1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Tình !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Minh_Phong1, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minh_Phong1

    Minh_Phong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    *** Nghi Vấn ***

    Thử đặt hỏi ? Nếu anh là bội bạc .
    Em trả lời ... tình sẽ nhạt mờ phai .
    Lưu luyến chi phải chuốt khổ đọa đày .
    Thương một kẻ cho hao gầy thân xác .

    Em còn bảo ... có gì đâu kinh ngạc .
    Bao những lời như nước tạt ngoài sân .
    Kẻ vô tâm em nào chút ngại ngần .
    Thôi quên lãng một con người bội bạc .

    Nghe em nói anh chừ như ngột ngạt .
    Tưởng đâu chừng đã lường gạt tình em .
    Để giờ nghe những lời nói ... không thèm .
    Ôi chua chát cho tim buồn rỉ máu .

    Tựa ngày xưa những lời người kiêu ngạo .
    Để ngã màu cho tình nhạt phôi phai .
    Tình yêu xưa giờ cũng đã đổi thay .
    Ngăn hai lối rồi người đi mỗi hướng .

    Ngày giờ đây những lời còn vất vưỡng .
    Tiếng nặng sầu tựa âm hưởng ngày xưa .
    Lời nói em như tuyết lạnh trời mưa .
    Anh buốt rét và hồn chưa ấm lại .

  2. Minh_Phong1

    Minh_Phong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    *** Tuổi Yêu ***

    Nắng chợt đến gợi tình gói ghém.
    Cánh phượng hồng em ép trong thư.
    Gửi trao anh ngày tháng độ từ.
    Hoa phương nỡ đầu mùa tháng hạ.
    Nay xa rồi vẫn còn giữ dạ.
    Tuổi học trò nắng hạ ngày thơ.
    Lòng êm mơ như mặt nước hồ.
    Nay gợn sóng vì tình chớm nỡ.
    Em yêu anh sao lòng bỡ ngỡ.
    E ấp hoài lo sợ tình tan.
    Mộng hương yêu ngày tháng nồng nàn.
    Ôi lưu luyến tuổi vàng thơ mộng.
    Vì xa anh chân trời đất rộng.
    Cảnh trùng phùng chuỗi mộng như tơ.
    Lỡ một mai anh đã hững hờ.
    Em buồn khổ mắt mờ đẩm lệ.
    Tuổi học trò tươi như hoa huệ.
    Anh đừng làm hoa huệ sầu mang.
    Em vẫn yêu anh gấp vạn ngàn.
    Xin anh chớ sang ngang anh nhé.

  3. Minh_Phong1

    Minh_Phong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    *** Thân Gửi ***

    Cảm ơn em đem lòng ngưỡng mộ .
    Thơ vụn về cảnh ngộ dương gian .
    Viết qua loa mộng giải phũ phàng .
    Em khéo nói thân dành trao tặng .
    Lòng anh đây tuy mừng vô tận .
    Nhưng thẹn lòng số phận trớ trêu .
    Bởi vì xưa vội bước vào yêu .
    Nên vỡ mộng tiêu đìu thân xác .
    Em còn xuân xin đừng ngơ ngát .
    Lỡ không thành tan nát hồn em .
    Hảy ngừng mơ nuôi mộng khát thèm .
    Trong ảo ảnh êm đềm da diết .
    Nếu như không rồi em nuối tiết .
    Cảnh sau này sẽ giết đời em .
    Bởi vì yêu hồn gợn hương men .
    Thôi em nhé đừng quen ... sâu thẩm.
    Vì anh đây nữa đời sống tạm.
    Men rượu tình người dẩm hồn anh .
    Để giờ đây hồn rã tan tành .
    Ôm nuốt hận đêm lạnh đơn lẽ .

  4. Minh_Phong1

    Minh_Phong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    *** Buông Xuôi ***

    Chim lạc đàn cao bay rời tổ .
    Người đi rồi còn nhớ hay không ?
    Cảnh ngày xưa giờ vẫn bình thường .
    Chỉ thiếu bóng người đi biền biệt .

    Chuyện trên đời hư hư thiệt thiệt .
    Khiến ngã lòng từ biệt xa xưa .
    Dẫu thâm sâu nhân ái chẳng vừa .
    Đem chôn lấp vùi sâu đáy mộ .

    Thoả mộng lòng người ai ái mộ .
    Qua những lời điệu bộ ái ân .
    Thắm nội tâm người thấy lại gần .
    Nên dĩ vãng phai dần trong não .

    Tình đưa đến như làn gió bão .
    Hất bụi tung nghịch đảo tình ta .
    Để giờ đây đành mãi cách xa .
    Ôm dĩ vãng đời pha cay đắng .

    Nợ ân tình thôi rồi đã tận .
    Kỷ niệm đầu hóa hận nghìn thu .
    Sống lặng câm trong cảnh sương mù .
    Vùi chôn lấp nữa đời ấp ủ .

  5. Minh_Phong1

    Minh_Phong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    *** Nhớ Người ***

    Riêng bóng mình tôi nhớ đến ai ?
    Lòng sao cứ mãi thổn thức hoài ?
    Phải chăng ai đó người tôi mộng ?
    Chuỗi ngày tháng rộng cõi lòng say .
    Lòng tôi thương nhớ chỉ một ai .
    Mãi yêu say đấm suốt tháng ngày .
    Không hề thay đổi lòng mơ ước .
    Dẫu tình ô thước cách ngăn đôi .
    Tình yêu ai đó mãi trong tôi .
    Vẫn xây vun đấp nữa cuộc đời .
    Cảnh tình thơ mộng hoài lưu luyến .
    Cho người tôi mến mãi tươi vui .


  6. Minh_Phong1

    Minh_Phong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    *** Tình Đến ***

    Lâu lắm nữa đời mới được vui .
    Xa kia ...người ấy hiểu tình đời .
    Đơn phương gối mộng tình viễn xứ .
    Trang đời mãi giữ nhớ về nhau .
    Nữa đời chưa vẹn cảnh tình sầu .
    Bỏng dưng đâu đến ...thắm đẹp màu .
    Bóng ai lời nói làm nhung nhớ .
    Nên làm thơ hoạ hỏi người đâu .
    Hỏi người bên đó có nhớ nhau ?
    Vấn vương hoài tưởng thuở ban đầu .
    Gặp nhau trong cảnh thu vàng lá .
    Gieo tình lòng đã gửi trao nhau .
    Cõi lòng giờ vẫn thấy xuyến xao .
    Hoài mơ người ấy giữ một màu .
    Cảnh tình chớm nỡ như màu nắng .
    Trăng vàng soi sáng cõi lòng nhau .
    Lòng yêu ai đó lắm biết bao .
    Dẫu xa ...người ở cách giang đầu .
    Tim luôn hồn giữ tình ai đó .
    Đợi ngày vàng đá kết cùng nhau .

  7. Minh_Phong1

    Minh_Phong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    *** Vô Cớ ***

    Bài thơ cố ý hay đã vô tình ?
    Thơ lời dệt hoạ rãi tình khắp nời .
    Thơ làm rung động lòng rũ bao người .
    Sao thơ vẫn trải những lời vương mang ?
    Khiến người lòng cứ mãi mãi mơ màng .
    Chuyện vui tiên cảnh thiên đàng hư vô .
    Thế rồi thơ lại ngược đãi đẩy xô .
    Tâm hồn lầu mộng tình hờ vỡ tan .
    Bài thơ giọng ngữ sao quá phũ phàng ?
    Lời cay chua chát trăm ngàn trớ trêu .
    Biết là chưa hề cảm giác vì yêu .
    Sao thơ gói ghém những từ ái ân ?
    Để lòng ấp ủ vàng mộng vây quanh .
    Tưởng lời thơ đó chân thành gửi trao .
    Bây giờ ý nhạt ...tình trở phai màu .
    Hỏi thơ có biết khi nào biết yêu ?
    Cho người vô tội lòng khỏi tiêu điều .
    Cho tim các giới được yêu trường tồn .
    Trong lòng vui cảnh nắng đẹp hoàng hồn .
    Đời thôi phiền muộn mất hồn vì thơ .

  8. Minh_Phong1

    Minh_Phong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    *** Khi Yêu ***

    Bước vào yêu lòng như biển cả .
    Chẳng mong đồi nước trả triều dâng .
    Mong lòng ai vẫn mãi ân cần .
    Tim vẫn giữ vạn lần không đổi .

    Bước vào yêu tim lòng mong mỗi .
    Cảnh tình nồng nhạc trổi xuân vui .
    Vẽ kiêu sa miệng mãi mỉm cười .
    Giây phút chót dẫu đời tắt lịm .

    Lòng hoài mong những lời ước nguyện .
    Thuở ban đầu trò chuyện đổi trao .
    Tình lời yêu luôn mãi dạt dào .
    Không uốn khúc đi vào quên lãng .

    Dẫu giờ đây thơ tình bầu bạn .
    Nhưng cõi lòng trĩu nặng nhớ thương .
    Bởi vì ai thổn thức đêm trường ?
    Quên điểm sắc đêm thường cô lẽ .

    Nếu lòng ai ngăn đường lối rẽ .
    Chắc hồn đau buồn tẻ thiên thu .
    Cảnh trời xuân giăng phũ sương mù .
    Ôm nuốt hận ngục tù suốt kiếp .

  9. Minh_Phong1

    Minh_Phong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    *** Vì Tình ***

    Đã từ lâu chưa từng qua lại ...
    Giữ lòng thành tồn tại trong ai .
    Để tình yêu luôn mãi đắm say .
    Vui hạnh phúc chuỗi ngày êm ấm .

    Tiết rằng ai cõi lòng chưa thắm .
    Quên ! Ngã lòng lụa gấm cao bay .
    Cho người xưa ôm mộng nuốt cay .
    Trong dĩ vãng hao gầy thân xác .

    Ngày giờ đây cuộc đời đổi khác .
    Thuở ngày xưa thèm khát sa hoa .
    Mất hồn nhiên tuổi mộng hoan ca .
    Vui trăng gió ngân hà cẩm tú .

    Cảnh người đi như trời địa phũ .
    Chịu đọa đày trường cửu trần gian .
    Sống u minh cảnh tuyệt phũ phàng .
    Chung ấp ủ thân tàn dưới mộ .

    Chốn gian trần oi sao kỳ ngộ .
    Người lạ mà ái mộ về nhau .
    Để vấn vương lòng cứ dạt dào .
    Gieo kỷ niệm ngầm sâu trong não .


  10. Minh_Phong1

    Minh_Phong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    *** Nếu ***
    Nếu mai này duyên tình không vẹn .
    Gặp nhau rồi lời nghẹn đổi trao .
    Chắc ngày đó lòng quặn biết bao .
    Khi kỷ niệm thắm màu chưa nhạt .

    Nếu mai này tình thành mây bạc .
    Sẽ âm thầm trôi dạt muôn nơi .
    Dẫu hồn đau lòng có rụng rời .
    Theo mây gió trọn đời phiêu lãng .

    Giữ trong lòng khói tình dĩ vãng .
    Mãi không mờ quên lãng người xưa .
    Để con tim còn chút ân thừa .
    Vui trong cảnh ngày chưa hai ngã .

    Nếu mai này mộng lòng rời rã .
    Mối ân tình duyên đã tàn phai .
    Hồn đau nhớ mãi những tháng ngày .
    Trong hạnh phúc chuổi ngày êm ấm .

    Nếu mai này tình tơ đầm thắm .
    Mộng vẫn còn nồng thắm như xưa .
    Tình yêu không mờ nhạt xa đưa .
    Ôi ngày đó đậm đà biết mấy !

Chia sẻ trang này