1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ... tình tính tang ... đê!! Một chút lãng mạn giữa đời thường...nhiều bụi bặm!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi tranngocthinh, 24/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh
    Anh trai ạ! Đừng giấu em nữa nhé!
    Có người yêu thì đã sao nào?
    Mà chị ấy có xinh không vậy???
    ?oCon gái xinh thường rất dễ làm cao?
    Em nghe nói chị viết thơ hay lắm.
    Tâm hồn thơ thường đa cảm vô cùng
    Anh cố gắng giữ trái tim chị ấy
    Đừng dại khờ để ?onó? nhảy lung tung
    Anh trai ạ! Cố học cho tử tế
    Con gái thích con trai cao hơn họ một cái đầu
    Hoặc chí ít cũng phải ngang tầm nhé!
    Nếu kém ?ongười ta? thì sẽ chẳng xong đâu!
    Vậy là anh đã yêu rồi đấy!
    Phải gửi gì khao em đi thôi!
    Và phạt tội ?" có người yêu mà giấu
    Phải dẫn về để em gặp mặt chị dâu?!!!
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    bài này nghe quen quen
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    bài này nghe quen quen
  4. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Làm sao quên...
    Một ngày yêu một ngày chờ
    Say men tình ái vật vờ xác thân
    Ngoài kia hoa rụng trắng sân
    Chim kêu vuợn hót trong ngần ban mai
    Hỏi rằng tình ái những ai
    Làm sao quên đuợc mắt nai buổi đầu.
  5. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Làm sao quên...
    Một ngày yêu một ngày chờ
    Say men tình ái vật vờ xác thân
    Ngoài kia hoa rụng trắng sân
    Chim kêu vuợn hót trong ngần ban mai
    Hỏi rằng tình ái những ai
    Làm sao quên đuợc mắt nai buổi đầu.
  6. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Con đường cũ thân quen ngày xưa đó
    Mùa hè về phượng đỏ những nhớ mong
    Bao yêu thương chếnh choáng dâng ngập lòng
    Chờ em mãi cuối đường ve rưng rức
    Có hơi thở trong tim ai rạo rực
    Tóc em cài hoa thơm nức chiều buông
    Gió cũng biết nên lùa tung tóc mềm
    Cho vạt nắng đậu bên thềm da diết
    Em còn nhớ một chiều xưa tha thiết
    Cỏ thật mềm cỏ biết bàn chân quen
    Anh khù khờ anh biết làn môi em
    Rồi từ đó chờ mong chờ mong mãi...
  7. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Con đường cũ thân quen ngày xưa đó
    Mùa hè về phượng đỏ những nhớ mong
    Bao yêu thương chếnh choáng dâng ngập lòng
    Chờ em mãi cuối đường ve rưng rức
    Có hơi thở trong tim ai rạo rực
    Tóc em cài hoa thơm nức chiều buông
    Gió cũng biết nên lùa tung tóc mềm
    Cho vạt nắng đậu bên thềm da diết
    Em còn nhớ một chiều xưa tha thiết
    Cỏ thật mềm cỏ biết bàn chân quen
    Anh khù khờ anh biết làn môi em
    Rồi từ đó chờ mong chờ mong mãi...
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Quen, tất nhiên rồi. Một bài thơ sẽ được rất nhiều người biết mà.
    Cũng là tôi đi cop nhặt ở những chỗ khác thôi.
    Khi Ta Chẳng Là Ai.
    Ừ khi ta chẳng là ai.
    Là người xa lạ điểm vài nét quen.
    Chuyện xưa ta chẳng ưu phiền.
    Đôi khi cũng thảng một niềm vu vơ.
    Hết mong hết nhớ hết chờ.
    Hết lo chân vướng sợi tơ ngang trời.
    Hết online chỉ để đợi người.
    Hết send message tới người hư vô.
    Thảnh thơi dạo bước giang hồ.
    Mặc cho thân vẫn đơn cô với đời.
    Kệ ai trách kệ ai cười.
    Vì ta nay đã khác rồi người xưa.
    Không buồn tới chuyện nắng mưa.
    Không màng đến chuyện cốm vừa hồng xinh.
    Lãng quên mây đẹp trăng tình.
    Tung tăng như bé gái xinh hôm nào.
    Đất thì rộng Trời thì cao.
    Sông xanh biển biếc vui nào vui hơn.
    Cứ vô tư cứ giận hờn.
    Mặc nhiên mà sống là hơn xưa rồi.
    Ừ khi ta chẳng là ai!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Quen, tất nhiên rồi. Một bài thơ sẽ được rất nhiều người biết mà.
    Cũng là tôi đi cop nhặt ở những chỗ khác thôi.
    Khi Ta Chẳng Là Ai.
    Ừ khi ta chẳng là ai.
    Là người xa lạ điểm vài nét quen.
    Chuyện xưa ta chẳng ưu phiền.
    Đôi khi cũng thảng một niềm vu vơ.
    Hết mong hết nhớ hết chờ.
    Hết lo chân vướng sợi tơ ngang trời.
    Hết online chỉ để đợi người.
    Hết send message tới người hư vô.
    Thảnh thơi dạo bước giang hồ.
    Mặc cho thân vẫn đơn cô với đời.
    Kệ ai trách kệ ai cười.
    Vì ta nay đã khác rồi người xưa.
    Không buồn tới chuyện nắng mưa.
    Không màng đến chuyện cốm vừa hồng xinh.
    Lãng quên mây đẹp trăng tình.
    Tung tăng như bé gái xinh hôm nào.
    Đất thì rộng Trời thì cao.
    Sông xanh biển biếc vui nào vui hơn.
    Cứ vô tư cứ giận hờn.
    Mặc nhiên mà sống là hơn xưa rồi.
    Ừ khi ta chẳng là ai!
  10. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hãy vui lên hôm nay còn vui đó
    Hãy mở lòng đón gió từ muôn phương
    Hãy ngửng mặt lên nhìn xa tít cuối con đường
    Hãy dấn bước dù khó khăn luôn phía trước
    Hãy vui lên khi mỗi sáng đón bình minh
    Một ngày mới với muôn vàn điều mong ước
    Một nụ cười lấp lánh như hoa nước
    Một nụ hôn tha thiết mặn nồng
    Hãy vui lên và bước giữa phố đông
    Dòng người đi như sóng nguồn hối hả
    Rạng mặt người chen cùng bao vất vả
    Yên ấm mái nhà như đón đứa con xa
    Hãy vui lên bạn nhé hãy vui lên!

Chia sẻ trang này