1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình và thơ đời của ngưoikinhbacyeumuathu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 11/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay và cảm động lắm. Giá như Em nghe thấy thì chắc hẳn sẽ quay lại với anh.
    Chị HV chúc NKB sớm tìm thấy tình yêu đích thực của mình.
  2. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    CHO ANH HÔN LÊN VẾT THƯƠNG TIM EM!
    (Cho Ng - mầm chồi mới hé trong tim anh)
    cho anh hôn lên vết thương tim em
    vẫn còn đang đau nhói
    đôi mắt em vẫn bầm đen bóng tối
    của một trận bão lòng
    cho anh dìu bước chân em xa rời mùa đông
    nơi những chú chim lạc bầy không thể tìm về tổ ấm
    nơi những đứa bé mồ côi lang thang oằn mình dưới gầm cầu trước những cơn rét đậm
    nơi giá băng ngăn cách những môi cười
    cho anh dìu bước chân em gần bên những xác người
    không cơm áo, vận một đời đói rách
    không vòng tay xoè ra để cùng lấm lem bùn đất
    cùng sẻ san hôi hám kiếp cơ hàn
    cho anh dìu bước chân em rời xa giọt nước mắt lỡ làng
    xa quá khứ hằn lên đôi vai em màu đắng cay tủi hận
    và em chú chim non trên cành luôn sợ hãi, giật mình sau lần gặp nạn
    không dám cất tiếng véo von trên xanh thẳm bầu trời
    cho anh dìu bước chân em gần lại những mặt người
    nơi sự sống chỉ còn đếm ngày đếm tháng
    nơi bãi nghĩa địa xa xăm trong một chiều im ắng
    chỉ tiếng côn trùng hát ca chào đón một linh hồn
    cho anh dìu bước chân em rời xa những con đường
    đã hơn một lần nhìn thấy em hạnh phúc
    đã hơn một lần nhìn thấy em bật khóc
    đã một lần từng là quá khứ của em
    cho anh dìu bước chân em gần lại đoá môi mềm
    của người đàn ông với em trước đây hoàn toàn xa lạ
    hãy dựa mình vào vai anh dẫu cứng nhọn, ghồ ghề, xù xì như đá
    nhưng không bao giờ làm em đau
    cho anh dìu bước chân em và anh gần lại bên nhau
    nơi có trái tim anh ấp lửa nồng nàn, nơi có trái tim em trong lành dịu ngọt
    nơi con trẻ chào đời bằng dòng Yêu Thương thơm mát
    nơi bình minh ngập tràn, và tàn lụi bóng đêm
    và anh lại hôn lên vết thương tim em
    đang lên da non, bình an trong hạnh phúc
    và em dụi đầu vào ngực anh bật khóc
    lăn những mầm chồi hy vọng lấp lánh dưới sương mai...
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 01/05/2007
  3. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Linh
    Dịu dàng em
    Ta mất hẳn những giờ thương nhớ cũ
    Bóng mây trôi trong phố bỗng dư thừa
    Không thắm lắm bông hoa vườn mới nở
    Đứng âm thầm cô độc dưới cơn mưa.
    Ta mất hẳn nụ cười như nít nhỏ
    Biết trao em chi nữa để ân cần
    Đời như sóng đưa thuyền đi mải miết
    May vẫn còn em đó để dừng chân.
    Ta mất cả những vần run rẩy cũ
    Thơ tan đi như chưa viết bao giờ
    Ta sẽ đợi một dịu dàng em vậy
    Rất khiêm nhường, sâu thẳm để mà thơ.
    **************************************************
    THƯ GỬI BẠN
    (Cho Linh - một người bạn gái)
    đã lâu rồi không trở lại nhà xưa
    nay mái lá đã rêu phong, ẩm mốc
    dáng thời gian oằn trên bậc thềm - cô độc
    tôi lặng nhìn - tất cả đã xa xôi
    thật buồn khi thơ đã quên tôi
    hay tôi đã quên và cho nó là ảo ảnh
    khi những dòng thơ không thể đổi lấy đồng quà, tấm bánh
    hoặc những xấp tiền dày cộp, long lanh
    đã qua rồi những mơ uớc tươi xanh
    cơm áo gạo tiền thôi thúc tôi rẽ vào con đường trần tục
    chợt một ngày bỗng thấy mình cô độc
    rẽ vào ngôi nhà này, mệt nghỉ tôi dừng chân
    vội viết mấy dòng này tôi gửi bạn mến thân
    cho tôi nắm đôi bàn tay đã bạc màu mưa nắng
    bạn đang ở nơi xa hay đã tìm cho mình một khoảng trời tĩnh lặng
    để vén vun mầm hạnh phúc an lành?
    thôi, xiết chặt tay một chút nhé, tâm Linh?
    tôi lại dịu dàng như tất cả những người đàn ông trên thế gian này có trái tim vững vàng, nhân hậu
    cầu mong cho niềm vui mãi rạng ngời trên gương mặt bạn suốt dọc đường tranh đấu
    cho hạnh phúc, yên bình bạn nhận được ở tương lai?
    chào tạm biệt nhé, bạn mến thân tôi trở lại con đường dài...
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Không hề biết có topic này trong thica. Những bài thơ đọc lên nghe thương quá! Nhu spam chủ nhà, chào chủ nhà, chúc vui!
  5. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    CHÀO NKBYMT
    NHỚ EM VÀ TOPIC NÀY QUÁ. MỪNG EM GHÉ CHÂN VỀ NHÀ CŨ. THI THOẢNG GHÉ LÀM THƠ NHA, CƠM ÁO GẠO TIỀN HOÀI CŨNG CHÁN, NHỈ?
    CHỊ HV
  6. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    NGHĨA ĐỊA, ĐÊM MƯA GIÓ BẤC VÀ MỘT HÀI NHI
    nghĩa địa đêm mưa
    từng ngọn gió bấc quất mạnh vào những nấm mộ
    lạnh lẽo
    bên một nấm mộ vô tri
    có một hài nhi bị bỏ rơi từ chiều
    đang nằm thoi thóp thở
    người mẹ trẻ chỉ quấn mấy chiếc tã lót mỏng mảnh xung quanh thân thể đứa bé rồi đặt trong cái rá rách
    chị ta nguỵ trang như vậy để tránh những người hiếu kỳ làm phiền
    chị ta khóc nhìn con lần cuối rồi quay mặt bước nhanh
    mặc cho đứa bé gào khóc
    chị ta không ngờ đêm nay gió mùa đông bắc tràn về
    chị ta không ngờ đêm nay trời mưa
    chị ta không ngờ lũ trẻ chăn trâu đã về từ chiều nên không một ai đến được gần đứa bé
    và không một ai biết được trong nghĩa địa đêm nay có một sinh linh vừa mới chào bình minh cuộc sống được ít ngày đã phải đón nhận hoàng hôn cuộc đời
    chắc chắn chị ta đã từng được hạnh phúc trong ân ái cùng người cha của đứa trẻ
    chắc chắn chị ta đã từng được âu yếm vuốt ve bởi đôi tay, bờ môi nồng nàn của cha đứa trẻ
    chắc chắn chị ta đã có những phút giây yêu thương mãnh liệt cùng cha của đứa trẻ
    chắc chắn chị ta đã nói về tương lai tươi sáng của đứa trẻ
    nghĩa địa đêm mưa
    chỉ có những nấm mồ trân trân nhìn đứa trẻ đang đối diện một mình với Tử Thần
    đang dần tới
    không ai ôm ấp
    không ai vuốt ve
    không ai âu yếm
    không ai nựng khóc
    không ai hát ru
    chỉ có những nấm mồ vô tri
    chỉ có những hạt mưa to nặng đang tràn khắp người đứa bé
    chỉ có những ngọn gió bấc hung bạo đang quất mạnh lên da thịt mỏng manh của bé
    tiếng khóc yếu dần
    tiếng thở yếu dần
    tiếng rên yếu dần
    đứa bé chết dần
    người mẹ trẻ lầm rầm cầu khấn cho đứa con bị mình bỏ rơi sẽ may mắn gặp được người có lòng nhân từ
    người mẹ trẻ đang lầm rầm cầu khấn cho đứa con máu thịt của mình nhanh siêu thoát
    để lại đầu thai làm một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong nghĩa địa
    lòng người vô cùng
    nghĩa địa mênh mông...
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Mấy ngày nay buồn buồn đi lang thang, hát hò với lũ bạn độc thân còn sót lại, Thanksanyway_bn bi lên án bởi cứ sống với những cảm xúc đâu đâu... Hôm nay dừng chân ở thi ca , tự nhiên lọt vào cái topic này, cảm giác thân thuộc quá. Chẳng biết viết gì cả, coi như đây là 1 spam vậy., Đồng hương nhé!
  8. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    CHO MỘT NGÀY MỚI
    một ngày mới
    khi thế giới không còn
    những vụ đánh bom đẫm máu ở Trung Đông
    những cuộc chiến chính trị ở Thái Lan và Pakistan,...
    những vụ sập hầm ở Trung Quốc
    những cuộc khủng hoảng tài chính thế giới xuất phát từ Mỹ
    những vụ tăng giá xăng dầu, giá sữa vô tội vạ ở Việt Nam,...
    một ngày mới
    khi thế giới không còn
    những đại gia vung vít hàng triệu đôla cho những chiếc xe hơi siêu sang, những bữa tiệc thịnh soạn, những cuộc liên hoan om sòm, những đại lễ hoành tráng
    những người cùng khổ trong xóm chạy thận nhân tạo ở Hà Nội lê la ở những ngõ nhỏ, phố nhỏ của Hà Nội phờ phạc bán từng phích nước sôi để duy trì sự sống cho quả thận đang chờ ngày khai tử
    những cô gái trẻ thản nhiên ném những sinh linh bé bỏng được tạo ra từ máu thịt mình vào trong những hố rác với sự vô cảm
    những cặp vợ chồng hiếm muộn hồi hộp xin từng viên tinh trùng đông lạnh với sự khắc khoải khao khát có đứa trẻ để ôm bồng, hãm, bế
    một ngày mới
    khi thế giới không còn
    những cuộc đấu đá chính trị để giữ ngôi
    những trò scandal rẻ tiền để tự lăng xê mình
    những tham quan sống sung túc trên đống xương thịt của quần chúng
    những vụ tai nạn kinh hoàng nguyên nhân do những kẻ có máu sát nhân cầm lái
    một ngày mới
    khi thế giới không còn
    con điếm và thằng lưu manh
    nhà khoa học vô tích sự nói phét và nhà văn bất tài nhạt thếch thích tuyên ngôn
    một ngày mới
    khi thế giới không còn
    sự gian trá và thói đạo đức giả
    sự tham lam và thói xu nịnh
    một ngày mới
    khi thế giới không còn
    sự đồng loã của bóng đêm trong những con người được khoác lên chiếc áo LƯƠNG THIỆN
    nấm mồ của tăm tối mất đi
    lương tri của bình minh thức giấc
    anh và em lại hạnh phúc nhởn nhơ tung tăng trên những cánh đồng NGƯỜI...

  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NỢ DUYÊN
    Chưa lần về Kinh Bắc quê anh
    Nhưng câu Quan Họ dùng dằng không dứt
    Nón quai thao bàn tay ai níu chặt
    Chẳng qua cầu mà gió đã vội bay.
    Trèo lên Quán Dốc chiều nay
    Hái nụ tầm xuân nở muộn
    Cài lên sắc hồng dãi yếm
    Bắc ngay một chiếc phù kiều.
    Chết vì một nỗi mến yêu
    Răng đen cho người nên tội
    Nụ duyên trèo non lên cội
    Hái về nữa mảnh trăng khuya.
    Chưa lần về Kinh Bắc quê anh
    Đêm tháng giêng miếng trầu têm vội...!
    ( 2/1/09 - hnhu )
    Mang nhà này lên!
  10. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    cái đứa trẻ con mỉm cười sau cơn khóc
    người mẹ bỏ đi rồi
    nhưng nó biết có một cái nhìn chứng kiến
    đó không phải trẻ chăn trâu
    cũng chẳng phải một người
    đó là kẻ nhìn đời
    và mô tả cái chết
    và giống như một câu chuyện
    giống như người ngư dân không bao giờ cứu thằng chết đuối
    đứa trẻ cười
    nó chẳng phải sống ở trên đời
    mà chỉ có những con mắt
    có những cái nhìn đầy ưu tư
    hoặc cũng đầy nước mắt
    nó cần một bàn tay khi mất một bàn tay
    nước mắt, buồn đau chẳng tốt với ai
    kẻ nhìn đời nhiều khi cũng ngủ

Chia sẻ trang này