1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình viết cho mình và các cô gái khác :

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BuonTanThu, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình viết cho mình và các cô gái khác :

    Thơ tình viết cho mình và các cô gái khác :


    Hăm hai dịu hiền

    Hăm hai tuổi, tuổi của lòng dũng cảm
    Của tình yêu và những ước mơ xanh
    CHẳng yếu đối như ngày em mười tám
    Có phải chăng em đã sắp trưởng thành?

    --------------------------Hăm hai ơi ! Chớ vội sầu tuyệt vọng
    --------------------------Chớ sống cho mình , hãy vì người thân
    --------------------------Sống xứng đáng với lòng tin yêu ấy
    --------------------------Chớ có để khát khao cứ lụi đần.

    Hăm hai ơi ! tuổi xuân em đang chín
    Không là xuân muộn cũng chẳng dại thơ
    Em cứ nhuộm hoàng hôn bằng màu tím
    Tím mộng mơ và tím của đợi chờ.

    --------------------------Xuân năm nay nhìn xinh hơn năm trước
    --------------------------Rực rỡ bằng một sức sống thần tiên
    --------------------------Hăm hai ơi! em không còn bé nữa !
    --------------------------Hăm hai - em, thành thiếu nữ dịu hiền.

    --------------------------09.03.2004

    [​IMG] [​IMG]
    Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  2. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thi sĩ ơi, hay lắm. Đáng phục, đáng phục!!
    Ấy, nhưng mà hơi ăn gian. Hôm nay mới là mồng 2 tháng 3 mà đã đề là ngày mồng 9 tháng 3? Hé.
  3. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hà, là tại cái lịch trong PC bị sai , chạy trước những 1 tuần liền [​IMG]
    thơ em vốn đường thì chẳng ngọt mà gừng chẳng cay . chỉ gọi là chút suy nghĩ trong một giờ thư giãn .[​IMG]
  4. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nỗi Nhớ Trên bờ biển, dọc cát dài phẳng lặng Em chợt hỏi : "Tim nhỏ đập vì ai? Có phải tim mang một nỗi u hoài Mà da diết đập không giờ nguôi nghỉ?" Dọc bên bờ cây ngọt ngào thầm thĩ Chợt hỏi cây, "sao máu mang màu đỏ Có phải chăng, trong muôn ngàn giọt nhỏ Chứa trong mình là sức của trẻ trai?" Sóng vỗ về bằng tiếng hát bên tai: "Màu máu hồng bởi vì trong nỗi nhớ Luôn tuôn trào dòng chảy những vần thơ Thắm hồng bởi ý tình em mộc mạc." Xa trên trời , ơi những vì sao lạc ! Hấp háy nhìn bằng ánh mắt lung linh, Như ánh mắt của anh-một bóng hình Mà con tim em đem lòng yêu mến. Em ước mơ con thuyền yêu cập bến Những chuỗi ngày hạnh phúc của tình thương Và vì thế tim đập không vấn vương Bơm sức trẻ cho máu hồng thắm đỏ. Em yêu anh cồn cào trong nỗi nhớ Nên em gửi tình mình-những vần thơ Hãy đọc đi , và chớ có nghi ngờ Bởi vì đó-tấm lòng em chân thật. -Thơ Diệu Anh tặng một người- sáng tác: 25/09/2003
  5. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mắt sàng thời gian Khi niềm vui sướng đã qua rồi Khi những nụ hoa cánh đã rã rời Khi tình yêu cùng mật ngọt của nó Chảy qua mắt sàng của lòng tôi Khi những ngôi sao trên trời cao đã tắt Khi chim ngừng hót trong vườn cây xanh Khi chú ve trưa hè im tiếng nhạc Khi gió bấc ngừng rú rít mái tranh ... Khi thời gian trên mái tóc xanh Ðiểm sợi bác tháng ngày xuân sắc nhạt Em chợt lặng khi thấy trong đôi mắt Của gương soi cuối mí nếp nhăn Ôi còn đâu niềm say mê rạo rực Ôi còn đâu kỷ niệm vô hình Ôi còn đâu thời gian đằm thắm Mắt sàng lòng tôi chỉ còn những giọt ngọc : --------------------------------------------------Long Lanh!
  6. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu của em
    ( Thân tặng 1 người )
    Người ta bảo tình yêu mang màu đỏ Nhưng với em, tình yêu là màu xanhBởi màu xanh tượng trưng cho yên bìnhKhi bên anh, trong vòng tay ấm áp
    Người ta bảo thuỷ chung là màu tím Nhưng với em, màu trắng mới bền lâuDù bao năm, trắng vẫn không phai màuNhư tình em vẫn trao anh nguyên vẹn
    Người ta bảo xanh mang màu phiền muộn ( blue) Nhưng với em, phiền muộn có màu hồngBởi xa anh, mỗi ngày đều ngóng trôngNhư sắc hồng đậm một màu nhung nhớ
    Thương yêu nào vẫn in trên lỗi cũ Dẫu thu sang đường tràn ngập lá vàngNỗi buồn nào được dàn trải mênh mangNhuộm sắc thắm cho hoàng hôn buông xuống
    Màu sắc của em: xanh, vàng, hồng, trắngEm pha màu, vẽ một bức tranhNền yên bình là của màu xanhTâm điểm đỏ, trái tim em chờ đợi .( 4/11/2002 )
    [​IMG]
    Mon coeur , c´est une boîte à musique

Chia sẻ trang này