1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yeudesong_songdeyeu, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy dzậy, nhưng ai có tái thì dễ dàng bộc bạch tâm tư của mình bằng những vần thơ như em chẳng có cái tài ấy nên vưỡn thích sưu tầm thơ Mờ thơ st nhiều bài của các cụ xưa hay đáo để, khó tìm thấy ở những bài thơ ngày nay
  2. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    các cụ ngày xưa công nhận làm thơ thâm thúy thật
    nhưng một số bài thơ tình đọc nó cứ sao ấy ... nhẹ nhàng bóng gió mãi đâu đâu . hum nào rỗi post bài thơ nguyễn bính trách người tình cũ chuyện đan khăn hì hì ,
    còn ngày nay những bài thơ nhẹ nhàng thì lại không diễn tả hết tâm sự của mình ... tả cái cỗ lòng đen thui đấy em ạh (gọi là em nhé vì 83>85 ) ... mang thêm tý phóng đãng nhỉ ... dù sao người làm thơ và một số người đọc cảm thấy vui là được ...
    @ XML: hơ hơ em là em tán cái avarta nhá ... chưa tán người đâu ...
  3. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Bó tay Phết và MYNT123 rồi đó. Sao lại làm thơ nhwang nhít đưa đẩy nhau ở đây thế???????? Hic hic. Đây là thơ tình tặng người yêu chứ đâu phải thơ bậy bạ như vậy. Mất mặt lắm. nếu 2 người thích đong đưa nhau kiểu đấy thì dắt nhau thuê một cái phòng ( topic) của bõ NNTD mà đùa nhau. ok?
  4. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ủa ủa mấy bài thơ trên hok phải thơ tình hả pác ... hic hic
    mà còn tặng luôn trực tiếp ấy chứ .... đúng ý nghĩa thế còn rì ...
    mà bác chỉ xem bậy bạ chỗ nào ... ko nghe bác CB nói àh
    " Hok có thơ bậy bạ chỉ có đầu người đọc bậy bạ " (trích lại lời bác CB trong con nhái )
  5. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Oài, sáng ni đi dạo loanh quanh lạc qua box 7x Đà nẵng làm thơ ghẹo mấy em xứ Quảng chơi. Hổng bít làng mình có em nào ở Đoà Nẽng không nhỉ? hình như có chú XLM thì phải. Xin phép pác Yêu Song Yếu treo đây cho vui nhà nghen :
    ( Tặng những cô bé xứ Quảng )
    Tình im lặng là tình cao vời vợi
    Nói ra nghe sợ dế giun cười
    Sợ phố phường đổ lá me rơi......
    ?o...Răng không nhìn em mà nhìn xuống đất
    Đất có chi mô đẹp đẽ anh nờ ? ...?
    Bão tràn về phủ trắng những bài thơ
    Ngày nắng nhạt rồi cũng thành quá vãng
    Biển hát mãi một bài nghe phát chán
    Nghĩ gì nhiều mà sóng tóc bạc phơ
    ...Ừ thì chẳng nhìn em cô gái Quảng
    Nước da đen giòn, nụ cười sáng loáng
    Anh sẽ giữ tình anh im lặng
    Bởi nói ra nghe sợ dế giun cười
    Bởi nói yêu em rồi
    Thì cũng
    ?o Rứa thôi ?o
    Khuyến Cáo : Theo chủ đích của pác YêuSongYếu, rất mong pà kon phọt thơ tự làm cho zui. Thơ Sưu tầm đề nghị chuyển qua quán chị Tím.
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thơ tự làm thời đi học có cả tập cóc ếch nhái thoai do 1 phút giận hờn trẻ con, cả nghĩ đốt hết roài bây giờ thấy tiếc tự làm nhưng lâu quá ko nhớ nổi pác nèo có dán dzài bài ở đê đọc cho dzui hen đừng để 1 cái dzàng dzàng ý
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, thơ sao gọi là nhăng nhít được. Chả nhẽ cứ fải yêu đương nhớ nhung giận hờn rồi fụ tình mới là nghiêm chỉnh à. Chưa cảm nhận đúng về thơ roài
    Đây cũng là thơ tình tặng người yêu chứ bộ. Chỉ có hơi khác là tập sự để sau này có ngừi yêu đỡ fải lúng túng thoai, bé Yêu mãi...nhở.
    Còn mấy dòng cuối của bé nghe chán lém. Chị chả mún đọc và cũng chả mún nhắc đến nữa
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bé nói nghe cũng thấy vào
    Lời lẽ hay lắm, nhưng nào biết đâu?
    Đọc thơ bé fải hiểu sâu
    Thì nó mới khoái cái đầu ong ong
    Còn không lại bảo lăng nhăng
    Tầm bạy tầm bạ, chán không hả trời ?
    Thơ tình giờ lại ra rồi
    Tặng cho bé nhé kẻo thời lại kêu
    Cái quần bé bảo rất yêu
    Giờ lại đòi váy biết chiều sao đây
    Bé ơi thôi cứ thế này
    Lúc quần lúc váy kiểu này kiểu kia
    Lúc dịu dàng , lúc mạnh nha
    Đổi thay như thế mới là Mô- đen ( theo mốt muh)
    Thích gì thì cứ nói nghen
    Để chị còn bít để còn liệu lo
    Quần chun không sợ chân to
    Mà váy thi cũng chả lo cái gì
    Ghé tai lời nói thầm thì
    Ra khơi đi nhé nhường chi, ta cùng
    Hì hì, tình nó có muôn hình vạn trạng. Chả có khuôn mẫu nào đâu nhỉ. Tục mà thanh. Thanh mà tục
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 13/12/2006
  9. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    @ Phết và mọi người: Thực sự hi mở cái topíc này ra là mong muốn mọi người cùng chia sẻ với nhau những bài thơ tự làm tặng người mà mình yêu thương nên khi thấy các bác dùng lời thơ nghe có vẻ hơi ***y nên em mới chỉ muốn mọi người nên chú ý đến chủ đề của topic này mà thôi. Dạo này hay đọc và làm những câu thơ same same kiểu này tại topic "thơ con nhái" nhiều quá nên mới góp ý thôi. Hay là đổi title của topic này nhé??? Đôi lời muốn gửi đến các bạn thế thôi ạ. Có thể trong lúc hông vui đã có điều không hay hông phải mong mọi người bỏ quá nhé.
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    NÀO THÌ XIN GÓP MỘT BÀI
    VÌ SAO?
    Ngồi bên em,em không nói câu nào
    Yêu em,anh hỏi vì sao nhỉ ?
    Hay là em không yêu anh nữa?
    Nếu không yêu chỉ cần em khẽ nói
    Rằng em đâu đã yêu anh
    ''Ừ,em đâu đã yêu anh"
    "ghét không hết,yêu làm sao được.''''
    Ghét là yêu,yêu là ghét,phải không em ?
    Em lắc đầu "em đâu nói thế.!"
    ''''ghét là ghét,yêu là yêu,
    trước cũng quý anh nhiều nay thì ghét..''
    Anh hiểu rồi, biết nói gì đây
    Dù rằng không muốn chia tay
    Bởi trái tim anh muốn nói...Yêu em
    Nhưng làm sao em hiểu được
    Em nhẹ nhàng,em cách xa anh
    Để lại một mình anh
    Cô đơn
    Em là vậy đấy,vô tình và vẫn vậy
    Vãn muốn một người đau khổ vì em
    Vi sao?

Chia sẻ trang này