1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình XUÂN DIỆU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Soida282xd, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soida282xd

    Soida282xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    HUYỀN DIỆU
    Xuân Diệu
    Les parfums, les couleurs
    et les sons se répondent
    Này lắng nghe em khúc nhạc thơm
    Say người như rượu tối tân hôn;
    Như hương thấm tận qua xương tuỷ,
    Âm điệu, thần tiên, thấm tận hồn.
    Hãy tự buông cho khúc nhạc hường
    Dẫn vào thế giới của Du dương;
    Ngừng hơi thở lại, xem trong ấy
    Hiển hiện hoa và phảng phất hương.
    Hãy nghe lẫn lộn ghé bên tai
    Giọng suối, lời chim, tiếng khóc người.
    Hãy uống thơ tan trong khúc nhạc
    Ngọt ngào kêu gọi thuở xa khơi...
    Rồi khi khúc nhạc đã ngừng im,
    Hãy vẫn ngừng hơi nghe trái tim
    Còn cứ run hoài, như chiếc lá
    Sau khi trận gió đã im lìm.

    Được Soida282xd sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 08/01/2005
  2. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích cái bài thơ cuối cùng của XD...ko nhớ rõ tên...Chỉ nhớ mỗi câu " Hoạ có thua khi sống với Tình"...bạn sỏi đá có biết thì post lên hộ tớ với...Cảm ơn
  3. Soida282xd

    Soida282xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đó là bài " Không đề " của Xuân Diệu .
    Bài thơ cũng rất hay, bạn đọc nhé :
    KHÔNG ĐỀ
    Xuân Diệu
    Tôi nhận cái này đã từ lâu.
    Bây giờ nó tới, dẫu hơi mau,
    Đã không tránh khỏi thì tôi tiếp
    Một cách đau thương, nhưng ngẩng đầu.
    Ai có thích gì đi mãi mãi
    Vô trong cái cõi chẳng mô tê.
    Một khi cập bến vào vô tận
    Thì đến vô biên chẳng trở về.
    Tuy vậy, tôi đã sống hết mình,
    Suốt đời không một phút coi khinh.
    Tôi coi trọng nhất khi làm việc,
    Họa có thua khi sống với tình.
    Cái quả cam này đà vắt hết
    Hiến cho non nước, hiến đời thân.
    Tuy không biết đến bao giờ kiệt,
    Nhưng dẫu sao thì cũng phải dừng.
    Xin hãy cho tôi được giã từ....
    Vẫy chào cõi thực để vào hư.
    Trong hơi thở chót dâng trời đất
    Cũng vẫn si tình đến ngất ngư .
    1h30 khuya
    27-28-6-1980

    Được Soida282xd sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 09/01/2005
  4. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tuy vậy, tôi đã sống hết mình,
    Suốt đời không một phút coi khinh.
    Tôi coi trọng nhất khi làm việc,
    Họa có thua khi sống với tình.
    Tự dưng ko ngủ được..trở dậy và đọc bài thơ bạn đã post cho tớ...Lâu wá bây chừ mới đọc lại..Hay wá..tâm đắc wá...Nhất là 4 câu thơ trên
    Nhưng thời đại @ này mà thua khi sống với Tình là " toi " rồi..
    Nên đổi thành
    Tuy vậy tôi đã sống hết mình
    Suốt đời không một phút coi khinh.
    Tôi coi trọng nhất khi làm việc,
    Cũng chẳng thua khi sống với tình
    ..hihi..vậy thì hoàn hảo hơn nhỉ..nhưng sẽ lại chẳng có 1 ông hoàng thơ Tình Xuân diệu với những vần thơ lả luớt và bay **** nhỉ..........
    Cảm ơn bạn vì bài thơ...Vote 5* lnhá.....
  5. Soida282xd

    Soida282xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Một bài thơ hay của Xuân Diệu, không biết có phải là bài thơ cuối cùng không, nhưng đọc hai khổ thơ cuối thì có lẽ là vậy. Trong đó có hai câu thơ cuối :
    Trong hơi thở cuối dâng trời đất
    Cũng vẫn si tình đến ngất ngư ..

    Đúng là phong cách đặc trưng của Xuân Diệu " si tình đến ngất ngư " . Hay! Và không thể hay hơn được nữa !
    " Họa có thua khi sống với Tình "
    Tình yêu không phải lúc nào cũng có thể chiến thắng một cách dễ dàng, tình yêu mà ta không thể thắng nổi mới thực sự là tình yêu, tất nhiên đó là quan điểm của riêng tôi, chẳng thế mà XD đã viết :
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.

    hay,
    Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ
    "Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều
    Em bằng lòng cho anh được phép yêu
    Anh sung sướng với chút tình vụn ấy".

    hoặc trong " Yêu mến " XD viết :
    Nửa câu nói, một chút cười, đôi tiếng thở
    Tình cờ qua trên miệng mở quá xinh;
    Ta ngây thơ vội tưởng họ yêu mình,
    Về dâng vội cả ân tình thứ nhất.
    ....
    Bao nhiêu sầu! ôi sầu biết bao nhiêu
    Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu?

    ...vân vân và vân vân...
    Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng luôn coi mình là kẻ chiến bại trong tình yêu.
    Chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
    Anh gối lên và ngủ một giấc dài
    Em có hiểu đời cho em là mộng
    Để anh về cứ tưởng một là hai
    Montreal 1992

    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...
    Nói chung các thi sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ lớn đều phải hi sinh rất nhiều cho cái gọi là tình yêu.
  6. Soida282xd

    Soida282xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    DẠI KHỜ
    Xuân Diệu


    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.
    Được Soida282xd sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 11/01/2005
  7. Soida282xd

    Soida282xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    GỬI HƯƠNG CHO GIÓ

    Xuân Diệu


    Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm
    Đem gửi hương cho gió phụ phàng!
    Mất một đời thơm trong kẽ núi
    Không người du tử đến nhằm hang!
    Hoa ngỡ đem hương gửi gió Kiều,
    Là truyền tin thắm gọi tình yêu.
    Song le hoa đợi càng thêm tủi
    Gió mặc hồn hương nhạt với chiều.
    Tản mác phương ngàn lạc gió câm,
    Dưới rừng hương đẹp chẳng tri âm;
    Trên rừng hoa đẹp rơi trên đá,
    Lặng lẽ hoàng hôn phủ bước thầm.
    Tình yêu muôn thuở vẫn là hương;
    Biết mấy dòng thơm mở giữa đường
    Đã mất tình yêu trong gió rủi
    Không người thấu rõ đến nguồn hương!
    Thiên hạ vô tình nhận ước mơ
    Nhận rồi không hiểu mộng và thơ...
    Người si muôn kiếp là hoa núi,
    Uổng nhuỵ lòng tươi tặng khách hờ.

  8. Soida282xd

    Soida282xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    NỤ CƯỜI XUÂN
    Xuân Diệu


    Giữa vườn inh ỏi tiếng chim vui
    Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời.
    Sao buổi đầu xuân êm ái thế!
    Cánh hồng kết những nụ cười tươi.
    Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao,
    Cây vàng rung nắng, lá xôn xao;
    Gió thơm phơ phất bay vô ý
    Đem đụng cành mai sát nhánh đào.
    Tóc liễu buông xanh quá mĩ miều
    Bên màu hoa mới thắm như kêu;
    Nỗi gì âu yếm qua không khí
    Như thoảng đưa mùi hương mến yêu.
    Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
    Nhạc thầm lên tiếng hát say mê
    Mùa xuân chín ửng trên đôi má
    Xui khiến lòng ai thấy nặng nề...
    Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người
    Chưa từng hẹn đến - giữa xuân tươi
    Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
    Thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười .

Chia sẻ trang này