1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ tình/ tình thơ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi conmuaraomuadong_f, 12/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmuaraomuadong_f

    conmuaraomuadong_f Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thơ tình/ tình thơ

    ĐÊM HÀ NỘI ...NHỚ!

    Xa một tuần có lâu quá không em
    Sao anh thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm HÀ NỘI thơm nghẹn ngào hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời

    Ngày xa em anh bỗng thấy đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình đi ngang cửa
    Một chiếc lá rơi cũng làm anh nhớ
    Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy

    HÀ NỘI bồng bềnh trôi theo hoa may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ anh xuống dòng
    buồn nghiêng dấu nặng...
    Nỗi nhớ về em lấp mãi không đầy.
  2. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Xa em anh như phiến đá nằm trên cát
    Mơ một dòng sông những cánh đồng
    Xa em anh như người hát sau đêm hát
    Chỉ thấy gió lùa trên những tấm phông......
  3. conmuaraomuadong_f

    conmuaraomuadong_f Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  4. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Hoa tím ngày xưa
    Xa rồi cơn mưa mùa thu
    Chùm lá xanh gửi về nơi lớp cũ
    Nhành hoa tím trong hộc bàn lặng lẽ
    Giã biệt từ nay có hai kẻ lặng đi...
    Như dấu chấm xuống hàng tiếng trống mùa thi !
    Dắt díu nhau trở về thăm lớp cũ
    Măth bàn xưa mưạc nhoè xanh-tím-đỏ
    Câu thơ xưa nét mất nét còn...
    Hoa ngày xưa tím trong chiều buông
    Vẫn lặng lẽ tím hoài từ thưở đó
    Ngăn bàn nhỏ hai người xưa còn nhớ?
    Ăm ắp đầy xa đến thế một màu hoa
    Ngày hôm nay có hai kẻ đi xa
    Về lớp cũ thăm hộc bàn quen thuộc
    Trái me khô quăn queo từ thưở trước
    Giọt lệ rơi...hoa tím ngậm ngùi...
    _H2T_
     
     Được HRM sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 16/08/2006
    Được HRM sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 16/08/2006
  5. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    "Nhớ" cũng là một trong những bài thơ mà mình rất thích,mình xin đính chính lại một chút về bài thơ,nguyên bản của nó theo mình biết là như này:
    Xa một tuần có lâu quá không anh?
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời ...
    Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Úp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
    Hà Nội bồng bềnh trôi trong heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng ...
    buồn nghiêng dấu nặng !
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy.
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Topic này chỉ nói về mỗi bài thơ đó hay sao? Nói bài khác đc hông?
    Tớ góp bài thơ hồi lớp 7 (Hồi đó chả đứa nào nó yêu nhưng làm thơ tình suốt ngày )
    Thế là mình chia tay thật sao?
    Nỡ quên đi những tháng năm nào...
    Anh bên người mới, tình phơi phới,
    Em về cô quạnh với chiêm bao.
    (híc, nghe sởn ra gà)

Chia sẻ trang này