1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tỏ tình dễ thương! nè các bác ơi

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi rainfall005, 21/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainfall005

    rainfall005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thơ tỏ tình dễ thương! nè các bác ơi

    Hoa hồng nào chẳng có gai
    Vườn hồng đâu để cho ai bước vào
    Em cười giọng nói hay sao
    Chua ngoa mà lại ngọt ngào ý thơ
    Nhìn hoa đẹp đến hững hờ
    Tay anh chảy máu trong mơ ướt đầm
    Yêu hoa mà sợ gai đâm
    Thì sao có được hoa cầm trong tay

    Yêu anh nhiều không nói
    Sợ anh đã có rồi
    Nhiều đêm về thao thức
    Ngắm trời đêm lạnh lùng
    Nghĩ về anh nhiều lắm
    Hỡi người có hiểu không?

    (Đáp lại thế nào đây các bác ơi???????) (bằng thơ)
  2. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Vụ này ko giúp được.
    UP hộ thui!
  3. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    giờ này sao nghĩ được thơ cơ chứ. Thôi thì theo chân liutiu up hộ vậy ^_^
  4. rainfall005

    rainfall005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ác mong các bác giup em mấy vần thơ với!
    Bị mấy em là thơ tán mà em thì lại không biết đáp thế nào các bác ạ!
    Vốn dân BK nên thơ ca chẳng có mấy.... Nhưn dù sao cũng cảm ơn các bác reply lại cho em nhé!

Chia sẻ trang này