1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yeudesong_songdeyeu, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bác nhiều ạ. Ai thấy bài thơ tình nào lạ lạ tjì sưu tầm post lên đây nhé. Đọc hay quá.
  2. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Em thấy các pác nên phọt thơ của mình lên thì hay hơn. Thơ sưu tầm dù hay đến mấy cũng chẳng thể bằng những dòng thơ của chính mình làm. Xin phép pác Yêu song Yếu phọt một bài nhé. Nôel gần đến rồi, bài này em làm cách đây 15 năm cũng vào dịp Giáng sinh :
    ( Tặng cô bé bất chợt gặp đêm Noel 1991)
    Lòng muốn nán lại bên em chút nữa
    Dẫu đôi ta chỉ là những người dưng
    Đêm Noel thiên chúa giáng trần
    Em xa lạ giữa đám đông xa lạ
    Có lẽ vì mắt em trong sáng quá
    Và môi xinh như muốn ngỏ điều chi
    Nên ngập ngừng ai mỗi bước chân đi
    Gần gang tấc sao mà xa vời vợi
    Thời gian ơi cớ gì ngươi gấp vội
    Chưa kịp làm quen đã lúc chia tay
    Cuộc đời này một chuỗi những rủi may
    Trong hạnh phúc đã nhen đầy xa cách
    Ngoài giáo đường giọt mưa reo tí tách
    Rộn trong ta bao rung động đầu đời
    Đã có gì đâu, mỗi cái nhìn thôi.....
    Hỡi cô bé buổi giáng sinh bất chợt
    Thấu chăng anh gã ngoại đạo khù khờ
    Đêm nay về đường vắng cứ ngẩn ngơ
    Mắt môi ấy biết bao giờ gặp lại......
    Chúc các pác một tuần mới vui vẻ
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Hay thế !
    Sau rồi bác có gặp lại em bé đó không ?
    Chúc bác giáng sinh vui vẻ và năm nay gặp và làm quen với một vài cô bé như vậy. (bác phải liều mình như chẳng có chứ cứ đứng xa rồi đêm về làm thơ thì cũng buồn cho nhà em lắm)
  4. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    ặ N?Y BÁC ĐISN-BỏằSGỏơY, PÁC Đf NHỏơN QU? CỏằƯA EM CHặA NHỏằ,??? SAO KH"NG THỏÔY PÁC THANH KIU EM TÍ GO CỏÂ. NỏắU CHặA NHỏơN THO GH? NH? LÝ TRặỏằzNG BSN ( Hỏằ~I N"I PH?T ) NHỏơN GỏÔP ĐI NH?
    CHsC PÁC VUI Vỏ
  5. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Đọc qua bài thơ bác solohyena mà em lại nhớ cái zụ Noel cách đây 5 năm ( Cái thời kòn là sv ) Em bị 1 cô bé hút mất hồn cũng tại cái nhà thờ lớn. Dưng mà chưa kịp làm quen thì đã thấy cái thàng bạn trai của em ý từ Nhà thờ đi ra. May vãi...không đụng hàng
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hô hô sóng của Xuân Quỳnh đã cho vào sách giáo khoa ko tính, nói là mình làm nó biết
    Cái bài trên trên là bài của Nguyễn Bính nhưng ít thông dụng, anh em nào đang tán gái cứ lôi ra bảo là của mình là ok
  7. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Chít chít . Anh không để ý. Dạo này đang máu me buôn bán nên chẳng nặn ra thơ để tặng người yêu. Nhưng cũng chả biết đâu, có khi mai lại có thơ để tặng người yêu. Có mấy sư phụ ở đây nên có dịp học hỏi thêm. hì hì. Thơ st cũng hay nhưng thơ do mình làm tặng thì mới wí va có ý nghĩa em nhỉ?
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    có bài thơ này cũng hay, bạn nào đi tán gái cứ đem đến đập vào mặt gái à nhầm, đọc cho gái nghe.
    Vài Đoạn Viết Ở Đinh Tiên Hoàng
    Nguyễn Tất Nhiên
    Em còn nhỏ làm sao mà biết được
    Ta oặn mình trong những khổ tâm riêng
    Em còn nhỏ làm sao mà biết được
    Đời buồn hiu như lá rụng, ban đêm
    Chiều đã kêu chiều bằng tiếng gió
    Lòng ta u uất cũng kêu nhau
    Em còn nhỏ làm sao mà biết được
    Nụ cười nào báo hiệu cơn đau
    Nụ cười nào chỉ là hơi thở mệt
    Của một thằng mạt gọng, rán, phong lưu
    Nụ cười nào phát âm từ đáy ngực
    Đã gần như những tiếng ho khan
    Chiều đã kêu chiều bằng tiếng gió
    Trong ta đêm xuống rất bạo tàn
    Mưa với nắng dẫu chung trời, chung đất
    Mà quanh năm bắt buộc tránh nhau hoài
    Ta với người bắt buộc, phải chia hai
    Làm sao em biết trời đau đớn
    Làm sao em lớn bằng ta lớn
    Để chung cùng công việc: đứng than thân
    Để chung cùng rõ nghĩa thêm , hơn
    Phía nào khác của biến từ "chóng mặt"
    Em còn nhỏ làm sao mà biết được
    Áo cơm hành bủn rủn thiên tài
    Học thói người xưa ta cạo đầu bán tóc
    Chưa đủ tặng em nửa chiếc áo dài
    Em còn nhỏ làm sao mà biết được
    Ta với đời, thực sự chẳng nương nhau
    Ta với đời, tất nhiên thua cuộc
    Vì áo cơm là những ngọn lao
    Em còn nhỏ làm sao mà biết được
    Mỗi nụ tình ẩn chứa một loài sâu
    Và , khi em thấm nhuần ê ẩm
    Ta sợ tài ta đã rũ nhầu
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đọc cho anh dzài câu bài sóng nhá "dữ dội và dịu êm - ồn ào và lặng lẽ..." em học bài ni lớp 12 roài, lâu quá nhưng chưa quên đâu Qua quán em tìm đáp án nhá!
    Thơ tự rặn thìa dán ở đây hay qua quán em đều được, còn thơ sưu tầm bài nèo hay hay dán quán em vứi
  10. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Trời đúng là em Chiều Tím có khác. Chạy cả sang đây chèo kéo các cô các bác trong làng sang làm khách bên quán của em. Hơi bị chuyên nghiệp đấy...

Chia sẻ trang này