1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tôi buồn lắm ! Bạn biết chứ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothu_hocnghe, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Thơ tôi buồn lắm ! Bạn biết chứ?

    Đông đến từng đem khóc nghẹn lời,
    Ân tình còn sót lại trên môi ....
    Tìm em biết đén bao giờ gặp,
    Khi đã yêu rồi đâu dễ thôi .



    HY PHUC
  2. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Một nửa đời xa khóc một người
    nửa đời còn lại khóc cho tôi
    khóc đời ngang trái, tình dang dỡ
    đơn lạnh vấn tròn quả tim côi
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
  3. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Một nửa đời xa khóc một người
    nửa đời còn lại khóc cho tôi
    khóc đời ngang trái, tình dang dỡ
    đơn lạnh vấn tròn quả tim côi
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
  4. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Tôi về thu ngắm bao năm đợi
    Trả hết cho nhau khỏi bận lòng
    Viết tiếp bài thơ chưa đoạn cuối...
    Mười năm mà viết mãi chưa song.
  5. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Cuộc đời tìm mãi giấc mơ,
    Thiên thu vạn khiếp đâu ngờ ... vỡ tan.
    Còn đâu trong phút ngỡ ngàng
    Còn đâu một chút thu vàng bên tôi.
  6. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    không buồn lắm đâu .Thật thế .
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Bao nhiêu năm trời vẫn lông bông
    Kiếm tìm người yêu khắp non sông
    Bất chợt một đêm choàng tỉnh giấc
    Không tức nhị sắc, sắc tức không
  8. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Người con gái ấy
    tôi gọi nàng bằng tên một loài hoa
    rất gần
    và cũng rất xa
    hương em vừa đủ làm ngây ngất
    Người con gái ấy
    cũng tất bật
    lo toan chốn chợ đời
    nhưng tôi vẫn yêu
    vì nàng mang lại những thảnh thơi
    cho chúng tôi
    Người con gái ấy
    đi rồi
    lấy chồng mấy năm
    có lẽ
    trong tôi hụt hẫng
    nên
    thơ tôi buồn lắm
    em biết không?
  9. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Thôi đừng về với quá khứ ngày xưa
    Anh sợ lắm tháng ngày dài đơn lẻ
    Em nơi đâu ? và giờ này có lẽ ...
    Xa tầm tay anh với lại đời anh.
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Lăng quăng, rồi lại ba lăng quăng ...
    Cuộc đời xuôi ngược vẫn lăng nhăng ...
    Đôi khi chợt tỉnh nhìn đường cũ ...
    Thời gian trôi vụt ánh sao băng !!!

Chia sẻ trang này