1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yeudesong_songdeyeu, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn nắng cười
    Vĩnh viễn anh yêu em, như yêu sự thật
    Và cây đời mãi mãi xanh tươi
    Mãi mãi em ơi
    Cây đời trĩu trái
    Gió trong lá mùa thu rồi trở lại
    Rì rào đôi ta tình ái muôn đời
    Trong mắt đen em mãi mãi ánh trời
    Ngời qua một sợi tóc buông rũ trán
    Mãi mãi môi em nhuỵ đời vô hạn
    Và cây đời ôi! Xán lạn xanh tươi
  2. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    vụ gì đấy anh ơi???
  3. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Không có anh mặt trời dzẫn mọc
    Không có anh cây cỏ dzẫn xanh tươi
    Không có anh bầy chim dzẫn hót
    Và không có anh, em sẽ yêu người khác
    [​IMG]
  4. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Ờ Ờ thì cái vụ này lâu lắm rồi mà em. Tại cái bác solohyena tự dưng làm anh nhớ lại thôi mà. Hề hề hề
  5. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn hay quá, đọc thơ bạn, cảm xúc chợt dâng trào, nên quyết làm 1 bài thơ tình con nhái
    Và bất chợt em gặp ánh mắt anh
    Một ánh mắt từ lâu em tìm kiếm
    Một ánh mắt nhìn em sao kỳ diệu
    Sáng rực lên ngọt lửa yêu thương.
    Để em biết mình không còn cô độc
    Để em hiểu thế nào là yêu đương
    Để em hiểu xa nhau là như thế
    Cắt xé lòng bằng những nỗi nhớ nhung
    Ôi tuyệt vời và lung linh mắt ấy
    Em hân hoan đón ánh mắt trở về
    Cố giấu đi niềm vui và nỗi nhớ
    Ngúng nguẩy hờn: "Anh có thật nhớ em?"
    Ôi tình yêu tưởng chừng là bất diệt
    Sao một ngày lại vội vã ra đi
    Em dấu lòng vào tận sâu quên lãng
    Để một ngày tím bầm vì nhớ anh.
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì hơi khó hiểu, tím bầm là tím cái gì
  7. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    "tím bầm" này mình ăn cắp trong câu thơ.
    "Rồi một ngày tan lửa đam mê
    Bỗng bùng lên và thiêu đốt tất cả
    Anh lại thấy mình vấp ngã
    Tím bầm nỗi nhớ em"
    Tím bầm đây là tím bầm cõi lòng, tím bầm trái tim. Trong khổ thơ trên mình thích nhất từ "Tím bầm" nên ăn cắp nó vào câu cuối của bài thơ mình vừa "phọt" ra (hihihi.... từ dùng của bạn gì ý nhỉ)
  8. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    MẮT ANH
    Em xem giùm mắt anh
    Có cái gì là lạ
    Vừa xanh như trăng thanh
    Vừa hồng như lửa hạ
    Vừa vàng như nắng hanh
    Em xem giùm mắt anh
    Có cái gì lấp lóa
    Nhưng không là bụi cát
    Cũng chẳng phải thong-manh
    Em xem giùm mắt anh
    Có cái gì kỳ dị
    Không phải là cận thị
    Không phải là viễn thị
    Không phải là loạn thị
    Giác-mạc vẫn trong lành
    Mắt vẫn sáng long lanh
    Thật ra, anh biết rành
    Không cần tìm loanh quanh
    Vì nó là tâm bệnh:
    Hình em trong mắt anh!
    Thật ra, anh không đau
    Không cần tìm bệnh lý
    Anh cần em chú ý
    Cốt để được gần nhau
    Em là một nụ cười
    Em là đóa hồng tươi
    Cho lòng anh thắm mãi
    Cho niềm tin yêu đời
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thất tình toàn tập
    Mộ Tình
    Ta vun nấm đất cho tình buồn
    Đã nằm yên nghĩ dưới mộ chôn
    Mai này hoá kiếp thành cây cỏ
    Vẫn mãi còn xanh một môi hôn
    Em về chốn ấy trời chắc ấm
    Ta ở nơi này lạnh gió đông
    Hai góc cự ly xa thăm thẳm
    Xa như khoảng cách ở trong lòng
    Nếu lỡ một ngày tim hấp hối
    Ta sẽ về đây xới đất khô
    Lấp bao ân ái ngày xưa cũ
    Cho dĩ vãng chung một nấm mồ
    Năm tháng có đưa em trở lại
    Phủi lớp sương tan trên cỏ sầu
    Có lẽ hồn ta ngưng rơi lệ
    Thương cuộc tình đã chết từ lâu​
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Trước đây đã có topic thơ lãng mạn của những người thích đùa ở trang 4 í. Hay hơn ở chỗ đó là thơ tự sáng tác, cái topic này cũng rưa rứa nhưng ít hay hơn ở chỗ các ấy toàn post thơ sưu tầm.

Chia sẻ trang này