1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình thời net...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 18/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình thời net...

    Tình Điện Toán

    Khuyết danh


    Mạng lưới toàn cầu (www) một chiều lộng gió
    Ta gặp em trên xa lộ thông tin (information highway)
    Tâm sự đổi trao qua khung cửa sổ (windows)
    Bàn ph'im (keyboard) reo vui câu ca điệu tình.
    Tim rộn rã lời e-mail nồng cháy
    Ta mơ màng lạc thế giới ảo huyền
    Ấn delete xóa cuộc đời khổ lụy
    Restart trang đời quên lãng ưu phiền.

    Lời yêu thương chiếm trọn vùng ký ức (memory)
    Mỗi đêm về refresh niềm khát khao
    Ta yêu em mênh mang như mạng lưới (Internet)
    Lưới quá nhiều khâu, tìm em ở nơi đâu?

    Màn ảnh màu, bóng hình em diễm lệ
    Có cách nào cut paste vào tim ta
    Cho em nghe hệ vận hành thổn thức
    Ta merge nhau cho máu thịt chan hòa.

    Ta cài em vào trung khu não bộ (CPU)
    Để mọi thảo chương đều có em trong
    Cùng lý giải, cùng truy tìm kết quả (search)
    Tình yêu ta quấn quít số nhị phân (binary)

    Ổ dữ kiện (hard drive) chứa đầy file hạnh phúc
    Ta yêu em dàn trải những giga
    Về bến yêu chuột (mouse) đưa đường dẫn lối
    Tay run run mở icon ngọc ngà.

    Cursor em đang phập phòng nhịp thở
    Ta hối hả chờ phần mềm (software) triển khai
    CD-ROM quay cuồng điên mê dại
    Hồn ta lâng lâng nhập lượng tràn đầỵ

    Ta say sưa cùng điện xung (pulse) chớp loé
    Phần cứng (hardware) rung rung, máy chạy rộn ràng
    Kênh giao thông chỡ tình ta quá tải (overload)
    Hệ Thống blows out - đất trời mênh mang.


    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    đọc đâu đó rồi
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ctrl C ở đâu vậy cà
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  4. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu
    Không biết đây là bức thư thứ mấy rồi em dự định viết mà vẫn chưa thể gửi đến anh. Giờ đây, có thể nói trái tim em đã nguội lạnh cũng như trang web này vậy. Bỗng nhiên em thích trở thành kẻ vô tri vô tình, như con robot mãi sẽ không còn thể nào biết tình yêu là gì, để khỏi phải buồn, phải nhớ, phải thương một người rất ư là đáng ghét như anh...Và buồn thay, không nhớ lại càng nhớ, càng không mong lại mong gặp đến tê người...tất cả như một mớ hỗn độn không thễ dứt ra được. Cũng giống như một cái bánh kem Đức Phát hấp dẫn trong tủ lạnh, cũng giống như cái đùi gà Kentucky cất kĩ trong lò viba càng không muốn ăn vì sợ mập lại càng thèm, càng ngứa ngáy đến mức khốn khổ. Vậy đó phải không? Có ai biết em đã từng ví tình yêu chẳng qua cũng chỉ là miếng bánh mì sandwich kẹp phô mai, ăn vào ban đầu sẽ thấy ngon nhưng càng ăn sẽ càng thấy rõ vị chua và cả vị đắng chan chát nữa. Anh yêu, em đang phải ăn một miếng sandwich thật to nhưng em chỉ thích ăn bánh giày nhiều chả lại dẻo dẻo thơm thơm cơ!!!! Anh có biết chăng?
    Khi yêu, em càng muốn được người ta quan tâm nhiều nhất. Sẽ chẳng là quá đáng lắm đâu nếu anh dành cho em một chút xíu, một chút xíu thôi thời gian của anh...Đơn giản thế thôi mà cũng lắm chua cay vì em biết anh chẳng hiểu và sẽ chẳng bao giờ chịu hiểu điều này. Chỉ vì một lí do nào đó cũng cỏn con thôi mà anh đã sẵng sàng vất em ra bên lề trái tim anh, anh sẵn sàng quên em như quên một tập tin chương trình nào đó đã lâu không còn sử dụng trên máy. Phải chăng anh là thế đó, anh yêu? Anh dễ thương mà vô tình đến khủng khiếp. Anh đã đi vào trái tim em nhẹ nhàng như đang mang đôi giày NIKE 70 đồng rồi lại ra đi vội vã còn hơn phóng chiếc @ cáu cạnh...làm cho em ngẩn ngơ đến bàng hoàng...và em lại cứ ở đó chờ, cứ chờ, chờ một giấc chiêm bao được thấy chàng hoàng tử để rồi ngậm ngùi nhận ra rằng " Đời không như là mơ...nên đau thương giết chết mộng mơ..."
    Vậy đó phải không ? Cuộc đời vẫn ư là thế? Tạo hóa đã lỡ cho em một con tim thật nhạy cảm, một tâm hồn lãng mạn, một nhịp đập dại khờ...Em có thể viết ra những trang viết để trang trải lòng mình...ấy vây mà...em cũng có thể sẽ khoá mãi lòng mình bởi có lẽ...chẳng ai đau bằng em lúc này ( bị bồ đá mà cứ tưởng như không phải vậy ). Em đã bước vào chương một của quyển tiểu thuyết tình yêu để rồi ở chương cuối cùng chàng hoàng tử sẽ bỏ em mà đi, để rồi người ta sẽ tống em vào nhà thương điên vì đã trót nhớ một ngưới không nên nhớ, trót mong một người khhông nên mong. Bởi mong để làm gì khi người ta sẵng sàng bỏ đi chơi hơn là nghĩ đến mình, sẵn sàng gọi điện thoại hàng giờ để nói chuyện với người con gái chẳng hề quen...Càng nghĩ càng thấy tủi thân cho em cứ như hàng Việt Nam đã quá đát, chẳng còn ai quan tâm, để ý...
    Phải chăng anh là thế đó hở anh yêu ? Ừ, anh có lẽ vốn dĩ sinh ra trong một tủ lạnh SAMSUNG không có chất CFC, trái tim anh...giống như viên đá never chảy vậy. Và em biết, anh sẽ còn làm lạnh trái tim em, sẽ còn tiếp tục tàn nhẫn freeze trái tim em đến khi nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.....Anh nỡ lạnh lùng đến thế sao hỡi anh .....?

Chia sẻ trang này