1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Tình-thơ thẩn...

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi tranngocthinh, 18/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thấy người về cõi hư vô mà không ngả mũ chào sao được.
    Người đi về cõi hư vô
    Bỏ lại hậu thế một mô đất tàn
    Người đi xa mãi ngút ngàn
    Bỏ lại nỗi nhớ ngập tràn bên ta
    Người đi xa mãi rất xa
    Tình yêu bỏ lại thiết tha bên đời
    Người đi chẳng nói một lời
    Để ngừoi ở lại ngậm hờn lòng đau
    Chúc người nhẹ gánh trước sau
    Non bồng tiên đảo đến mau hỡi người.
  2. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Chiều xa
    (ĐT LL)
    Sao ko phải là anh ?
    Mà lại là ngọn gió
    Vuốt tóc em bỡ ngỡ
    Ra dáng như làm lành
    Sao ko phải là anh ?
    Mà lại là tia nắng
    Chiếu má em cháy bỏng
    Ra chiều như đang hôn
    Sao ko phải là anh ?
    Mà lại là cánh võng
    Ru em vào giấc mộng
    NHư vòng tay đang ôm
    Sao ko phải là anh ?
    Mà lại là người đó
    Đứng chờ ai ngoài ngõ
    Mải ra chiều bâng khuâng
    Sao ko phải là anh
    Hôm nay ngày thứ 7
    Xa nhau là thế đấy
    Mong mong hoài anh ơi !!!!!!!!!!!
  3. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Con đường
    (PTTN)
    Nếu anh đi với ng yêu
    Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
    Con dg ta dã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác em
    Hàng cây thuở ấy thân quen
    Nghiêng mình là sẽ êm đềm bên nhau
    Đôi ta cách biệt vì đâu
    Như con đường ấy xa nhau vời vời
    Nếu cùng người khác dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo dường vui ban đầu ....................

  4. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã lõ lời làm anh đau khổ
    Anh biết ko tôi khổ gấp trăm lần
    Chiếc lưỡi cong giây phút ko làm chủ
    Bắn ngược vào lòng dau một vết thương

  5. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Buổi sáng em đi ra vườn
    Đánh rơi cái nhìn xuống giếng
    Buổi chiều anh đi ngang vườn
    Bỏ quên cái nhìn vào đấy
    Chúng mình gần nhau đến vậy
    Sao chăng nói gì với nhau ?????????????

  6. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu và tuyết
    (Phạm Đức )
    Tình yêu xao xuyến thế
    Bời bời hoa tuyết bay
    Trắng trong nhu tuyết nhẹ
    Ru hồn người tỉnh say
    Nhưng tình yêu anh ạ
    Xin đừng như điều này
    Khi ta nâng bông tuyết
    Tuyết tan liền trong tay .......

  7. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu ko là gió
    Chợt gần rồi chợt xa
    Tình yêu ko là cỏ
    Mọc lan man ngoài vườn
    Em có một tình yêu
    Mỏng manh như nhành lá
    Như sống gầm biển cả
    .....Em biết nói thế nào .......

  8. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em mưa về lối nhỏ
    Hạt rơi lạnh buốt bờ môi
    Bâng khuâng nụ cười hoa đỏ
    Thời gian như muốn ngừng trôi
    Đường xưa dập dìu từng đôi
    Tiếng cười tan theo tiếng gió
    Giật mình anh đứng đơn côi
    Lang thang anh đi đây đó
    Mùa thu tiếng về trong cỏ
    Ướt mềm nụ hôn đắm say
    Ven hồ nhành liễu nhẹ bay
    Em ơi! có hay thu tới.
  9. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chiều nào anh cũng qua cửa sổ nhà em
    Gió cũng muốn theo anh đi vào trong đó
    Có những lúc hững hờ cửa sổ em bỏ ngỏ
    Bông hoa trên bàn héo khô
    Có những lúc cửa sổ em khép hờ
    Ánh đèn như đợi chờ
    Trời khuya mịt mờ sương gió
    Có những lúc cửa sổ em khép chặt
    Anh ngập ngừng muốn dừng lại
    Nhưng anh ngại cửa bất chợt mở toang
    Anh muốn uớc làm ngọn gió hoang
    Qua khe cửa rì rào ca hát
    Nỗi buồn vui của em anh hoà nhạc
    Cùng em mở cửa đón bình minh.
  10. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu nắng hoe vàng
    Như màu tóc của em
    Ngày xưa trèo bẻ bàng
    Cùng anh đi lang thang
    Thu đi rồi đông tới
    Lá bàng trút vàng khô
    Theo gió bay chấp chơi
    Sao em cũng vội rời
    Anh về đây nhớ lại
    Như thấy em đang cười
    Mùa thu còn mãi mãi
    Tình anh có một thời.

Chia sẻ trang này