng em đã dối anh.
    Hai đứa không còn chung yêu thương
    Tình yêu đã rẽ hai ngả đường.
    Em giờ say đắm bên người khác
    Anh giờ quay quắt với tơ vương.
    Nhớ đến ngày xưa - Anh nhớ em
    Kí ức đã qua thật êm đềm.
    Em anh giờ đã không còn nữa
    Nhớ để làm gì? Đau khổ thêm.
    Có thể rồi anh sẽ lại yêu
    Một người - Nhưng chẳng thể yêu nhiều
    Như anh đã từng yêu người ấy
    Khi lòng chất ngất những cô liêu.
    Không thể tin rằng ta đã xa
    Một năm - Mà cứ ngỡ hôm qua
    Em bước đón anh từ khung cửa,
    Má hồng trong nắng trước hiên nhà....
    18/6/2007
    Những người sống với dĩ vãng thường hoài niệm và hay buồn. Buồn vì dĩ vãng sao tươi đẹp quá còn thực tại thì đầy những đắng cay. Buồn vì không thể nào quay trở lại được quá khứ. Một năm đã qua đi mà cứ ngỡ như là mới hôm qua, anh đến chơi em chạy ra đón với khuôn mặt tươi cười trong nắng sớm. Nụ cười đó, ánh mắt đó giờ không còn dành cho anh nữa...mà đã là của người khác. Anh buồn và hận ghê gớm...nhưng cũng hiểu rằng mọi chuyện đã đi quá xa chẳng thể nào cứu vãn được. Thôi thì chúc em may mắn và hạnh phúc trên đường đời, tìm được những gì em mong muốn trên con đường em đã chọn... Con đường đó không còn bóng anh.
  3. pert

    pert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Hay quá e cũng đang cùng cảnh bác đây
    Tôi rất nghèo không châu báu tặng em
    Chỉ vần thơ và con tim thắm đỏ
    Tôi yêu em, khát khao không dám ngỏ
    Để mỗi chiều nắng quá giết con tim
    Tôi yêu em nhưng chỉ biết lặng im
    Và lo sợ cho một ngày nào đó
    Một chàng trai yêu em và đã ngỏ
    Hạnh phúc ngập tràn em đã bước sang sông
    Tôi thẫn thờ và chỉ biết cầu mong
    Hỡi con tim xin đừng yêu em nữa
    Nhưng tim tôi đã cháy thành ngọn lửa
    Tình yêu này chỉ biết có mình em
    Bước hờ hững con đường vắng vào đêm
    Cầu Thượng đế cho em tôi hạnh phúc
    Tôi với đêm những vì sao cùng thức
    Trọn canh dài cho vơi nỗi yêu em...
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chẹp .. chẹp ... thơ hay. Chắc đau khổ ghê lắm mới có thơ hay thế này.
    Thấy hai bạn trên mà hãi. Chắc từ giờ trở đi mình chả dám iu nữa
    Mod Kylua hay vào đây lém. Khéo mai lại nhận được PM xóa bài của lão ấy
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Vào tham gia cái!
    Thơ này tặng một người!

    Em chẳng phải là kem mùa hạ
    Mát tê tê ngọt ngào thơm dịu dàng
    Không như mận làm xót lòng tháng sáu
    Muối mặn một đời anh chẳng kịp mang
    Em chỉ là em là người mùa hạ
    Hạ chanh chua và giận dỗi bất thường
    Nắng gay gắt cả đoạn đường anh bước
    Gió chẳng dịu dàng rối tóc anh qua
    Ừ mà sao cứ là người mùa hạ
    Dẫu ngày sinh em cả nắng gió đều hiền
    Và này nữa thu sang hương cốm gọi
    Em có còn tinh nghịch nữa hay thôi!?
    Ai cũng bảo mùa thu là đẹp nhất
    Nhưng thu kia có nồng nhiệt bao giờ
    Mười bảy tuổi tự hào mình chưa lớn
    Nên vẫn là ... mà thôi chẳng dám kiêu!

  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    anh ơi buồn làm chi?
    em k về bên sông Đuống
    chỉ để hái rau muống
    Xin anh chớ cà cuống
    Em chỉ tìm hoa rau muống
    Để tặng riêng anh yêu
    Vì hoa thật giản dị
    Và mang theo tình em
    Tình cô gái miền quê
    giản dị nhưng chân thành.........
    I MISS YOU SO MUCH!!!!!!!!!!11
  7. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
  8. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới người đã xa
    Phương trời xa em có biết
    Anh nơi đây 1 bóng đơn côi
    Nhớ tới em ngàn năm vẫn đợi
    EM trở về sánh bước bên anh

Chia sẻ trang này