1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yeudesong_songdeyeu, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Quãng đời còn lại bao nhiêu ?
    Mà tôi đong đếm những điều thiệt hơn.
    Tình yêu còn đến mấy lần ?
    Mà tôi đã lỡ mất nửa phần ... riêng tôi.
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thất tình Lã Thế Phong Tập Thơ Cũ
    Ngày em đi không gặp nhau lần cuối
    Câu tiễn đưa còn chưa kịp nói cùng
    Chỉ còn đây tập thơ xếp gọn gàng
    Em gửi lại, còn thơm mùi mực tím
    Ngày em đi, niềm riêng còn giấu kín
    Mộng mơ ngoan em khép giữa môi cười
    Mối tình tôi vừa chớm nụ chào đời
    Tuy chưa nói, đôi lòng trăng đã tỏ
    Ngày em đi, hồn tôi giăng bão tố
    Áo mỏng manh không gói được tình gầy
    Giọt tương tư đọng vũng hoá sình lầy
    Đời lem luốc, bỗng dưng thành hành khất
    Vẫn còn giữ tấm lòng em chân thật
    Trong lời thơ em mượn để tỏ bày
    Sẽ theo tôi lây lất quãng ngày dài
    Dù em đã yên bề nơi xứ lạ
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thương ...
    Thầy em biểu thế là yêu
    Thương là đã có rất nhiều tâm tư
    Thương là nhớ, vấn vương từ ..
    Con tim cháy bỏng, để thu đợi chờ.
    Giận ...
    Thầy em biểu thế càng yêu
    Giận là nhớ đến rất nhiều ước mơ
    Giận là những lúc làm thơ
    Viết lên để nhớ trong mơ em về.
    Ghen ...
    Thầy em biểu đó yêu hơn
    Ghen là bức xúc tình còn thắm sâu
    Ghen là yêu đã thật lâu
    Mà sao quên vôi sắc màu ... ái ân.
    Buồn ...
    Thầy em biểu đấy buồn không ?
    Tình yêu pha trộn giữa lòng và tâm
    Tâm buồn những lúc âm thầm
    Lòng như chua chát nhớ thầm .. ngày vui.
  4. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu cho các gái xinh bài thơ này nè. Khi nào cưa cẩm mãi mà thằng ku nó ko chịu đổ thì cứ mang cái bài thơ ni mà đập vào mặt nó nhé
    Anh tưởng anh đẹp lắm sao?
    Cỡ như anh tôi quẳng xuống ao cho vừa
    Lôi lên vẫn thấy chưa vừa
    Đá thêm cái nữa cho chừa tinh vi
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đối lại cái ...thử xem sao ( nhẽ ra từ "đẹp" phải thay = từ "tốt" thì hay hơn vì "đẹp " chỉ dành cho con gái )
    Em tưởng em đẹp lắm sao?
    Cỡ như em anh muốn thế nào chả song.
    Đi đâu hô phát đầy đồng,
    Kiếm răm ba đứa chuyện không phải bàn.
  6. keobong88

    keobong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    em xin góp 1 bài ............................đủ cả 4 mùa nhé
    Đợi chờ anh trong giấc mơ mùa hạ
    Cả mùa thu em cất bước đi tìm
    Mùa đông đến mà anh, chưa tìm thấy
    Còn mình em lặng ẽ với mùa xuân.
    ........................................................................................................................buồn lắm
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thơ của mình tặng một người có lẽ đã yêu, nếu ....
    Cho mình gửi ké vào đây nhớ. Bao giờ mình thu thập đủ can đảm, mình sẽ gửi cho người ấy đường link vào đây
    Lang thang buồn như một kẻ thất tình
    Nhớ đằng ấy mình trở về chốn cũ
    Cỏ vẫn dại và bờ sông vẫn gió
    Đằng ấy bây giờ phiêu bạt nơi nào
    Đằng ấy yêu chẳng phải mình đâu
    Là cô bé của những ngày thơ dại
    Mình đã khác lắm rồi, đắng ngọt đều nếm trải
    Không cách nào quay lại được ngày xưa
    Nhớ cái nắm tay cuối cùng trước phút chia ly
    Ánh mắt sững sờ biết lời yêu đã trễ
    Điều có thể chợt biến thành không thể
    Mất bạn rồi mà chẳng đến được yêu
    Đằng ấy đi đơn độc một buổi chiều
    Mình ở lại đau mà không thể khóc
    Không thể đốt thành tro ký ức
    Kỷ niệm giờ như gai mắc trong tim
    Ước một lần được trở lại hoàn nguyên
    Tuổi bé bỏng mình bên nhau trong trẻo ....

  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Có những điều mất đi ko bao giờ tìm lại được, vì thế xin hãy trân trọng hiện tại bạn đang có, đừng bao giờ đánh mất giống như tôi!
    Gặp lại người yêu cũ
    Mối tình tuyệt vọng trong tim tôi
    Qua bấy nhiêu năm chẳng phai phôi
    Dẫu rằng ngày ấy tôi xa cách
    Hai người xa lạ chốn chân trời.
    Hôm qua tôi lại gặp e đây
    Giữa lúc trời mưa gió giăng đầy
    Qua màn mưa trắng tôi vẫn thấy
    Dáng kiều xinh đẹp chẳng đổi thay.
    Vội vàng tôi đã gọi tên em
    Chưa kịp nghĩ rằng: thế có nên???
    Đúng trước mặt nàng tôi tự hỏi
    Vì sao tôi lại đang đứng đây???
    Em trông xinh đẹp mặn mà hơn
    Nhưng tôi vẫn thấy hận thời gian
    Những j trong trẻo trong khóe mắt
    Mà một ngày xưa tôi đắm say...???
    Chúng tôi vồn vã hỏi thăm nhau
    Như người bạn cũ cách đã lâu
    Vẫn thường hay hỏi khi gặp gỡ
    Sao có chút gì xa xách hơn???
    Thế rồi chúng tôi vội chia tay
    Cũng kịp trao nhau số mobile
    Nhưng tôi tự hỏi khi nàng khuất
    Gọi cho e, ta biết nói j đây??????


  9. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    cho em xìpam tí, hì.
    thơ làm ta tặng cho nàng
    nếu nàng không nhận thì nàng ác ghê
    ác ghê không phải là chê
    ác ghê cái ấy là mê cả đời
    thơ tui không hay,lộn lắm nhưng cũng mún góp chút vui, hè
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có người iu , nên gởi bài nì cho những ai iu em ...êhhh
    Mưa ướt vai mình ai lặng lẽ
    Dấu chân buồn lạnh ngắt bàn chân
    Mưa mà chi cứ hoài rả rích
    Để sóng buồn trên biển chiều hôm
    Mưa lạnh quá , bờ môi tái đỏ
    Ánh mắt buồn chờ mãi bàn tay
    Vẫn cứ thế lang thang chiều cuối phố
    Không còn lạnh chỉ xuýt xoa thôi
    Mưa cuối năm vương buồn trên mắt
    Ly kem lạnh quán vắng đìu hiu
    Kem trắng toát...những màu hồng nho nhỏ
    Tái tê nào tê tái nhiều hơn....

Chia sẻ trang này