1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kexaladondoc, 17/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexaladondoc

    kexaladondoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình yêu...

    Thôi đừng khóc đừng buồn chi em hỡi
    Ta xa nhau đâu bởi ở con tim
    Do tình thế khiến đôi tim muộn phiền
    Em đừng khóc im lìm..anh đau lắm

    Chốn nơi xa anh nhớ em nhiều lắm
    Không thể nào say đắm lần thứ hai
    Tim anh lâu nay là riêng em mãi
    Đừng nghi ngờ hoặc lo ngại nhe em

    Em hãy nói một lời của niềm riêng
    Đừng quay lưng ôm mãi nỗi muộn phiền
    Đừng lặng thinh một mình em đau đớn
    Hãy để anh chia bớt chút nỗi niềm
  2. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    CÕI YÊU ĐƯƠNG 1
    Đừng nghĩ rằng lính chiến
    Quanh năm chỉ chiến hào
    Tình anh như sóng biển
    Sáng như ngàn vì sao.
    Bên cuộc đời hiu quạnh
    Giữa sa mạc u hoài
    Hay miền cực giá lạnh
    Hãy tin vào ngày mai.
    Gió đưa em phiêu lãng
    Rồi lại đưa em về
    Như con tàu rời cảng
    Cũng căng buồm về quê.
    Cuộc đời dù ngắn ngủi
    Vẫn du dương khúc tình
    Đừng bao giờ buồn tủi
    Để phai mòn nét xinh.
    Hàng dừa xanh soi bóng
    Dòng kênh thắm sắc màu
    Chiều thu chợt nóng bỏng
    Bởi hai người yêu nhau./.

  3. kexaladondoc

    kexaladondoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xuân sang vài cánh hoa đào
    Nở ra đỏ thắm như màu tim anh
    Nhưng sao không thấy em yêu
    Cùng ta dạo bước chung đôi một mình
    Rồi xuân qua ngỡ hè đến
    Bồi hồi tìm gặp người xưa vẫn tình
    Nào đâu nhà cửa phố phường
    Thay tên đổi họ một mình với ta
    Mùa thu hoa cúc lại tàn
    Thuyền ai buộc mãi bên làn cây cong
    Người đi để lại đồi thông
    Hoa rơi từng cánh trong lòng nhớ thương
    Thu qua đông tới lạnh lùng
    Mình ta đứng mãi bên bờ nhớ thương
    Sông xưa nay đã hóa đông
    Tim ta chẳng lẽ đóng băng thế này ?

    [​IMG]
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    @ kexaladondoc: Tại box TBTY đã có 1 chủ đề tương tự, vậy để tránh loãng diễn đàn bởi các topic trùng lặp về nội dung, Wm lock topic này lại. Vì là một thành viên mới nên trước khi tạo 1 topic mới, bạn nên bớt chút thời gian vào link dưới đây để tìm chủ đề có nội dung thích hợp nhé. Thân mến!
    http://www.ttvnol.com/lovekingdom/125409/trang-1.ttvn​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này