1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ... tình tính tang ... đê!! Một chút lãng mạn giữa đời thường...nhiều bụi bặm!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi tranngocthinh, 24/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thơ ... tình tính tang ... đê!! Một chút lãng mạn giữa đời thường...nhiều bụi bặm!

    Chút quà cho Giáng sinh.

    Giáng sinh em lộng lẫy gê...
    Áo dài tha thiết đi về...nhớ nhung
    Anh như lạc phím tơ trùng
    Ngẩn ngơ hoài vọng khôn cùng...cách xa

    Áo em màu tím như là...
    Cùng em theo nhịp bài ca sớm chiều
    Lòng em rộn rã đang yêu
    Để cho anh nhớ thật nhiều dáng em.
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    anh có làm thơ theo đơn đặt hàng không ạ?
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    anh có làm thơ theo đơn đặt hàng không ạ?
  4. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày xa thật là xưa
    Chỉ cầm tay để cho vừa nhớ nhung
    Má em thì thật là hồng
    Ngượng ngà ngượng nghịu cho lòng anh thương​
  5. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày xa thật là xưa
    Chỉ cầm tay để cho vừa nhớ nhung
    Má em thì thật là hồng
    Ngượng ngà ngượng nghịu cho lòng anh thương​
  6. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ theo đơn đặt hàng với tôi khó lắm bạn ạ.
    Vì bạn biết đấy, thấy một người con gái đẹp nhưng chẳng biết nói thế nào để ca ngợi vẻ đẹp đó, chẳng biết làm sao để tỏ lòng ngưỡng mộ của mình...
    Nhớ em anh muốn làm thơ
    Gửi cho em những dại khờ tình yêu
    Hiên nhà nắng đổ xiêu xiêu
    Nhớ em gió vẫn chiều chiều lao xao
    Nhắc tên em dạ nôn nao
    Bởi nguời ở lại hanh hao tháng ngày
    Nơi xa đó em có hay...
  7. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ theo đơn đặt hàng với tôi khó lắm bạn ạ.
    Vì bạn biết đấy, thấy một người con gái đẹp nhưng chẳng biết nói thế nào để ca ngợi vẻ đẹp đó, chẳng biết làm sao để tỏ lòng ngưỡng mộ của mình...
    Nhớ em anh muốn làm thơ
    Gửi cho em những dại khờ tình yêu
    Hiên nhà nắng đổ xiêu xiêu
    Nhớ em gió vẫn chiều chiều lao xao
    Nhắc tên em dạ nôn nao
    Bởi nguời ở lại hanh hao tháng ngày
    Nơi xa đó em có hay...
  8. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Có ai cho thuê ... tình yêu
    Tôi đây ao uớc chiều chiều gé vô
    Mơn man như nuớc mặt hồ
    Ưu phiền quên hết, mộng mơ với tình
    Có ai cho thuê ... lòng mình
    Cho tôi về núp dấu hình bóng tôi
    Một thời trai trẻ cút côi
    Lang thang viễn xứ nổi trôi tháng ngày
    Có ai cho thuê ... bàn tay
    Rạo rực hơi ấm chốn này với tôi
    Hãy ghì hãy xiết thành đôi
    Nồng nàn hơi thở như hồi mới quen
    Cho thuê anh? cho thuê em?
    Có nguời muốn mở cho xem lòng mình!!
  9. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Có ai cho thuê ... tình yêu
    Tôi đây ao uớc chiều chiều gé vô
    Mơn man như nuớc mặt hồ
    Ưu phiền quên hết, mộng mơ với tình
    Có ai cho thuê ... lòng mình
    Cho tôi về núp dấu hình bóng tôi
    Một thời trai trẻ cút côi
    Lang thang viễn xứ nổi trôi tháng ngày
    Có ai cho thuê ... bàn tay
    Rạo rực hơi ấm chốn này với tôi
    Hãy ghì hãy xiết thành đôi
    Nồng nàn hơi thở như hồi mới quen
    Cho thuê anh? cho thuê em?
    Có nguời muốn mở cho xem lòng mình!!
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chơi toàn lục..chạn bát thui à?
    Thử gieo vần cái, dạo này đang thất tình nên đầu óc cứ điên điên. Suy nghĩ chẳng còn chút nào trong sáng nữa..hu hu

    Tình yêu ơi! Bỏ ta đau
    Tình yêu ơi! Lỡ qua cầu gió bay
    Tiếng lòng ta chết từ đây
    Tim yêu lạnh giá hao gầy trí trai
    Sống đời mong có một ngày
    Bên em hạnh phúc chan đầy yêu thương
    Ngờ đâu xa tít con đường
    Ngã kia rẽ bước tang thương đôi lòng.
    Còn đâu là ước là mong
    Còn đâu là đợi là trông tháng ngày
    Còn đâu những giấc mơ say
    Em đi, đi mãi! Đời này hết vui..

Chia sẻ trang này