1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình về ... XXX ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mvc, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Thơ tình về ... XXX ?

    Các bác các chú các cô chắc cũng có nhiều người đọc chuyện người lớn cũng nhiều rồi, thế còn thơ tình về chuyện ấy thì sao nhỉ? Tớ qua bên box thảo luận, nghe mọi người bàn tán về thơ của Vi Thuỳ Linh:

    (trích)

    Kìa búp búp sen xanh mắt quyền uy khép đêm giao linh
    Ôm cơn khát để anh tung vó
    Chỉ hơi thở và tiếng hân hoan tưới đầy mặt đất
    Hằng hà mầm cây như những núm vú bật lên từ hoang hoá đất đai

    (http://www.ttvnonline.net/ThaoLuan/345251.ttvn)

    Có người chê kinh, có người bảo bình thường, vì thơ cũng chỉ lột tả cảm xúc của mình thôi (cứ như em Đá hỏi lần đầu tiên XXX nó thế nào ý ) Nhiều người tìm đến thơ vì thơ dù sao cũng nói tới chuyện đó một cách có nghệ thuật hơn chứ không miêu tả những cảnh ******** dễ làm người đọc arouse ***ual desire như truyện người lớn,

    Tất nhiên đại đa số sẽ nói rằng truyện xxx là xấu xa, không đáng xem, thế quan niệm của mọi người về thơ xxx thì như thế nào, có pà koan nào sưu tầm được gì hay không post lên cho mọi người bình luận?
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    YD chỉ biết câu chuyện sau, nhưng quên phần cuối.
    Một anh chàng cứu được con cá vàng nên được cho 3 điều ước.
    1, chàng ta ước
    "Ước gì em hóa ra bèo
    Anh hóa thành nước anh trèo lên em"
    2, chàng lại ước,
    "Ước gì em hóa ra lò
    Anh hóa thành củi anh thò vào em"
    (Đến đây thì YD quên béng)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này