1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ tình

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thienthanmayman039, 09/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthanmayman039

    thienthanmayman039 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    thơ tình

    Hi, mọi người ui, em là một cô bé đến từ xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân , Hà Tĩnh. Hôm nay ra mắt mọi người bằng bài thơ (copy), nếu không hay thì xin mọi người đừng đọc, hi hi

    Không đề
    Em muốn trốn vào trái tim anh
    Bởi nơi ấy em biết mình trở thành thiếu nữ
    Đón nhận những khát khao và ấm nồng ngọn lửa
    Nơi ấy em biết mình nép dưới bao dung

    Trái tim anh rực đổ đến vô cùng
    Xua tan những ngày bão tố
    Đưa em đến thảo nguyên mát xanh và gió
    Cho tóc em bay thơm ngát những cánh đông

    Ru em bình yên trong giá lạnh ngày đông
    Đoá hoa trắng bên hiên nhà vừa nơ
    Ru em dịu dàng đi qua nỗi nhớ
    Cho nắng hanh vàng về lại bên sông.
  2. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trong tim em khắc sau bao kỷ niệm
    Tình yêu chân thành em dành cả cho anh
    Dẫu cuộc đời như bể dâu thay đổi
    Anh mai là ngọn lửa ấm trong tim

    Đã qua đi những tháng năm khờ dại
    Hãy để tự em lau nước mắt của mình
    Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
    Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Mịa, không đọc thì làm gì biết hay hay là không hay. Có 1 topic thơ rồi, các đồng chí cứ thiên nhiên vào đấy mà post.
    Khóa cái này lại thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này